Slovenia 1-0 Nga (Tổng lượt 2-2): Bye bye Arshavin, bye bye Hiddink!5:24 19/11/2009

(BongDa.com.vn) - Những lời nói tạm biệt thật giàu cảm xúc và nghẹn ngào nhưng rồi cũng phải nói dù có thốt ra được thành lời hay không. 90’ tại Slovenia thật đắng cay và đau xót nhưng đó là quy luật của cuộc chơi, không chấp nhận nhưng đó đã là hiện thực.

Vào trận với tâm lý không được thoải mái và có thái độ khá rụt rè, người Nga đang khiến cho người ta phải lo lắng và sợ thay cho họ dù có lợi thế hơn 1 bàn ở lượt đi. Đúng như những gì dự báo trước trận đấu, các học trò của Hiddink chơi kín kẽ ngay từ đầu mặc cho đội chủ nhà tỏ ra rất sung sức và có phần lấn lướt ở đầu trận.

Một trận đấu quả cảm của Milivoje Novakovic và Slovenia. Ảnh: Goal.

Tuy vậy điều cần nhất là họ ghi trước bàn thắng để dập tắt nhuệ khí của đội chủ nhà Slovenia thì lại chưa có. Không những vậy các pha phạm lỗi để triệt hạ tinh thần đối phương của Yuri Zhirkov hay Diniyar Bilyaletdinov chẳng mang lại nhiều lợi ích cho “Gấu Nga” mà trái lại nó còn giúp cho các học trò của HLV Matjaž Kek càng dữ dội hơn.

Và điểm yếu chịu sức ép tấn công yếu của hàng thủ đội Nga đã được Slovenia tận dụng hiệu quả ở lượt đi khi rút ngắn tỷ số trong những phút cuối đã lại được các học trò của Kek buộc họ một lần nữa phải trả giá và giá lần này đắt hơn rất nhiều. Phút 44, Từ pha tấn công bên cánh phải, Zlatko Dedic lao vào đệm bóng nhanh như cắt trước sự bất lực của hàng thủ Đội tuyển Nga. 1-0 cho Slovenia và nếu tỷ số này giữ nguyên trong 45’ còn lại ở hiệp 2 thì họ chứ chẳng phải đội bóng từng gây bất ngờ ở Euro 2008 có mặt ở Nam Phi sau đây vài tháng.

Hiệp 2, Hiddink tung vào sân mọi con bài có thể và gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Samir Handanovic. Tuy nhiên khi chưa kịp làm gì với hàng thủ của đội chủ nhà thì tiền đạo Alexander Kerzhakov vừa vào thay Pavlyuchenko vài phút trước đó đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 66. Những diễn biến tiếp theo của hiệp 2 thật sự như một trận chiến của hai võ sỹ hăng máu chứ không đơn thuần là đá bóng. Lần lượt những Samir Handanovic, Robert Koren (Slovenia) rồi Igor Denisov của Nga đua nhau nhận những tấm thẻ vàng không đáng có để trước khi kết thúc trận đấu lại là tấm thẻ đỏ cho Zhirkov.

Nga đã không còn là chính mình ở lượt về. Ảnh: Reuters.

Khi thời gian trôi dần về những phút cuối trận, những Arshavin, Pavel Pogrebniak thi nhau tạo cơ hội và gây sóng gió trước khung thành Handanovic nhưng trong một ngày thiếu may mắn và sự tập trung quá tuyệt vời của hàng thủ Slovenia…. Các chân sút Nga đành ngậm ngùi nghe tiếng còi hết trận vang lên.

Một kết cục quá đau đớn cho người Nga, họ đã có cho mình 1 đối thủ rất bình thường, bình thường hơn so với Bosina, Hi Lạp hay Ukraina. Có bàn thắng lợi thế ở sân nhà và có quá nhiều hảo thủ cùng 1 Hiddink cáo già ở trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên họ cũng phải thua, thua vì lòng quả cảm và sự quyết tâm của một đội bóng được xếp vào hạng trung bình của Lục địa già.

Lúc này chắc chắn người dân Slovenia đang hạnh phúc và họ thấy cuộc đời đang thật tuyệt vời. Họ đã chỉ cho FIFA thấy, cho một Blatter điên rồ thấy rằng, đừng phí sức tạo dựng cơ hội cho các ông lớn mà hãy giúp các đội bóng nhỏ nâng tầm chất lượng chứ đừng vì những mác ngôi sao.

Hẹn gặp lại “Gấu Nga” ở VL World Cup 2014 còn lúc này, hãy chúc mừng cho Slovenia bởi chiến tích mà Kek cùng các học trò đã gặt hái được.

Cơ Xương

Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Slovenia 1-0 Nga (Tổng lượt 2-2): Bye bye Arshavin, bye bye Hiddink!
Nga cũng giống VN thi đấu trân sân khách tinh thần rất kém. Thua là phải
Được gửi bởi: Nguyễn Xuân Đạt
Gửi lúc: 11:06 19/11/2009
 
Bình luận:Slovenia 1-0 Nga (Tổng lượt 2-2): Bye bye Arshavin, bye bye Hiddink!
Slovenia cũng là Nam Tư cũ là đội bóng mạnh. Nga sao so sánh bằng. Nam tư năm nay có Serbi, Slovenia, Slovakia. Không may mắn cho Croatia, Boshnia.
Được gửi bởi: Tường Vy
Gửi lúc: 08:15 19/11/2009
 
Bình luận:Slovenia 1-0 Nga (Tổng lượt 2-2): Bye bye Arshavin, bye bye Hiddink!
ko phải vì Nga ko thắng nổi Slo, mà là vì cái nóng ở Nam Phi thôi, tới NP mà thua vì nóng thì cũng vậy, thôi thì ở nhà coi đá banh bắt độ cho khỏe, khỏi đen da , haha
Được gửi bởi: Quan
Gửi lúc: 08:08 19/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem