John Terry không sợ Brazil19:4 16/11/2009
Bất chấp thất bại của đội nhà dưới tay ông lớn Nam Mỹ ở trận giao hữu mới đây, trung vệ 29 tuổi vẫn cho rằng tuyển Anh chẳng việc gì phải ngán Brazil nếu hai đội có dịp đụng độ ở World Cup 2010.

>>Cơn ác mộng của Capello
>>Wayne Rooney thích vì…thua Brazil!
>>John Terry dính chấn thương

Tuyển Anh mới có cữ dượt quan trọng hướng đến mục tiêu chinh phục World Cup 2010 khi đấu giao hữu với Brazil ở Doha, Qatar hôm 14/11. Đó là trận đấu mà thầy trò Capello chơi dưới cơ hoàn toàn và ít nhiều may mắn khi chỉ thua 0-1 trước một Brazil vượt trội về mọi mặt.

Theo một bộ phận giới chuyên môn, đây là thất bại khiến sức mạnh của tuyển Anh bị đặt dấu hỏi, khi hướng tới Nam Phi với tham vọng lớn. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng trận thua Brazil là hoàn toàn có thể thông cảm, bởi cơn bão chấn thương hoành hành khiến Capello không thể tung ra thành phần cầu thủ mạnh nhất. Trừ Rooney và Barry, phần còn lại đều là những gương mặt trẻ hoặc chuyên ngồi dự bị trước đó.

 
Terry cho rằng kết quả thua 0-1 không phản ánh đúng thực lực của tuyển Anh (áo trắng) so với Brazil. Ảnh: Reuters.

Terry ủng hộ quan điểm thứ hai: "Tất nhiên đó là một đội bóng tốt, nhưng tôi không nghĩ Brazil là thế lực đáng để các đội khác phải lo sợ tại World Cup 2010".

"Chúng ta phải nhìn vào điểm mạnh, yếu của mỗi đội và tôi cho rằng tuyển Anh nằm trong số những đội mạnh nhất thế giới, chẳng kém cạnh bất kỳ đối thủ nào. Hơn nữa, như chúng tôi, Brazil cũng có điểm yếu của họ", Terry nói thêm trên tờ Sport Mail, dù anh từ chối chỉ rõ đâu là điểm yếu của đội bóng Nam Mỹ.

Tại Doha, tuyển Anh đã thua Brazil vì pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Nilmar, nhưng Terry có cách lý giải riêng cho thất bại và tin rằng đội nhà sẽ thể hiện một bộ mặt khác, nếu tái ngộ đại diện Nam Mỹ tại Nam Phi hè tới.

"Bầu không khí của một trận đấu giao hữu bao trùm từ đầu. Hơn nữa, đây là thời điểm thể lực của phần lớn các cầu thủ không thật sự sung mãn, nên chúng tôi không thể thực hiện đúng đấu pháp chủ động dồn ép Brazil mà HLV đề ra trước trận. Tôi tin rằng ở thời điểm khác, khi toàn đội hoàn toàn sung mãn và có đủ tôi, Lampard, Gerrard..., chúng tôi sẽ chơi khác hẳn trước Brazil".

 
Terry tin rằng Rooney xứng đáng kế thừa vai trò thủ quân mà anh đang giữ trong tương lai gần. Ảnh: Reuters.

Terry cũng rất ấn tượng trước cách đồng đội Rooney thích nghi với vai trò thủ quân ở trận gặp Brazil: "Trước nay, chúng ta luôn nghi ngờ tính cách của Rooney nhưng những gì diễn ra ở Doha cho thấy cậu ấy ở một đẳng cấp khác hẳn và đã thật sự trưởng thành. Rooney thông minh, có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và thể hiện điều đó trên sân rất tốt.

Tất nhiên, tôi vẫn muốn có lại băng thủ quân khi bình phục chấn thương, nhưng về lâu dài, tôi tin chắc Rooney là người phù hợp hơn cả để trở thành đội trưởng ĐTQG. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã dày dạn kinh nghiệm và nằm trong số ít cầu thủ có thâm niên lâu nhất trong tuyển Anh".

Theo Vnexpress
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:John Terry không sợ Brazil
phát biểu đến chán với anh chàng này, tôi chấp nhận rằng ko đội nào hoàn hảo, đội nào cũng có điểm yếu điểm mạnh, nhưng cái giỏi là biết đánh vào điểm yếu của đối thủ mà thắng thì đó mới gọi là đội bóng lừng danh, đẳng cấp, còn hơn đội bóng của anh chàng Terry này có làm được điều đó không mà tỏ vẻ khinh địch thế nhỉ, cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới thấy 1 người "bào chữa" mà không biết ngượng miệng như 3 này, bó tay
Được gửi bởi: vinh
Gửi lúc: 22:39 16/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem