(BongDa.com.vn) - Có được sân nhà làm hậu thuẫn cùng một thế trận tốt trước đối thủ được đánh giá thiếu kinh nghiệm hơn mình nhưng rốt cuộc những gì mà các học trò của Carlos Querioz làm được chỉ đơn thuần là 1 bàn thắng.
Bước vào trận đấu, những pha tấn công của BĐN cũng có những sắc nét riêng của mình dù không có Cristiano Ronaldo nhưng Deco, Nani và Simao cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi gia tăng sức ép lên khung thành của Bosnia. Các pha đan bóng, phối hợp từ ở cánh tới trung lộ của những cầu thủ này dưới sự cơ động và đảm bảo chắc chắn từ bộ đôi đánh chặn Raul Meireles và Duda đã khiến cho khung thành của Hasagic liên tục bị trao đảo.
|

|
|
Ronaldo cũng có mặt trên khán đài để cổ vũ các đồng đội. Ảnh: UEFA.
|
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, cơ hội thì nhiều nhưng làm được gì thì đó mới là kết quả sau cùng cần nhắc tới. Khoảng thời gian 30’ đầu tiên của trận đấu, Querioz và các học trò mới khiến cho các CĐV an tâm với cách chơi đó của mình khi điều khiển thế trận từ mọi phía. Bosnia của Blazevic có chút gì đó e dè trước cách chơi bóng đầy ngẫu hứng nhưng thừa sự tính toán của đội chủ nhà.
Phút 31 của trận đấu, Nani có pha tạt bóng rất ngọt vào khu cấm địa để Bruno Alves lao lên âm thầm đánh bại thủ thành Hasagic. Các khán đài của sân Estadio da Luz như nổ tung và 1-0 cho đội chủ nhà.
Bosnia cũng có những cơ hội riêng cho mình sau bàn thua rất đáng tiếc. Lối chơi chịu đựng nhưng tiềm ẩn nguy hiểm của các học trò Blazevic cũng khiến Querioz phải lo lắng khôn nguôn. Không quá khi nói rằng, thần may mắn đã đứng về phía đội chủ nhà BĐN khi lần lượt những Ibricic, Dzeko & Muslimovic phải nuối tiếc những cơ hội của họ vì xà ngang và cột dọc đã cứu thua cho đội chủ nhà.
|

|
|
Và cuối cùng thì BĐN cũng có cho mình 1 chiến thắng rất xứng đáng dù khá khiêm tốn. Ảnh: UEFA.
|
Tuy nhiên quan trọng là 90’ ở Lisbon và tỷ số chỉ là 1-0, hoàn toàn không có quá nhiều bất lợi với thầy trò Blazevic ở Zenica sau đây ít ngày. Điều cần nhất là họ cần phải làm sao phải tránh tình trạng để BĐN có tới hơn 65% kiểm soát bóng, chỉ cần điều này cứ tái diễn lại và với dàn hảo thủ giỏi như Deco, Nani, Simao, Quaresma…thì họ thừa biết phải làm cách nào để kìm hãm sự hưng phấn cùng sức ép từ nhiều phía.
Còn BĐN, sự tự tin và bản lĩnh đã được thể hiện đúng lúc. Chúc mừng Carlos Querioz. Hi vọng các học trò của ông cũng sẽ thi đấu tốt ở Zenica để lấy trọn tấm vé play – off, để không phụ lòng của CĐV thân yêu cũng như từ chính sự hậu đãi của FIFA.
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha: Eduardo - Ferreira, Carvalho, Bruno Alves, Duda - Pepe, Raul Meireles - Nani (Coentrao 68'), Deco (Tiago 84'), Simao (Hugo Almeida 89') - Liedson.
Bosnia-Herzegovina: Hasagic - Jahic, Nadarevic, Spahic - Ibricic, Salihovic, Rahimic, Muratovic (Pjanic 87') - Misimovic (Muslimovic 82') - Ibisevic, Dzeko.
Cơ Xương