Người hùng Obafemi Martins23:51 14/11/2009
Nigeria đã lội ngược dòng thành công để giành thắng lợi 3-2 trước Kenya tại Nairo và nhờ thất bại của Tunisia ở trận đấu cùng giờ, chiếc vé đến Nam Phi đã thuộc về những “Chú đại bàng xanh”.

>> Tunisia mất vé dự World Cup 2010 đầy tiếc nuối vào tay Nigeria

Nigeria bước vào cuộc đọ sức với Kenia với một mắt nhìn về trận đấu cùng giờ giữa Tunisia và Mozambique. Hàng triệu CĐV của “Đại bàng xanh” hiểu rằng số phận không nằm trong tay mình vì nếu Tunisia đánh bại Mozambique thì dù Nigeria vượt qua Kenia với bất cứ tỷ số nào thì họ cũng ngồi nhà xem World Cup.

Tuy nhiên dù gì thì gì, Nigeria cũng cần phải đánh bại Kenia rồi trông chờ vào điều thần kì đến từ Mozambique, thế nên dễ dàng có thể hiểu họ nhập cuộc cực tốt với cơ hội sớm của Osaze. Tuy nhiên, được sự cổ vũ của một SVĐ kín khán giả, chủ nhà Kenia dần lấy lại thế trận đã chơi ăn miếng trả miếng. Và thật bất ngờ, Kenia vẫn còn mục tiêu giành suất dự CAN 2010 (nếu xếp thứ ba bảng đấu) đã mở tỷ số trước nhờ pha lập công của D. Oliech ngay phút 15.

Thua bàn, Nigeria đối mặt với nguy cơ bị loại một cách rõ ràng hơn và họ vùng lên mạnh mẽ song không thành công với những pha dứt điểm khi nỗ lực của Yobo bị các hậu vệ chủ nhà phá bóng ngay trước vạch vôi. Thậm chí, nếu D. Oliech dứt điểm chuẩn xác, cách biệt đã không dừng lại ở một bàn khi hiệp một khép lại.

Người hùng Obafemi Martins đã đưa Nigeria đến World Cup

Hiệp hai, tiếp tục chứng kiến sự nản lòng của các cầu thủ của đội khách không được đền đáp khi thủ thành Willis Ochieng chơi rất xuất sắc. Thời gian ngày một không ủng hộ Nigeria và sẽ rất tiếc cho họ nếu biết trận đấu cùng giờ Tunisia vẫn bị Mozambique cầm chân 0-0. Tuy nhiên sau hàng loạt tình huống hãm thành điều gì phải đến đã đến. Sau khi Yobo bị xà ngang từ chối một bàn thắng, Obafemi Martins đã dứt điểm thành công mang lại hy vọng ở phút 62 cho “Đại bàng xanh”. Năm phút sau, niềm vui tiếp nối niềm vui, đội khách vươn lên dẫn 2-1 với pha làm bàn của Yakubu Ayegbeni.


Nếu tỷ số này giữ nguyên, Nigeria sẽ giành vé do trận đấu cùng giờ ở Bảng B tỷ số vẫn chưa được mở. Tuy nhiên, tấm vé dự World Cup chợt vụt khỏi tay họ khi Allan Wanga đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Kenya. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ Dario bất ngờ đưa Mozambique dẫn đội đầu bảng Tunisia. Mozambique đã giúp Nigeria song sẽ là vô ích nếu đội bóng của HLV Shaibu Amodu không thắng.

Tuy nhiên, hôm nay là ngày của Obafemi Martins, khi cựu tiền đạo của Inter Milan và Newcastle trở thành người hùng của dân tộc với bàn thắng thứ hai ở phút 83, mang về chiến thắng vô giá cho Nigeria.

Thắng trận, Nigeria giành vé dự World Cup 2010 khi vượt qua Tunisia, đội bóng chỉ có thể trách mình khi dù nắm quyền tự quyết song không thể đánh bại Mozambique. Trong khi đó, với thắng lợi rất đáng tự hào trước Tunisia, Mozambique được an ủi với tấm vé dự CAN 2010.

Bàn thắng

Kenya: Dennis Oliech (15’), Allan Wanga (79’)

Nigeria: Obafemi Martins (62’, 83’) Ayegbeni Yakubu (65’)

Đội hình xuất phát

Kenya: Willis Ochieng; Musa Otieno, Edgar Ochieng, George Owino, Julius Owino, John Njoroge; Victor Mugabe, Peter Opiyo, Dennis Oliech, Patrick Oboya; Emmanuel Ake.

Nigeria: Vincent Enyeama; Joseph Yobo, Obinna Nwaneri, Onyekachi Apam, Uwa Echiejile; Seyi George Olofinjana, John Mikel Obi, Ajilore Oluwafemi, Ayegbeni Yakubu; Peter Osaze Odemwingie, Michael Eneramo.


Theo Báo Bóng Đá
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem