VL World Cup 2010: Chuyến tàu vét19:50 13/11/2009
23 trên tổng số 32 suất dự VCK World Cup 2010 đã có chủ. 9 chiếc vé đến Nam Phi còn lại vẫn đang "trôi nổi" đâu đó ở Châu Âu (4 vé), Châu Phi (3 vé), Châu Á (1), Nam Mỹ và Bắc Trung Mỹ-Caribe (1). Hai lượt trận diễn ra vào cuối tuần này và giữa tuần sau được xem là "chuyến tàu vét" đưa những hành khách cuối cùng đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa Hè sang năm.

>> Kaka: "Tuyển Anh có thể vô địch World Cup"
>>
Đội tuyển Pháp: Thay đổi với Gourcuff

Vắng Ronaldo và Ribery


Trong số 9 tấm vé đi Nam Phi còn chưa tìm thấy chủ, có đến 4 suất đang “ách” lại ở khu vực châu Âu, nơi chiếm tới 13 trên tổng số 32 suất dự World Cup 2010. Sau khi vòng bảng kết thúc, khu vực châu Âu mới trao 9 vé cho 9 đội dẫn đầu mỗi bảng. 4 vé còn lại sẽ được xác định qua 2 lượt trận play-off dành cho các đội nhì bảng. Trong cuộc chơi này, Na Uy phải ngậm ngùi đứng ngoài làm khán giả, dù họ là đội nhì bảng 9 (sau Hà Lan ở bảng duy nhất có 5 đội). Đơn giản, vì Na Uy là đội nhì bảng thành tích tệ nhất, so sánh khi các đội nhì ở những bảng khác đã loại bỏ kết quả đối đầu với các đội xếp cuối bảng cho công bằng.

Ronaldo có nguy cơ vắng mặt ở VCK World Cup 2010

Pháp và Bồ Đào Nha là hai cái tên nổi bật trong số những kẻ phải tranh giành tấm vé vớt dự World Cup 2010 ở khu vực châu Âu. Pháp là một đội tuyển lớn, từ hai lần vô địch châu Âu và một lần vô địch thế giới, nên số phận của “Les Bleus” được rất nhiều người quan tâm. Có thể đội quân của Raymond Domenech đã gây thất vọng não nề tại EURO 2008 diễn ra trên đất Áo và Thụy Sĩ, nhưng sự góp mặt của họ vẫn tạo ra hình ảnh tích cực và tính cạnh tranh đáng kể cho bất kỳ giải đấu nào. Một sân chơi lớn như World Cup 2010 mà thiếu vắng “những nghệ sĩ áo Lam” trên sân cỏ thì dĩ nhiên là điều đáng tiếc.


Không thể sánh với Pháp về mặt thành tích song Bồ Đào Nha cũng là một tên tuổi đáng kể trong làng bóng đá thế giới, đặc biệt trên phương diện đội tuyển quốc gia. Sự tham dự của đại diện đến từ bán đảo Iberia này ở các giải đấu luôn tạo ra một sự phấn khích nhất định cho người hâm mộ, nhất là khi đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha có ngôi sao đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo. Bên cạnh Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha còn có nhiều cầu thủ đẳng cấp khác, tạo nên một tập thể mạnh về tên tuổi và trên lý thuyết.

Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo, Pháp có Franck Ribery. Tuy nhiên, cả hai ngôi sao sáng của làng bóng đá châu Âu và thế giới vào lúc này lại không thể cùng đội tuyển của họ chiến đấu ở hai lượt trận play-off cuối tuần này và giữa tuần sau vì chấn thương. Đó là một thiệt thòi lớn mà Pháp và Bồ Đào Nha phải gánh chịu. Nhưng hệ quả lâu dài của việc Ribery và Ronaldo vắng mặt có thể còn tệ hơn rất nhiều: Tại World Cup 2010, người hâm mộ đứng trước nguy cơ không được chứng kiến hai ngôi sao này thi đấu. Một World Cup chỉ có Kaka và Lionel Messi nhưng lại vắng đi Ronaldo và Ribery thì quả thực đó là điều hết sức đáng tiếc.

Để kịch bản tồi tệ đó không xảy ra, người Pháp cũng như người Bồ không còn cách nào khác là phải gồng hết sức mình trong 2 trận đấu sắp tới. Đối thủ của Pháp là Ireland, đội tuyển đã khiến nhà đương kim vô địch thế giới Italia phải “mướt mồ hôi” ở vòng bảng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha thậm chí còn gặp phải đối thủ khó chơi hơn: Bosnia & Herzegovina, đội tuyển nằm cùng bảng đấu với nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha. FIFA đã ra tay “cứu giúp” các đội tuyển lớn khi áp dụng nguyên tắc phân hạt giống theo xếp hạng các nền bóng đá để tránh những trận đối đầu giữa các “đại gia”. Giờ là lúc Pháp và Bồ Đào Nha phải tự bước đến Nam Phi trên đôi chân của mình.

Bình minh của bóng đá Bosnia & Herzegovina

Chỉ xếp sau Tây Ban Nha và đứng trên Thổ Nhĩ Kỳ lẫn Bỉ, đội tuyển Bosnia & Herzegovina đang có cơ hội làm nên lịch sử. Chưa bao giờ một vòng chung kết World Cup lại gần họ đến như lúc này. Nền bóng đá Bosnia & Herzegovina đang sở hữu một lứa cầu thủ giỏi, đủ đẳng cấp vươn lên tầm cỡ châu lục và thế giới. Với bộ đôi chạy cánh Miralem Pjanic (Lyon) - Sejad Salihovic (Hoffenheim), “nhạc trưởng” Zvjezdan Misimovic (Wolfsburg) và đặc biệt là cặp tiền đạo Edin Dzeko (Wolfsburg) - Vedad Ibisevic (Hoffenheim), đội quân của huấn luyện Miroslav Blazevic đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy đam mê và hiệu quả. Với 25 bàn thắng, Bosnia & Herzegovina là đội tuyển có hàng công tốt thứ ba tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, chỉ kém Anh (34 bàn), Tây Ban Nha (28) và Đức (26).

Việc bốc thăm gặp phải Bosnia & Herzegovina có thể xem là một điều xui xẻo cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Nếu cứ đá với phong độ kém thuyết phục như trong chặng đường vòng loại suốt hơn 1 năm qua thì đội quân của Carlos Queiroz hoàn toàn có thể bị Bosnia & Herzegovina đánh bại. Khi đó, dù tiếc nuối cho sự vắng mặt của Ronaldo thì người ta cũng không thể không ngả mũ trước sức mạnh của đội tuyển thuộc Nam Tư trước đây.


Vòng loại World Cup 2010
 
 LƯỢT ĐI
 
Thứ Bảy, ngày 14/11/2009
 
14h00 New Zealand - Bahrain
 
* 23h00 Nga - Slovenia
 
Chủ nhật, ngày 15/11/2009
 
01h00 Hy Lạp - Ukraina
 
03h00 Ireland - Pháp
 
03h30 BĐN - Bosnia & H.
 
09h00 Costa Rica - Uruguay
 
LƯỢT VỀ
 
Thứ Năm, ngày 19/11/2009
 
01h00 Hy Lạp - Ukraina
 
02h45 Slovenia - Nga Bosnia - BĐN
 
03h00 Pháp - Ireland
 
06h01 Uruguay - Costa Rica * trận New Zealand - Bahrain đã đá lượt đi hôm 10/10, hai đội hòa 0-0
 
Giao hữu quốc tế
 
Thứ Bảy, ngày 14/11/2009
 
20h30 Nam Phi - Nhật Bản
 
22h00 Slovakia - Mỹ
 
23h45 Thụy Sĩ - Na Uy
 
Chủ nhật, ngày 15/11/2009
 
00h00 Brazil - Anh
 
02h00 Đan Mạch - Hàn Quốc
 
02h45 TBN - Argentina
 
02h50 Italia - Hà Lan
 
Thứ Tư, ngày 18/11/2009
 
21h30 Serbia - Hàn Quốc
 
Thứ Năm, ngày 19/11/2009
 
01h00 Nigeria - Argentina
 
01h30 Đức - Bờ Biển Ngà
 
02h30 Đan Mạch - Mỹ
 
02h45 Hà Lan - Paraguay Áo - Tây Ban Nha
 
02h50 Italia - Thụy Điển

Theo Thể Thao & Văn Hóa
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:VL World Cup 2010: Chuyến tàu vét
Dùm beng lên làm gì chứ,chỉ là 4 con cá ươn thôi mà, vớt được thì cũng chỉ để cho lợn thôi,không ăn được đâu.
Được gửi bởi: Wenger
Địa chỉ email: ars@yahoo.com
Gửi lúc: 20:12 13/11/2009
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem