Nỗi cô độc mang tên Zlatan Ibrahimovic11:50 17/10/2009
Cuộc đụng độ giữa Barca và Valencia diễn ra sau khi đội tuyển Thụy Điển bị loại khỏi VCK World Cup 2010. Thất bại của Thụy Điển gắn liền với phong độ sa sút của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic - chân sút đang khoác áo Barca.
>> Vì sao những vì sao không sáng?
>> Ibrahimovic tán tụng Barca, “chê” Inter Milan
>> Đội tuyển các ngôi sao Châu Âu "ngồi nhà xem World Cup"
Trong trận quyết đấu với Đan Mạch, dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng Zlatan lại “tịt ngòi” khiến đội nhà thất thủ 0-1. Buồn hơn, trong suốt vòng loại World Cup 2010, Zlatan chỉ ghi được hai bàn.
 |
| Một mình Ibrahimovic (10) là không đủ. |
Ở Thụy Điển, do là thần tượng thể thao số 1 nên khi Zlatan chuyển từ Inter Milan sang Barca, hầu hết các tờ báo lớn của Thụy Điển đều cử những nhóm phóng viên sang Tây Ban Nha đeo bám và đưa tin về “nhất cử nhất động” của Zlatan. Tên tuổi và hình ảnh của Zlatan luôn xuất hiện tràn ngập trên bìa những tờ báo lớn nhất của Thụy Điển. Đôi khi không có gì để đưa tin, có tờ báo chỉ đăng tấm hình Zlatan đang uống nước trong một buổi tập cùng vài dòng chữ ngắn ngủi để đáp ứng nhu cầu quan tâm của độc giả đối với anh.
Nhưng bóng đá Thụy Điển bên cạnh niềm tự hào về Zlatan còn là nỗi buồn khan hiếm tài năng. Sau khi sự nghiệp của tiền đạo danh tiếng Henrik Larsson bước sang bên kia sườn dốc, bóng đá Thụy Điển quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái tên Zlatan. Và sự khan hiếm tài năng khiến trong trận gặp Đan Mạch, lão tướng 38 tuổi Larsson vẫn chơi đủ 90 phút bên cạnh Zlatan. Vì vậy trong những trận cầu lớn khi Zlatan “tịt ngòi”, đội tuyển Thụy Điển cũng “chìm” theo.
Quả là một con én không thể dệt nên mùa xuân.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|