Bồ Đào Nha vs Hungary: Chỉ còn một con đường18:21 9/10/2009
Bồ Đào Nha vốn tự hào là nền bóng đá sản sinh ra nhiều hảo thủ của bóng đá thế giới, nhưng họ vẫn chưa lần nào được nếm trải cảm giác vinh quang thực sự ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Vòng loại World Cup 2010 lần này thậm chí còn là một nỗi đau quá lớn đối với họ khi cánh cửa đến Nam Phi đang ở quá xa tầm với, nhưng còn nước thì còn phải tát dù cho những hi vọng dành cho họ là vô cùng mong manh...
Ronaldo đã trở lại và sẵn sàng lãnh trách nhiệm là đầu tàu cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận đấu sắp tới với Hungary ở vòng đấu áp chót của vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Âu. Khoảng cách hiện tại giữa Bồ Đào Nha và đội đầu bảng Đan Mạch đã lên tới 5 điểm và gần như chắc chắn Ronaldo và các đồng đội sẽ không thể giành được tấm vé trực tiếp tới Nam Phi với tư cách đầu bảng. Hiện tại, họ chỉ còn cuộc đua cho vị trí thứ nhì kèm theo một suất tham dự vòng đấu play-off.
 |
| Ronaldo đang được đặt tất cả niềm tin |
Nhưng ngay cả mục tiêu ấy đối với Bồ Đào Nha cũng không phải là dễ dàng khi mà các đối thủ cạnh tranh của họ cũng đang nắm trong tay lợi thế rất lớn. Thụy Điển ở vị trí thứ nhì đang hơn Bồ Đào Nha khoảng cách là 3 điểm, trong khi Hungary đứng thứ tư cũng có điểm số ngang bằng với đoàn quân của HLV Queiroz (13 điểm). Thế nên, Bồ Đào Nha buộc phải thắng Hungary để chắc chắn loại bớt một đối thủ trong cuộc đua đang diễn ra vô cùng khốc liệt.
Chiến thắng ngay trên sân khách cách đây gần 1 tháng chắc chắn sẽ giúp Bồ Đào Nha thi đấu tự tin hơn và họ hoàn toàn có đủ sức để không chỉ giành trọn vẹn 3 điểm mà thậm chí còn giành được một chiến thắng ấn tượng để tạo sức ép về phía Thụy Điển ở vị trí nhì bảng. Sẽ không quá khó khăn cho Bồ Đào Nha, nhưng vấn đề ở chỗ họ cần phải sớm vượt qua sức ép tâm lý đang đè nặng lên từng cầu thủ để sớm đưa diễn biến của trận đấu trôi theo ý của mình.
Nút thắt trong đầu các cầu thủ Bồ Đào Nha đang cần được cởi bỏ và đó là nhiệm vụ của các ngôi sao. Người được kỳ vọng nhiều nhất không ai khác là Ronaldo và cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ phải truyền cảm hứng chơi bóng của mình tới các đồng đội để khiến lối chơi của Bồ Đào Nha giàu sức sống và hiệu quả hơn. Một bàn thắng sớm sẽ giải toả tất cả để Ronaldo và các đồng đội có thể thăng hoa.
Hungary vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng khả năng của họ không cho phép "chơi" đến cùng với những tên tuổi như Đan Mạch, Thụy Điển, Bồ Đào Nha. Nếu như Hungary có thể làm được điều gì đó đễ có quyền tiếp tục hy vọng bằng loạt trận play-off thì quả thực là một phép màu đối với họ. Đội hình hiện tại của Hungary không có nhiều hảo thủ nên việc duy trì cơ hội (dù là nhỏ) của mình cho tới thời điểm này đã là thành công. Lúc này, họ chỉ cần biết thi đấu hết mình và chờ đợi sự quyết định của số phận và thần may mắn...
Tuy nhiên, sức ép trên khán đài của Bồ Đào Nha sẽ là rất lớn và khi đội chủ nhà đang khát điểm như lúc này thì sẽ thật là khó khăn cho Hungary trong việc nghĩ tới một kết quả khả quan. Mơ mộng lúc này dường như là không thể...
Bồ Đào Nha sẽ thắng bởi cả thế giới - tất nhiên là trừ những người Hungary đều mong muốn điều ấy xảy ra, vì một World Cup không có Ronaldo quả thực sẽ kém vui đi rất nhiều...
Đội hình dự kiến:
Bồ Đào Nha: Quim, Bosingwa, Bruno Alves, Carvalho, Miguel, Deco, Veloso, Nani, Quaresma, Ronaldo, Liedson.
Hungary: Kiraly, Bodnar, Juhasz, Vanczak, Vasko, Dardai, Gera, Dzsudzsak, Toszer, Torghelle, Vadocz.
Dự đoán: 2-0
Trung Dũng
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|