Loạt trận thứ 2 VL World Cup 2010: Chờ sự lột xác của các đại gia14:35 9/9/2008

Cuối tuần qua, vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu đã chính thức khởi tranh, cùng với đó là các trận đấu tại Châu Á và Nam Mỹ. Không có nhiều bất ngờ xảy ra ở 9 bảng đấu tại châu Âu khi các đội bóng lớn như: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy đều giành chiến thắng.

Sau trận thắng đậm đà trước đội bóng "tí hon" Liechtenstein với tỷ số 6-0, "cỗ xe tăng" Đức sẽ tiếp tục thẳng tiến tại lượt trận thứ 2 diễn ra vào giữa tuần này? Tuy nhiên chiến thắng đậm là vậy nhưng lối chơi của các học trò Loew lại có vấn đề khi với một hàng tiền đạo khá tốt lại có thể gần như mất tích trong một trận thắng 6-0. Nhưng điều đó có thật khi ĐT Đức “oanh tạc” Liechtenstein trong ngày ra quân chiến dịch World Cup 2010. ĐT Đức đã có trận ra quân hoàn hảo về tỷ số, nhưng cách ghi bàn, cách chiến thắng của họ lại là vấn đề.

Ngay cả những nhà ĐKVĐ Châu Âu dưới thời HLV del Bosque chưa thể hiện được nhiều tại loạt trận đầu tiên.

Có thể nói thất vọng nhất trong lượt trận đầu tiên là đội tuyển Pháp và Romania khi họ để thua những đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Những chú “gà trống Pháp” đã bại trận trên đất Áo với tỷ số 1-3 và chỉ đứng ở vị trí thứ 4 tại Bảng 7. Trong khi đó, sau trận thua 0-3 trước “tí hon” Lithuania, Romania đã gây thất vọng lớn khi đứng áp chót trên bảng tổng sắp. Tại loạt trận giữa tuần này, các học trò của Domenech sẽ có trận quyết chiến với Serbia. Liệu rằng bản năng sinh tồn sẽ mách bảo Raymond Domenech phải làm gì trước trận cầu quyết định với Serbia. Bị dồn vào chân tường, các tuyển thủ Pháp sẽ phải thi đấu thế nào trước Serbia. Họ đã có 1 Euro thất vọng và giờ đây những người yêu đội tuyển Pháp không muốn chứng kiến đội bóng "áo Lam" bẽ mặt 1 lần nữa tại 1 giải đấu lớn trên thế giới.

Sự thể hiện của Pháp và Đức là vậy, nhưng những đội tuyển khác thì sao ? Được chú ý rất nhiều với cương vị nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng Italia đã chưa thể hiện được nhiều trong trận chính thức đầu tiên của HLV Lippi sau 2 năm xa bóng đá. Không giống trận giao hữu trước đó với Áo, ở Larnaca là một Italia rời rạc và không có được nhiều phương án tấn công. Chiến thắng chung cuộc 2-1 để giành trọn 3 điểm trong lượt trận đầu tiên cùng chỉ đủ làm hài lòng HLV Lippi về mặt tỉ số, trong hoàn cảnh ông mất liền 2 trụ cột ở hàng thủ là Gamberini và Grosso từ rất sớm.

Ngay cả ở trận đấu muộn nhất của lượt trận thứ nhất vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha cũng dễ dàng có được 3 điểm khi tiếp Bosnia-Herzegovina trên sân nhà Nueva Condomina (Murcia). Tuy nhiên, cách đội quân của HLV Del Bosque thể hiện chưa thuyết phục được nhiều người, nhất là về khả năng kết thúc. Khống chế toàn bộ thế trận trong 90 phút, tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn, nhưng tất cả những gì nhà ĐKVĐ châu Âu làm được chỉ là 1 lần chọc thủng lưới Bosnia nhờ công David Villa.

Ngay cả một đội tuyển được đánh giá là đồng đều như Anh cũng phải khá vất vả mới có được bàn thắng vào lưới Andorra bằng cú đúp của "thần tài" Joe Cole ở đầu hiệp hai. Cái cách giành chiến thắng của "Tam sư" vẫn chưa thể thuyết phục người hâm mộ. Áp đảo hoàn toàn 45 phút đầu, tỉ lệ giữ bóng đạt đến 72%. Tuy nhiên, các học trò HLV Capello bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới Andorra. Đáng thất vọng nhất là việc hai tiền đạo Rooney và Defoe đã không thể có được sự phối hợp ăn ý trên hàng công.

Croatia - Anh: Cuộc chiến được chờ đợi nhất tại loạt trận thứ 2.

Có thể nói loạt trận thứ nhất có thể tạm cho là thành công đối với các ông lớn của Châu Âu khi họ đều có được những kết quả có lợi, tuy nhiên cách họ thể hiện vẫn chưa làm an tâm giới hâm mộ. Giữa tuần này sân cỏ châu Âu lại sôi động trở lại, sẽ không còn là trận đấu dễ dàng cho cả Anh và Bồ Đào Nha.

Đây là cơ hội để những “đại gia” của châu Âu giành chiến thắng để “bứt phá” trên bảng xếp hạng. Sẽ có nhiều trận đấu được mong đợi của những đội bóng… nhiều duyên nợ như: Coatia – Anh, Bồ Đào Nha – Đan Mạch, Ukranie – Kazakhstan…

Cuộc chiến tại vòng loại châu Mỹ cũng không thua kém, sự bứt phá của Paraguay trên bảng xếp hạng là hoàn toàn có thể, bởi tại loạt trận đấu sớm ngày mai họ chỉ phải gặp 1 Venezuela. Đội bóng được đánh giá là thua kém về mọi mặt. Tuy nhiên vị trí dẫn đầu của Paraguay có thể bị san bằng bất cứ lúc nào khi cả Brazil và Argentina đang bám sát họ về mặt điểm số.

Bảng 1
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Bồ Đào Nha
1
1
0
0
4
3
2
Thuỵ Điển
1
0
1
0
0
1
3
Đan Mạch
1
0
1
0
0
1
4
Hungary
1
0
1
0
0
1
5
Albania
1
0
1
0
0
1
6
Malta
1
0
0
1
0
0
 
Bảng 2
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Hy Lạp
1
1
0
0
3
3
2
Latvia
1
1
0
0
2
3
3
Israel
1
0
1
0
2
1
4
Thuỵ Sĩ
1
0
1
0
2
1
5
Moldova
1
0
0
1
1
0
6
Luxembourg
1
0
0
1
0
0
 
Bảng 3
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Slovakia
1
1
0
0
2
3
2
Ba Lan
1
0
1
0
1
1
3
Slovenia
1
0
1
0
1
1
4
CH Séc
0
0
0
0
0
0
5
San Marino
0
0
0
0
0
0
6
Bắc Ai-len
1
0
0
1
1
0
 
Bảng 4
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Đức
1
1
0
0
6
3
2
Xứ Wales
1
1
0
0
1
3
3
Phần Lan
0
0
0
0
0
0
4
Nga
0
0
0
0
0
0
5
Azerbaijan
1
0
0
1
0
0
6
Liechtenstein
1
0
0
1
0
0
 
Bảng 5
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Thổ Nhĩ Kỳ
1
1
0
0
2
3
2
Bỉ
1
1
0
0
3
3
3
Tây Ban Nha
1
1
0
0
1
3
4
Estonia
1
0
0
1
2
0
5
Bosnia-Hezegovina
1
0
0
1
0
0
6
Armenia
1
0
0
1
0
0
 
Bảng 6
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Croatia
1
1
0
0
3
3
2
Anh
1
1
0
0
2
3
3
Ukranie
1
1
0
0
1
3
4
Kazakhstan
2
1
0
1
3
3
5
Belarus
1
0
0
1
0
0
6
Andorra
2
0
0
2
0
0
 
Bảng 7
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Lithuania
1
1
0
0
3
3
2
Áo
1
1
0
0
3
0
3
Serbia
1
1
0
0
2
3
4
Pháp
1
0
0
1
1
0
5
Đảo Faroe
1
0
0
1
0
0
6
Romania
1
0
0
1
0
0
 
Bảng 8
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
CH Ai-len
1
1
0
0
2
3
2
Italy
1
1
0
0
2
3
3
Bulgaria
1
0
1
0
2
1
4
Montengro
1
0
1
0
2
1
5
Đảo Síp
1
0
0
1
1
0
6
Georgia
1
0
0
1
1
0
 
Bảng 9
STT
Tên đội
Trận
Thắng
Hoà
Thua
Bàn thắng
Điểm
1
Macedonia
1
1
0
0
1
3
2
Iceland
1
0
1
0
2
1
3
Na Uy
1
0
1
0
2
1
4
Hà Lan
0
0
0
0
0
0
5
Scotland
1
0
0
1
0
0
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem