ĐT Anh & nhân chứng lịch sử Sir Geoff Hurst: Cái nhìn từ quá khứ8:51 7/6/2010

Không chỉ người Anh mà bất cứ người hâm mộ túc cầu nào chắc cũng đều biết đến Geoff Hurst. Bởi chính ông, chứ chẳng phải Pele, Maradona hay sau này Ronaldo, Messi, là người duy nhất ghi được tới 3 bàn thắng trong một trận chung kết World Cup. Chiến công của Geoff Hurst đã giúp mang về danh hiệu VĐTG đầu tiên và duy nhất đến lúc này cho xứ Sương mù.


>> Cơ hội vô địch của ĐT Anh: Thu hẹp vì Rio Ferdinand
>> Thêm một cú sốc cho ĐT Anh: Wayne Rooney bị "tấn công"
>> Capello không sợ chấn thương
>> ĐT Anh tập luyện cho World Cup
>> ĐT Anh: Lời nguyền của các đội trưởng


Geoff Hurst, sinh năm 1941, dự World Cup 1966 đúng vào thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong trận chung kết Anh - Đức, Hurst lập hat-trick giúp Anh thắng chung cuộc 4-2. Sau đó, Hurst được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” và nhận được phần thưởng là một chiếc xe limousine có giá còn cao hơn cả ngôi nhà của ông.

Bây giờ, hồi tưởng lại, Hurst vẫn nhớ như in từng bàn thắng mà ông đã ghi vào lưới Tây Đức. Nhưng có lẽ tất cả đã trở thành câu chuyện của một quá khứ xa xăm. Người Anh không thể ngồi đó để huyễn hoặc bằng hào quang của 44 năm trước. Roger Hunt, đồng đội của Geoff Hurst từng nói rằng sẽ chẳng ai nhớ đến vinh quang 1966 sau đó 35 năm. Ông đã đúng. Bởi Hurst từng thừa nhận, 15 năm trước, người ta còn bàn nhiều về World Cup 1966, còn bây giờ tất cả đã lãng quên.

Năm 1966 vẫn là lần duy nhất ĐT Anh bá chủ thế giới

Theo Hurst, sự lãng quên này là cần thiết. Bởi nhắc lại hào quang 1966 chỉ khiến áp lực lên Tam Sư 2010 lớn hơn mà thôi. Kể từ đó đến nay, hầu như lần nào Tam Sư được góp mặt tại World Cup là họ đều được đánh giá là ứng viên vô địch hàng đầu. Tuy nhiên, có cảm giác người Anh vẫn thiếu một niềm tin sắt đá để có thể bước lên đỉnh vinh quang. Hurst nói rằng, phải coi World Cup là một nhiệm vụ đặc biệt và để hoàn thành được nhiệm vụ ấy, người ta phải biết hy sinh.

Nếu lấy quan điểm của Geoff Hurst làm kim chỉ Nam, có lẽ ĐT Anh ở World Cup 2010 chưa đạt được tầm vóc của nhà vô địch 1966. Sự đoàn kết, một lòng là chưa có đủ. Bởi Paul Scholes sẵn sàng từ chối lên Tuyển khi được triệu tập, Carragher không coi ĐTQG là ưu tiên lớn nhất và Wayne Bridge chỉ vì giận với John Terry mà bỏ “đại cuộc”. Nếu không thế, cánh trái của Tam Sư đã hoàn hảo.

Bây giờ, ĐT Anh đang đứng trước muôn vàn khó khăn. Cuộc khủng hoảng chấn thương đã “rút thẻ đỏ” với Rio Ferdinand vài ngày trước và có thể còn chưa chịu dừng lại. Mathiew Upson bị ốm và không tham dự buổi tập gần nhất. Chấn thương chính là trở ngại khiến Fabio Capello chưa một lần có được lực lượng tốt nhất chuẩn bị cho một trận đấu dù chỉ là giao hữu. Vẫn phải thử nghiệm, vẫn phải chắp vá chỉ vài ngày trước giờ G, quả là Capello chỉ biết cầu nguyện cho Tam Sư lọt vào trận chung kết.

>> Cơ hội vô địch của ĐT Anh: Thu hẹp vì Rio Ferdinand
>> Thêm một cú sốc cho ĐT Anh: Wayne Rooney bị "tấn công"
>> Capello không sợ chấn thương
>> ĐT Anh tập luyện cho World Cup
>> ĐT Anh: Lời nguyền của các đội trưởng
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:ĐT Anh & nhân chứng lịch sử Sir Geoff Hurst: Cái nhìn từ quá khứ
messi đã đá chung kết WC bao giờ đâu mà so sánh với SIR.G.Hurst???? mà ronaldo ở đây là ai?chắc là C.R.nên nói về Ronaldo- braxin nha.messi chưa đủ trình như Ro-béo ở đội tuyển quốc gia
Được gửi bởi: manu
Gửi lúc: 12:06 07/06/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem