 |
| Màn phản đối của người dân Brazil. |
Chưa có lễ bốc thăm WC nào của FIFA lại bị dân chúng phản đối dữ dội đến thế. Có nhiều lý do để bầu máu vốn nóng bẩm sinh của người Brazil sôi lên: sự tốn tiền và bị gạt ra rìa tại một sự kiện bóng đá được trông đợi ngay trên quê hương của họ và sử dụng chính những đồng tiền mà họ đóng góp.
Buổi lễ kéo dài 100 phút hôm 31-7 đã đốt 180,000 bảng mỗi phút – hay 3000 đô la mỗi giây, nếu làm phép chia đều số tiền đã bỏ ra cho quãng thời gian ngắn ngủi của lễ bốc thăm. Phần lớn số tiền 18 triệu bảng đó đã bị chi cho khoản xây dựng một thánh đường truyền thống theo yêu cầu của FIFA sau khi quan chức của tổ chức này cho rằng không tìm được một địa điểm thích hợp nào tại Rio De Janeiro, một thành phố rộng lớn với dân số khổng lồ 7 triệu người (chỉ tính riêng khu vực trung tâm).
FIFA còn yêu cầu sân bay Santos Dumont ở gần đó phải đóng cửa trong thời gian diễn ra lễ bốc thăm, chủ yếu vì lý do an ninh và tránh phiền nhiễu cho khán giả theo dõi trực tiếp qua truyền hình. Hang rào an ninh cao 2m với các vệ sỹ được trang bị vũ khí đã được dựng nên dù sau đó đã bị gỡ bỏ bởi gió mạnh chút nữa xô đổ nó và phá hỏng phần cửa ra vào bằng bạt của địa điểm tổ chức khi buổi lễ còn chưa kết thúc.
Khoảng 2000 nhân vật quan trọng của giới bóng đá khắp thế giới đã được mời tới dự lễ bốc thăm, nhưng không một khán giả Brazil nào được dự - điều này dẫn tới hang trăm người dân phẩn nộ đã kéo tới phản đối sự kiện. Họ vây quanh khu vực cổng ra vào, vẫy cao những bức áp phích phản đối buổi lễ cũng như Trưởng BTC Ricardo Teixeira.
Trước đó, ông Teixeira cũng đã gặp rắc rối sau khi cãi nhau với phóng viên Anh vì bị hỏi dò về chuyện mua phiếu bầu tại các cuộc chạy đua đăng cai World Cup của FIFA. Ông cũng bị chỉ trích nặng nề vì từ chối mời Vua bóng đá Pele tới dự. Tuy nhiên, sau đó, tiền đạo huyền thoại đã được đích danh Tổng thống Brazil Dilma Rousseff bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ đặc biệt của World Cup 2014 và kết cục Pele ngồi sát cạnh Teixeira trong suốt lễ bốc thăm.