Chuyện những người Việt Nam có mặt trong trận chung kết World Cup 201014:34 26/7/2010
(BongDa.com.vn) - Góp phần tăng nhiệt cho và tạo thêm sắc màu không khí cho bóng đá Việt Nam, Nhà tài trợ chính thức FIFA World Cup 2010TM - Castrol đã đồng hành cùng người hâm mộ và người tiêu dùng Việt Nam xuyên suốt mùa giải World Cup 2010 với những hoạt động vô cùng đặc sắc và sôi nổi.
>> Đội bóng nào thành công nhất trong lịch sử World Cup?
>> Castrol Power1 chuẩn bị cho trận chung kết World Cup tại Nam Phi
>> Những fan Việt Nam may mắn được đi Nam Phi xem chung kết World Cup 2010
Hành trình đến Nam Phi của Castrol Power1
Castrol đã dành 24 suất xem chung kết tại Nam Phi, thành lập đội bóng bứt phá Castrol, tạo nên những “khoảnh khắc bóng đá” cùng fan hâm mộ và tổ chức nhiều hoạt động “fan fest” thú vị chào đón World Cup đến với giới trẻ Sài thành... Có lẽ hoạt động rôm rả nhất phải kể đến đó là những suất đặc biệt đi Nam Phi xem chung kết mà Castrol Power1 đã ưu ái dành cho fan hâm mộ và người tiêu dùng Việt Nam trong mùa giải World Cup vừa qua. Chuyến đi đã mang lại những dấu ấn sâu sắc khó quên đối với những ai tham dự trong đó có những gương mặt nổi tiếng như nhà báo Lại Văn Sâm, Đại diện LĐBĐVN Nguyễn Minh Châu cùng các phóng viên báo đài uy tín khác và những người tiêu dùng may mắn trúng giải…
 |
|
Đoàn Castrol Việt Nam tại trung tâm Lab
|
Chuyến đi Nam Phi vượt xa cả sự mong đợi
Anh Nguyễn Hoàng Liêm là thành viên trẻ nhất đoàn, nên cũng là người háo hức nhất bởi sức trẻ sục sôi nhiệt huyết yêu bóng đá. Liêm chia sẻ: “Chuyến đi thật sự đã vượt xa cả sự mong đợi của mình. Từ ngày biết tin trúng giải cho đến ngày chính thức đặt chân đến Soccer City là bao nhiêu ngày háo hức chờ đợi của mình. Mình được giao lưu cùng bạn bè quốc tế tại Hội trại Castrol, trò chuyện cùng Đại sứ thương hiệu toàn cầu Castrol Marcel Desailly, khám phá phòng thí nghiệm hiệu suất Castrol với tiêu chuẩn tuyệt vời và đặc biệt hơn hết là tận mắt chứng kiến một trận chung kết như mơ. Chuyến đi Nam Phi gần như là hoàn hảo, chắn chắn đây sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên được đối với mình, cảm ơn Castrol nhiều lắm vì công tác tổ chức rất chuyên nghiệp”.
 |
|
Anh Liêm đang hoà mình cùng các CĐV Hà Lan
|
Ngỡ như mơ khi đến Nam Phi xem chung kết
Bác Lê Anh Thống, doanh nhân 65 tuổi người Ninh Bình tâm sự ông từng đi rất nhiều nước từ Á, Âu và cả Bắc Mỹ, nhưng chưa có chuyến đi nào để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc và gây ấn tượng mạnh như chuyến sang Nam Phi của Castrol Power1 lần này: “Trước kia tôi chẳng dám tin một ngày nào đó, mình sẽ có vinh dự được xem trận chung kết World Cup, sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nên khi ngồi trên sân Soccer City này, giữa hơn 84.000 CĐV và được tận mắt xem những cầu thủ mà trước đây chỉ biết qua tivi tranh tài rồi nâng cao Cup vàng, tôi cứ ngỡ như mình đang mơ”.
Anh Tống Duy Can, khách hàng trúng giải tại khu vực Cần Thơ cho biết cảm giác rất “đã” khi nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha nâng cao Cup vàng. Đối với anh, việc trúng giải của Castrol Power1 lần này sẽ là một may mắn mà anh không bao giờ quên được. Anh tâm sự: “Nhất định những mùa giải sau mà có chương trình khuyến mãi của Castrol Power1 tôi sẽ tham dự đều đặn nhưng không biết liệu có may mắn lần hai như thế này nữa không..”
 |
|
Chú Lê Anh Thống và anh Tống Duy Can dưới lá cờ Việt Nam
|
Với ông Nguyễn Quốc Bảo, 67 tuổi, thành viên lớn tuổi nhất trong đoàn, đây là lần thứ hai trong đời ông được xem tận mắt một trận đấu của World Cup. Nhưng so với lần có mặt ở Hàn Quốc xem một trận đấu của đội tuyển này năm 2002 thì việc may mắn tham gia cùng đoàn Castrol tại trận chung kết ở Johannesburg để lại ấn tượng mạnh hơn nhiều. “Tôi cũng tính đi Nam Phi xem World Cup từ cách đây hai năm, nhưng không nghĩ mình sẽ được xem trận chung kết. Đây là điều quá tuyệt vời và nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi”.
“Được đắm mình trong bầu không khí sôi động của World Cup và khám phá thêm nhiều điều thú vị về châu Phi hoang dã, huyền bí, nhưng cũng đầy sức mê hoặc này thật sự là một chuyến đi đáng nhớ của tôi cùng Đoàn Castrol”. Ông Nguyễn Minh Châu, đại diện LĐBĐVN tham dự chuyến đi cùng Castrol Power1 chia sẻ.
|
Tạm biệt một tháng ròng rã cùng thao thức và mỉm cười với những hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối cùng với nhịp lăn của trái bóng Jabulani, World Cup 2010 đã khép lại, nhưng đâu đó trong lòng người hâm mộ, có lẽ World Cup vẫn còn đọng lại rất nhiều! Là Nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup, Castrol tự hào cùng góp phần làm nên một World Cup cuồng nhiệt, sôi động đến cho fan hâm mộ Việt Nam. Tự hào cùng với các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá trên thế giới làm nên hệ thống chỉ số Castrol Index, Castrol Ranking uy tín đã được đông đảo các báo thể thao sử dụng trong thời gian qua, Castrol hứa hẹn sẽ liên tục mang đến những thông tin phân tích hay nhất, những bình luận và xếp hạng khách quan nhất trong các mùa giải sau. Chào tạm biệt Nam Phi, chào tạm biệt World Cup 2010!
|
>> Đội bóng nào thành công nhất trong lịch sử World Cup?
>> Castrol Power1 chuẩn bị cho trận chung kết World Cup tại Nam Phi
>> Những fan Việt Nam may mắn được đi Nam Phi xem chung kết World Cup 2010
Bài: H.Đ
Ảnh: C.P
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2013
...
lượt xem
|
|
|