Cổ vũ Hà Lan, một thầy tu bị đuổi khỏi nhà thờ23:40 17/7/2010
Xem thêm: Paul Vlaar, Hà Lan

Vị thầy tu tên Paul Vlaar đã bị giáo hội chấm dứt công việc của mình tại một nhà thờ ở phía bắc thủ đô Amsterdam.


>>
ĐT Hà Lan được 500.000 CĐV chào đón: Amsterdam ngập màu cam
>> Hà Lan được vinh danh: Bởi con người không bao giờ hoàn hảo
>> Cơn gió thoảng

Paul Vlaar đã trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới mấy ngày qua bởi màn cổ vũ độc đáo cho tuyển Hà Lan của mình. Vị linh mục trẻ tuổi này đã trang hoàng mọi thứ trong nhà thờ bằng một mầu cam rực rỡ và cũng diện luôn bộ đồ lễ cùng màu để tiến hành nghi thức cầu nguyện cho tuyển Hà Lan trước trận chung kết World Cup 2010 với TBN.

Hành động này của Paul đã đến tai các vị giám mục của giáo hội và quyết định đuổi vị thầy tu này ra khỏi nhà thờ đã nhanh chóng được đưa ra. Giám mục Jozef Punt đã giải thích cho quyết định này của giáo hội.

Vị linh mục trẻ tuổi Paul Vlaar

“Đó là một hành động không phù hợp với sự thiêng liêng của đạo Cơ Đốc. Nó xúc phạm tới giáo hội ở Hà Lan nói riêng và trên toàn thế giới nói chung”.

Paul Vlaar hiện chưa có bất kỳ phản ứng nào nhưng Win Bijman, một linh mục khác tại nhà thờ Obdam đã phản ứng lại quyết định này.

“Giáo hội đã không hiểu Paul. Tất cả những hành động của Pastor Paul chỉ là để thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Mọi người đều ủng hộ cậu ấy. Các nhà thờ khác lúc nào cũng vắng vẻ còn ở đây thì luôn luôn đông chật người”.


Hà Lan thua trận còn bản thân bị đuổi khỏi nhà thờ, có vẻ như những lời cầu nguyện của Paul Vlaar đã không được trả lời.


>> ĐT Hà Lan được 500.000 CĐV chào đón: Amsterdam ngập màu cam
>> Hà Lan được vinh danh: Bởi con người không bao giờ hoàn hảo
>> Cơn gió thoảng


0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/06/2013
... lượt xem