ĐT Uruguay được chào đón như những người hùng11:34 14/7/2010

Mặc dù để thua Đức trong trận tranh giải ba, song ĐT Uruguay vẫn xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ tại quê nhà.


>> QBV World Cup 2010 Diego Forlan: Đây là phần thưởng cho bóng đá Uruguay
>> Đội tuyển Uruguay: Cảm ơn Diego Forlan
>> Đội tuyển Uruguay: Hơn cả mong đợi
>> Tản mạn World Cup: Những khoảnh khắc cuối cùng
>> HLV Oscar Tabarez: Mong muốn ở lại


Uruguay là một trong những đội bóng gây bất ngờ tại World Cup năm nay. Mặc dù không được đánh giá cao song Uruguay đã lọt đến vòng bán kết với màn trình diễn khá thuyết phục. Có thể nói đây là một kỳ World Cup đáng nhớ với La Celeste. Đội bóng và người dân nơi đây phải đợi trong 40 năm qua mới lọt vào vòng bán kết World Cup.

Nói đến Uruguay không thể không nhắc đến "lão tướng" Diego Forlan. Đã bước sang tuổi 31 nhưng cầu thủ khoác áo CLB Atletico Madrid vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao tại Nam Phi với 5 bàn thắng. Nhờ thế, Forlam đã "ẵm" về cho mình giải Quả bóng vàng 2010.

ĐT Uruguay được các CĐV quê nhà chào đón nồng nhiệt
Cả thành phố chìm trong biển người
Các cầu thủ nhoài người ra ngoài để bắt tay CĐV
Ngồi lên cả nóc xe
Ai nấy đều vui mừng vì đội tuyển đã thi đấu thành công tại Nam Phi
Trèo lên cột để cổ vũ cho máu
Mọi người đều phấn khởi
Tổng thống Uruguay trao phần thưởng cho Quả bóng vàng 2010 - Diego Forlan
Forlan chính là người hùng của Uruguay

>> QBV World Cup 2010 Diego Forlan: Đây là phần thưởng cho bóng đá Uruguay
>> Đội tuyển Uruguay: Cảm ơn Diego Forlan
>> Đội tuyển Uruguay: Hơn cả mong đợi
>> Tản mạn World Cup: Những khoảnh khắc cuối cùng
>> HLV Oscar Tabarez: Mong muốn ở lại


0 sao
Cập nhật: 18/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 18/05/2013
... lượt xem