Tử huyệt trong bóng đá14:1 5/5/2010

Bóng đá cũng như cuộc đời, luôn luôn tồn tại những “tử huyệt” mà việc vượt qua nó dường như là một điều bất khả kháng. Nhưng cũng lại có những chỗ tưởng là “tử huyệt” song thực chất lại là thứ “tử huyệt” do trí tưởng tưởng của con người vẽ ra…


>> Tấn Trường làm gì với 5 tỉ đồng
>> Dương Hồng Sơn tái lập kỷ lục 5 tỷ của Tấn Trường
>> Công hay + thủ dở = Nhiều bàn thắng

 
Chuyện của thủ môn Dương Hồng Sơn

Vòng 10 V.League, Hà Nội T&T thua đau trên sân Thanh Hóa sau một tình huống cản phá vụng về của thủ môn Dương Hồng Sơn ở phút thứ 90+2. Tình huống mà Sơn lao ra cản phá cú tạt bổng theo kiểu cầu âu nhưng lại cản phá hụt, giúp đối phương dễ dàng ghi bàn thắng. Xem đi xem lại tình huống này, nhiều người bảo nó là một bàn thua tử huyệt của Hồng Sơn.

Nghĩ ra cũng có nhiều phần đúng. Bởi nhìn lại những gì Sơn thể hiện trong khoảng 2 năm trở lại đây, dễ thấy là thủ môn này vẫn hay mắc những “sai số chết người” trong những pha chống bóng bổng ở chính diện “tử cấm thành”. Vòng bảng AFF Cup 2008 giữa Việt Nam - Thái Lan, chính từ một sai sót như vậy của Sơn mà ĐTVN bị “thủng” bàn thứ 2 một cách dễ dàng. Chung kết lượt về AFF Cup 2008, cũng chính Sơn lại mắc một sai lầm “i-xì-phóc” giúp Thái Lan bất ngờ có bàn mở điểm. Ở V.League 2009 trong màu áo Hà Nội T&T, Hồng Sơn cũng có hơn một lần mắc những sai lầm tương tự.

Dương Hồng Sơn lại mắc lỗi trong trận thua vừa qua của HN T&T - Ảnh: Minh Tuấn

Ai cũng biết, Hồng Sơn là một thủ môn rất giỏi trong phản xạ tình huống và phát động tấn công, nhưng riêng những pha chống bóng bổng được rót thẳng vào trung lộ thì Sơn lại gặp rất nhiều sai số. Và phải chăng, hệ thống những sai số liên tục ấy đã hình thành nên cái gọi là “tử huyệt của Hồng Sơn”?

Vòng 10 V.League, khi Sơn nhao lên trên không và vồ… hụt bóng, khiến Hà Nội T&T phải thua tức tưởi thì nhiều cầu thủ T&T đã vây lấy trọng tài Đào Văn Cường vì cho rằng, Sơn bị phạm lỗi. Nhưng rõ ràng là ngay cả khi việc phạm lỗi là có thật thì cú vồ hụt đó và bàn thua đó cũng không thể che nổi “tử huyệt” của một trong những thủ môn hàng đầu ĐNA hiện nay.

Chuyện của Cao Su Đồng Tháp

Vòng 10 V.League, Cao Su Đồng Tháp thua rát mặt ở Long An, và ai cũng bảo đấy là một trận đấu mà “Đồng Tháp tự thua” hơn là “Đồng Tâm Long An biết thắng”. Cái “tự thua” ấy bắt đầu với một tình huống đưa thẳng bóng vào gôn nhà của Văn Ngân và tiếp nối bằng một loạt những sai lầm hệ thống từ hàng tiền vệ đến hàng hậu vệ.

Trận “tự thua” của Đồng Tháp trước ĐT.LA khiến dân bóng đá giật mình nhớ lại trận “tự thua” của đội bóng này trước CLB TPHCM trong những vòng đấu cuối cùng của V.League 2009. Hồi ấy, Đồng Tháp dù được đánh giá là mạnh hơn hẳn CLB TPHCM nhưng đã thua dễ ở sân Thống Nhất trong một bối cảnh mà đội chủ sân Thống Nhất đang cần điểm trụ hạng hơn bao giờ hết.

Vòng 10 V.League vừa rồi thì ĐT.LA - đối thủ của Đồng Tháp cũng ở vào tình cảnh “cần điểm hơn bao giờ hết”. Cần, vì kể từ ngày thay ông thầy mới, ĐT.LA đã trải qua chuỗi 3 trận liền không thắng, và đã phải sống trong áp lực tâm lý rất nặng nề. Nếu liên hệ trận “tự thua” của Đồng Tháp trước ĐT.LA với trận “tự thua” của họ trước CLB TPHCM một năm về trước, có lẽ cũng nên đặt ra một câu hỏi: Vì sao Đồng Tháp lại cứ hay thua những “anh láng giềng” của mình vào đúng thời điểm những “anh láng giềng” đang… khát nước? Và đấy thực chất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay chính là một tử huyệt không thể khắc phục của đội bóng ĐBSCL?

Hóa ra, vòng 10 V.League chứng kiến một tử huyệt chuyên môn “không thể chối cãi nổi” của thủ thành Dương Hồng Sơn và đồng thời cũng chứng kiến một “tử huyệt tâm lý” của Cao Su Đồng Tháp.

Mệt mỏi thật, chuyện “tử huyệt” trong bóng đá!
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tử huyệt trong bóng đá
Nhà báo chúng anh là như vậy.Anh Khải đừng có buồn.
Được gửi bởi: ketle
Gửi lúc: 08:59 06/05/2010
 
Bình luận:Tử huyệt trong bóng đá
Nếu bạn muốn khẳng định điều gì: hãy lấy thực tế mà chứng mih. Đừng thấy TĐCS ĐT có được thành tích mà vạch lá tìm sâu như chuyện đèn đóm ở sân Cao Lãnh
Được gửi bởi: Trần Anh Khải
Địa chỉ email: anhkhai77@gmail.com.vn
Gửi lúc: 00:38 06/05/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem