Mất mặt "tứ đại gia"10:38 16/3/2010

3 trong số "bộ tứ quyền lực" từng nắm giữ ngôi vô địch suốt 7 mùa bóng đều ngã ngựa ở vòng 5. Chỉ duy nhất B.Bình Dương không thua, nhưng trận hoà trước HP.HN trên sân Gò Đậu vẫn là nỗi thất vọng.

>> Thắng được chính mình?
>> Cần một cú hích
>> Có 'Sắc' nhưng HAGL lại... 'cùn'
>> Cuộc chơi, luật chơi
>> Nguy rồi!


Không có những cơn mưa bàn thắng, nhưng vòng 5 V-League lại gây sốc đối với các đại gia. Những dấu hiệu cảnh báo đã xuất hiện ngay ở 2 trận đấu sớm. Nếu như việc ĐKVĐ SHB Đà Nẵng bị mất ngôi vào tay "người anh em" Hà Nội T&T sau thất bại 0-1 trên sân Hàng Đẫy ít nhiều đã được dự báo thì trận hoà không bàn thắng của B.Bình Dương trước HP.HN tại Gò Đậu lại khiến không ít người phải thất vọng.

Sự bất lực chính là điều mà thầy trò HLV Mai Đức Chung đang phải trải qua sau 3 vòng đấu liên tiếp chỉ bỏ túi được 1 điểm, trong đó có 2 thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là HA.GL và ĐT.LA. Nhiều người đã nói tới sự quá tải như một phần nguyên nhân khiến B.Bình Dương chơi sa sút ở những vòng đấu gần đây. Nhưng điều đáng lo hơn với ông Chung lại chính là sức ép tâm lý đang gia tăng, đặc biệt là hàng công sau 4 trận tịt ngòi. Trên thực tế B.Bình Dương đã chơi không đến nỗi tệ trước HP.HN, nhưng dù liên tục dồn ép đối thủ, nhưng điều cần là bàn thắng lại không đến từ sự bất lực của các chân sút trên hàng công, khiến đội chủ nhà phải rời sân chỉ với 1 điểm.

 
 ĐT-LA (áo trắng) đã nhận thất bại đầu tiên tại V-League
Ảnh: Hoàng Tuân

Với SHB Đà Nẵng, trận thua 0-1 trước Hà Nội T&T cũng đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi 5 trận toàn thắng kể từ đầu mùa giải của thầy trò Lê Huỳnh Đức trên tất cả các mặt trận. Mặc dù để mất ngôi đầu bảng nhưng điểm dừng của SHB Đà Nẵng vòng 5 có thể chỉ mang tính "chiến thuật" khi nhìn vào lịch thi đấu dày đặc trong tháng 3. Giữa tuần này, đội bóng chủ sân Chi Lăng sẽ trở lại AFC Cup, tiếp đón CLB Gaylang United của Singapore và Huỳnh Đức đang rất cần thêm 1 chiến thắng để củng cố ngôi đầu bảng H.

Nếu như sự chững lại của đội bóng sông Hàn ít nhiều được xác định và chỉ mang tính thời điểm thì đà lao dốc của cựu vô địch HA.GL lại thực sự đáng báo động. Trận thua thứ 2 liên tiếp trước Lam Sơn Thanh Hoá đã đẩy thầy trò Kiatisuk tụt xuống vị trí áp chót và càng đáng lo hơn bởi tính từ đầu giải, đội bóng phố Núi mới chỉ thắng được duy nhất 1 trận ở V-League. Vẫn với nụ cười thường trực, song những nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt “Zico Thái” khi chưa tìm ra được lối thoát, đặc biệt là hàng công mất lửa lúc chân sút chủ lực Evaldo bị treo giò. V-League không còn ai bất bại sau khi ĐT.LA gục ngã trước XM Hải Phòng. Ở vào tình thế bất lợi, thầy trò Trần Công Minh đã không thể chịu nổi nhiệt trên "chảo lửa" Lạch Tray và 2 bàn thắng của Leandro là hệ quả tất yếu trong một thế trận khách hoàn toàn lép vế trước chủ nhà.

Vòng 5 V-League chỉ có 13 bàn thắng, trong đó có cơn mưa gôn của TĐCS Đồng Tháp đem đến sân Thống Nhất với màn độc diễn của "sát thủ" Samson Kayode khi ghi 4 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Navibank Sài Gòn. Các chân sút ngoại tiếp tục là những nhân tố nổi bật trên hàng công của các đội bóng khi sở hữu tới 11 bàn thắng ở vòng đấu này. Trái ngược với sự sụt giảm đáng kể về số lượng bàn thắng, thẻ phạt lại đang có chiều hướng gia tăng khi có tới 29 thẻ vàng và 4 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra. Một con số đáng báo động trong bối cảnh các đội bóng ở V-League bước vào giai đoạn tăng tốc.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Mất mặt "tứ đại gia"
bóng dá phải là như vậy chứ,nếu tứ dai gia ấy vẫn nguyên thì bóng dá Việt nam mình đâu còn hấp dẫn nữa. năm nay HP sẽ rất mạnh và có thể sẽ VÔ ĐICH đấy.
Được gửi bởi: daklak
Gửi lúc: 13:11 16/03/2010
 
Bình luận:Mất mặt "tứ đại gia"
coi chừng nhé!biến thành MU thứ 2 nhé!có cơ hội bán lun sân Anfield nhé:D
Được gửi bởi: Des
Gửi lúc: 12:07 16/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem