Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại18:0 14/3/2010

(BongDa.com.vn) - Đội chủ nhà Xi măng Hải Phòng bước vào trận đấu với Đồng Tâm Long An ở vòng 5 V-League với quyết tâm rất cao để có thể tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Và với sự tỏa sáng rực rỡ của đội trưởng Leandro, đội bóng thành phố cảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đồng thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH...

Xi măng Hải Phòng nhanh chóng thể hiện một lối chơi mạnh mẽ và đầy khí thế ngay từ đầu trận đấu với sự cơ động của hàng tiền vệ và những pha xử lý bóng ngẫu hứng của Leandro. Tuy nhiên, sự tập trung của đội khách cộng thêm một phần thiếu may mắn của Xi măng Hải Phòng đã khiến cho hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

 

Đội khách chỉ tập trung phòng ngự mà không thể đẩy cao được đội hình do sự thua thiệt về cả thể hình lẫn kỹ thuật so với Xi măng Hải Phòng. Các mũi nhọn thi đấu ở tuyến trên của Đồng Tâm Long An liên tục đói bóng và mất hút trong phần lớn thời gian thi đấu.

Không tìm được cách biệt sau hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu hơn nữa trong hiệp hai và điều họ mong chờ cuối cùng cũng tới sau khi Leandro tung cú vô-lê đầy uy lực ngay trong vòng cấm khiến thủ môn Phan Văn Santos không thể cản phá. Tỷ số của trận đấu được mở ở phút thứ 50.

Bàn thắng giúp cho Xi măng Hải Phòng chơi tự tin hơn rất nhiều và họ vẫn giữ vững được cường độ sức ép mạnh mẽ về phía đội khách. Đồng Tâm Long An bất lực về mặt con người và không thể thay đổi được cục diện dù đã rất cố gắng.

Sức ép của Xi măng Hải Phòng đã giúp họ tiếp tục nhận được thành quả xứng đáng. Leandro bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút thứ 65 của trận đấu và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng của Hải Phòng không gặp bất cứ sai lầm nào để nhân đôi cách biệt.

Trong phần còn lại của trận đấu, Đồng Tâm dù đưa cả Minh Phương lẫn Tài Em vào sân nhưng cũng không tạo nên nhiều khác biệt. Chung cuộc, Xi măng Hải Phòng giành được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa này để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH trong khi đó, Đồng Tâm cũng đã có lần đầu tiên nếm mùi thất bại kể từ khi V-League 2010 khởi tranh.

Trung Dũng
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
doan king nói không biết ngượng mồm à . Leandro trong 3 mùa giải anh thi đấu cho HP < tính cả mùa này > anh luôn là một người hùng trong mắt CĐV HP chúng tôi . Không phải vì chiến thắng mà chúng tôi mới coi anh ấy như người hùng . Bạn không phải người HP không trực tiếp xem anh thi đấu trên sân thì đừng nên nhận xét như vậy . Thứ nhất Leandro tiểu sảo nhưng bóng đá là thế cứ đá hùng hục vào thì còn gì gọi là bóng đá . Thứ hai Leandro luôn làm cho người hâm mộ bóng đá đất Cảng chúng tôi có những tràng cười thoải mái sau những pha xử lý bóng ngẫu hứng pha chút hài hước của anh . Còn về quả pen thì rõ ràng cầu thủ của ĐT Long An cũng đã tác dụng lực vào Leandro . HP No1
Được gửi bởi: Rồng
Gửi lúc: 16:44 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
tôi là 1 người hp nhưng thật tình mà nói thì hp dạ o nay dá hay nhưng có 1 điều cần lưu ý là thắng thì 0 lên đá nhảm nếu thế thì mất hay nhất là hàng hậu vệ trận nào mà thắng thì hãy để ý nhé tôi mong một ngày tôi sẽ được vào đội hình 1 của XMHP
Được gửi bởi: lê văn hải
Gửi lúc: 13:15 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Có 1 ông kêu nhập tịch cho Lee Nguyễn. Cầu thủ này có quốc tịch Mỹ rồi bạn ah.Còn Lean,anh mới chỉ có mùa thứ 3 cho đá cho Hp. Khi mà anh đủ điều kiện nhập tịch Vn thì cũng còn lâu lắm. Mà mình ko thích cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển VN. Ít nhất cũng phải nói tiếng Việt,đọc thông viết thạo tầm 5.0 mới được chứ.
Được gửi bởi: tidehp
Gửi lúc: 11:41 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Đi dọc VN, CĐV ở ở đâu yêu bóng đá như CĐV đất Cảng? Nếu được một lần hòa mình trong không khí của 30.000 khán giả trên sân Lạch Tray, bạn sẽ cảm nhận được điều đó.
Các cầu thủ của chúng đã đã xuất sắc ở mỗi vị trí, cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp mắt.
Chúc các anh đoàn kết & quyết tâm để giành ngôi vô địch.
YÊU BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG - YÊU CON NGƯỜI ĐẤT CẢNG!
Được gửi bởi: Nguyễn Nam
Gửi lúc: 10:26 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Tôi không phải là người HP,lại ít coi bóng đá VN,nhưng hq xem trận đấu trên VTV3 tôi thấy thật sự ấn tượng, lối đá quyết liệt, đẹp mắt, khán giả cổ vũ rất nhiệt tình, máu lửa. TẠI SAO VTV3 KHÔNG TRỰC TIẾP NHỮNG TRẬN NHU VẬY CHO NGƯỜI HÂM MỘ BÓNG ĐÁ THƯỞNG THỨC. Bóng đá mà không có khán giả thì ai biết được cái hay.trực tiếp những trận có rúm khán giả thì có hay cũng chả muốn xem. MONG CDV HP K ĐỐT PHÁO SÁNG. VFF NÊN XEM LẠI ÁN PHẠT VỚI CDV HP
Được gửi bởi: bóng đá đẹp
Gửi lúc: 09:25 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Thành phố Hải Phòng nói chung và đội XMHP nói riêng có hai thứ mà nơi khác không có đựoc: một là CĐV đông đảo, nhiệt tình; hai là nhạc trưỏng Leandro quá xuất sắc. Thật tuyệt vời khi ngồi trên sân Lạch Tray với 30.000 ngưòi/trận để xem "ma thuật Leandro" và các cầu thủ thi đấu. Hai thứ này có tiền cũng không mua đựoc đâu nhé (nếu mua được thì bầu Đức, bầu Hiển, bầu Trưòng..sẽ mua đấy).

)
Được gửi bởi: nguyên
Gửi lúc: 08:17 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Một lối đá mang đầy chất tiểu xảo, thích ăn vạ; đối với một nền bóng đá chuyên nghiệp thì những trò tiểu xảo như thế thì quá dễ dàng đối với các cầu thủ; chứ không chỉ reeng các cầu thủ xứ cảng mới làm được
Được gửi bởi: trinh nguyễn
Gửi lúc: 08:03 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Tôi k phải là fan của ĐT Long An hay XM HP, nhưng khi xem trận đấu giửa 2 đội tôi thấy Leandro quá tiểu sảo, ngay cả tình huống phạt đền củng là tình huống giả vờ. vậy mà cổ động viên XM HP lại xem anh ta như người hùng, củng đúng vì anh ta đã đem lại chiến thắng cho XM HP, nhưng chúng ta cần nhìn nhận khách quan, chích xác hơn. Bóng đá củng cần tiểu sảo là đúng, nhưng quả nhiều tiểu sảo, ăn vạ như thế là không thể chấp nhận đc.
Được gửi bởi: doan king
Gửi lúc: 07:53 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Mong VFF nhanh xóa án phạt cho fan HP để trận đấu nào của hp cũng đầy ắp khán giả :)
Được gửi bởi: fanhp
Gửi lúc: 04:32 15/03/2010
 
Bình luận:Leandro tỏa sáng, Hải Phòng bắt Đồng Tâm lần đầu nếm mùi thất bại
Mặc du ko đền đc sân theo dõi các cầu thủ con cưng của thành phố Cảng thi đấu nhưng tôi cảm thấy rât tự hào về chiến tích của đội nhà.Mong rằng mỗi trận đấu trên sân Lạch Tray la một ngày Hội.haha.HẢI PHÒNG Vô Đối
Được gửi bởi: Lê Văn Thuấn
Địa chỉ email: lethuan@gmail.com.vn
Gửi lúc: 23:16 14/03/2010
Trang:
1234
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem