16h00 ngày 14/3, Lam Sơn Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai: Ai sẽ là người ra đi?8:37 14/3/2010

Cuộc gặp giữa LS.TH và HAGL vô tình trở thành tâm điểm của vòng 5, khiến dư luận quan tâm đặc biệt…


>> 17h00 ngày 14, Navibank Sài Gòn - Cao su Đồng Tháp: Tìm lối thoát!
>> Anh, em & bóng đá
>> Chuyện lạ ở Ninh Bình


Nó không những là một trận chung kết ngược mà có thể sau trận đấu này, trên hàng ghế chỉ đạo của 1 trong 2 CLB sẽ xáo trộn. Bởi, nếu đội bóng của HLV nào xảy chân, chiếc ghế của họ có thể sẽ bị lật nhào.

Thua là ... đi

Trước ngày khai mạc V.League 2010, cả HAGL và LS.TH đều được đánh giá khá cao. Nếu Đội bóng phố Núi luôn được ca tụng với sự đầu tư không hạn định, những bản hợp đồng khủng, cùng những tham vọng lớn, thì LS.TH cũng liên tiếp được nhắc đến với tiềm lực hùng mạnh và những gì sở hữu không phải CLB nào cũng có. Tuy nhiên, HAGL bây giờ không còn là một tập thể đáng sợ như trước, nhưng với những gì đang có trong tay, họ vẫn được coi trọng và tôn trọng. LS.TH thì không được đánh giá cao như vậy, song họ vẫn thuộc diện “phong lưu”, giàu tham vọng tại V.League. Thế nhưng, V.League 2010 mới chỉ qua giai đoạn khởi động, cả hai đã mang đến nhiều thất vọng. Nếu như LS.TH chưa thắng kể từ ngày khai mạc, thì HAGL dù đã có thời điểm bừng sáng thì họ vẫn chưa thể khiến NHM tin tưởng với những gì đã thể hiện. LS.TH luôn tìm mọi cách điều hòa binh sỹ, vượt qua khủng hoảng, để trở thành một tập thể mạnh đúng như những gì họ đang có, thì HAGL đã phải trảm cả những ngôi sao sáng nhất của mình cũng chỉ hy vọng đạt tới những điều tương tự.

HLV Trường Giang hay HLV Kiatisak sẽ thắng trong cuộc cân não chiều nay? – Ảnh: Đức Anh

Điều gì đang xảy ra ở 2 tập thể này? Ai cũng có thể đặt ra câu hỏi đó, bởi cho đến giờ, nó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Chỉ biết rằng, nếu chiều nay đội nào thất bại, chắc chắn vị tướng của đội đó sẽ ra đi.

Ai sẽ đi?

HLV Kiatisak nói rằng, ông sẵn sàng ra đi khi không còn được tín nhiệm, còn HLV Vũ Trường Giang thì phát biểu thẳng thừng: “Nếu tiếp tục thất bại, tôi sẽ tự ra đi và bỏ ngoài tai tất cả những lời nói sau đó”…

Nếu so sánh về phong độ và tương quan lực lượng, đội bóng của HLV Kiatisak đang nhỉnh hơn đội chủ nhà, bởi dù gì, họ đã có trong tay số điểm nhiều hơn đối phương. Thế nhưng, ông Giang vẫn còn có niềm tin. Bởi, sân Thanh Hóa dù chưa giúp ông giành chiến thắng, song nó vẫn là một điểm tựa để LS.TH vượt qua sức ép trong hành trình vượt cạn của mình.

90 phút chiều nay chắc chắn sẽ là một cuộc chiến cân não hiếm có. Một trận đấu có thể sẽ mang đến rất nhiều pha bóng kịch tính, hấp dẫn. Tất nhiên, đằng sau cuộc đối đầu quan trọng này sẽ hòa trộn cả những cảm xúc, bởi rất có thể, sau trận đấu này, sẽ có một người phải ra đi… Nhưng ai sẽ đi thì vẫn còn phải chờ trận đấu kết thúc...

Thông tin xung quanh

+ LS.TH: Văn Hiển bị treo giò

+ HAGL: Evaldo không đá

Đội hình dự kiến

LS.TH: Mạnh Dũng, Khánh Lâm, Kankam, Anh Tuấn, Hữu Thắng, Quang Vinh, Công Huy, Bảo Khanh, Đình Tùng, Gilson, Lima

HAGL: Michal, Văn Nhiên, Văn Trương, Nirut, Benzamin, Việt Cường, Sakda, Minh Thiện, Duy Quang, Thái Dương, Tăng Tuấn

Dự đoán: 1-2
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:16h00 ngày 14/3, Lam Sơn Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai: Ai sẽ là người ra đi?
chúc mừng a DINH TUNG đã ghi thêm được 1 bàn thắng nữa trong vòng 5 v-league và chúc mừng đội bóng của a đã thoát khỏi vị trí cuối bảng.e chúc a tỏa sáng trong mùa v-league 2010.
Được gửi bởi: dang thi kim tron
Gửi lúc: 20:33 14/03/2010
 
Bình luận:16h00 ngày 14/3, Lam Sơn Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai: Ai sẽ là người ra đi?
HAGL ra đi :D
Được gửi bởi: Alisa
Gửi lúc: 18:24 14/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem