Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”19:41 12/3/2010

Trên sân bóng, chính ông Vinh đã đề nghị trợ lý mình lên phản ứng với giám sát còn ông thì bày tỏ sự không hài lòng trực tiếp với trọng tài thứ tư. Đã có những câu hỏi thẳng và đề nghị được trả lời thẳng với ông ngay sau trận đấu giữa Hòa Phát Hà Nội với Navibank Sài Gòn.


>>Hai cận thần của A.Riedl
>>17h00 ngày 12/3, Becamex Bình Dương - Hòa Phát Hà Nội: Không có đường lùi
>>Hòa Phát HN: Giải mã thành công

* Ông đã phản ứng trên sân với trọng tài, trước đây ông cũng đã từng than thở về trọng tài đã nhiều. Vậy ông nói gì về trọng tài ở trận đấu này?

- Tôi nói thật, chúng tôi đã tính toán hết mọi phương án rồi, trận hoà này không quá tệ. Suy cho cùng mình đá trên sân khách thì phải chịu thôi, ở đâu cũng vậy thôi. Tôi đã nhắc các cầu thủ của mình hãy chú tâm vào chuyên môn để tránh vì ức chế mà đi đến đổ vỡ trận đấu.

 

* Thưa ông, đã từng có tên trong Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, đã từng lận đận vì trọng tài. Giờ chính ông lại tự hài lòng với việc đến sân khách thì bị trọng tài ép còn khi về sân nhà thì trọng tài sẽ giúp đội mình. Như vậy bóng đã sẽ đi về đâu?

- Tôi nói thật với bạn thế này, chuyện trọng tài nhức nhối lắm nhưng nếu tôi nói mọi thứ, nếu tôi phản ứng bây giờ thì hậu quả không thể lường trước được. Tất nhiên đến một lúc nào đó có dịp tôi sẽ nói hết tất cả với những người có chức năng. Tôi thật sự mong bóng đá Việt Nam tốt hơn chứ ai lại mong mình ép được người hay bị người ép đâu. Chỉ khi trọng tài công tâm, thổi tốt lên thì bóng đá Việt Nam mới phát triển được, chỉ khi đó khán giả mới đến sân đông bởi họ đến để được xem bóng đá tử tế, họ không lăn tăn rằng BTC sân hay trong tài không Fair - play vì nỗi gì.

* Xin hỏi thật ông, khi mà trọng tài đang là vấn đề nhức nhối nhưng các CLB lại luôn ngại đụng chạm và không nói đến thì chúng ta làm thế nào để bóng đá Việt Nam tốt hơn?

- Giờ thì các CLB chúng tôi đành trông cậy hết vào báo chí. Tôi mong các bạn có góc nhìn chính xác và đưa ra chính kiến của mình hộ chúng tôi. Tôi mong lắm bởi các bạn sẽ khiến dư luận chú ý và BTC giải sẽ phải nghiên cứu. Ở những trận đấu thế này, như các bạn đã thấy hết đấy, mong các bạn nói giúp chúng tôi.

Xin cám ơn ông!
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
“Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường” Nêu đúng như "cái tâm" ông Vinh không muốn Bóng đá VN cứ bị bóng đen tiêu cực kìm hãm sự phát triển ( như lời ông )thì cứ toạc móng heo ra đi, việc gì phải mượn báo chí nói? Chức năng của báo chí vồn là vậy rồi, ông dám nói , dám làm mới là một chuyên gia bóng đá giỏi HLV giỏi cỡ quốc qia.Hãy dám làm người mở đường đi ngài Vinh ạ. Ông làm việc chống tiêu cực thì chẳng ai có thể ghét ông cả. Bỏ ông thì có thể, nhưng thà "nghỉ chơi" mà được việc lớn thì vinh quang quá, như cái tên bố mẹ đặt và kỳ vọng ở ông vậy.Sir Nguyen thanh Vinh ạ .
Được gửi bởi: Túc túc Cầu
Địa chỉ email: phamphusuong@gmail.com
Gửi lúc: 13:11 13/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Con người có lúc cũng bị cuốn theo những sai lầm, không có ai hoàn mỹ cả. Giống như tên của bạn Nguyển thành Tài nhưng có những dòng chử ghe thấy không lọt vào tai. Chúng ta phải có những đóng góp để bóng đá VN đi lên, đội ngũ trọng tài ngày càng tiến bộ. Bạn không góp ý mà còn moi móc quá khứ, nói ra những lời không tốt. Đây là diển đàn giúp bóng đá VN phát triển, không phải nơi nói xấu người khác, thà đừng viết nha.
Được gửi bởi: Luong Dan
Gửi lúc: 00:57 13/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Bạn Nguyễn Thành tài nói vậy là quá đáng, bạn biết bóng đá nước nhà được tới góc cạnh nào mà bạn phán xét như vậy?
Nói một câu như vầy thôi: HVL nguyễn Thành Vinh đã là người dũng cảm khi nói ra những câu như vậy trước bào chí và đư luận.
Vấn đề này ai làm bóng đá cũng biết, nhưng có ai dám nói ra trước báo chí như Ông Vinh không. Ai cũng lo yên vỵ cho cái ghế cũa mình thì BĐVN bao giờ mới khá.
Được gửi bởi: Đức Thuận
Gửi lúc: 23:37 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
tại sao lại cho đăng nội dung của Thanh Tai lên đây chứ. đây là một góc diễn đàn có tính văn hóa và đóng góp xây dựng. chứ sao lại cho phép những lời ăn nói không lễ độ, thiếu suy nghĩ như thế lên được. Nguyễn Thành Vinh là một huấn luyện viên luôn được mọi người tôn trọng. Cho dù ông đã từng gặp nhiều trắc trở trong sự nghiệp. Âu cũng là sinh nghề, tử nghiệp mà thôi. Và hầu hết ai cũng hiểu được vì sao ông lại bị như thế. Và ai cũng có thể nhận thấy được trọng tài và công tác tổ chức là một vấn đề hết sức nóng bỏng của bóng đá Việt nam. Không những năm này mà đã qua rất nhiều mùa rôi. Không mùa nào là không nhắc đến vấn đề trọng tài cả. Thật đáng buồn. Như thế này thì nền bóng đá nước nhà đến khi nào mới lên được tầm cao mới?.
Được gửi bởi: Sir_ThanhLe
Địa chỉ email: sir.thanhlevo@gmail.com
Gửi lúc: 23:25 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Hóa ra "đi đêm" là phong cách của Nguyễn Thành Vinh, thế này thì bóng đá VN còn lâu mới phát triển được.
Được gửi bởi: Nguyễn Hoàng
Gửi lúc: 23:00 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Tôi là người rất yêu và hiểu bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ. Nguyễn Thành Vinh là HLV có tài và rất đáng tôn trọng. Rất buồn là tại sao trên diễn đàn có tính văn hóa này ban biên tập lại để cho những bạn có phát biểu thiếu văn hóa như bạn Nguyễn Thanh Tài. Yêu ghét là tự do nhưng đừng làm buồn lòng các vị tiền bối đáng tuổi cha chú mình như thế. Trong cơ chế hiện nay thì công và tội mãi luôn là ranh giới rất mong manh thế nên rất cẩn sự tỉnh táo khi phán xét
Được gửi bởi: Kim Son
Gửi lúc: 22:17 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
không biết đến bao giờ chúng ta mới có đuơc 1 đội ngũ vừa giỏi chuyên môn vừa có tâm nữa.nhìn mấy trọng tài nước mình cầm còi mà thấy chán quá.đi xem bóng đá nhiều lúc nghĩ không biết hôm nay trọng tai bắt sao nữa
Được gửi bởi: nguyễn văn an
Địa chỉ email: yeuemmaimai_haian@yahoo.com
Gửi lúc: 22:01 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Bóng đá là vậy , trọng tài là người chứ phải thánh đâu mà không mắc sai lầm . Trên thế giới bóng đá đã chuyên nghiệp từ lâu nhưng trọng tài vẫn bị mắc lỗi nhiều đấy chứ . Chủ yếu cầu thủ đá cho hay đá hết mình để có những trận cầu đỉnh cao thì khán giả sẽ không quay lưng
Được gửi bởi: hoangduc
Gửi lúc: 21:44 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
Tôi nói thật với bạn thế này, chuyện trọng tài nhức nhối lắm nhưng nếu tôi nói mọi thứ, nếu tôi phản ứng bây giờ thì hậu quả không thể lường trước được. Tất nhiên đến một lúc nào đó có dịp tôi sẽ nói hết tất cả với những người có chức năng
Được gửi bởi: lê vương
Gửi lúc: 21:36 12/03/2010
 
Bình luận:Nguyễn Thành Vinh, HLV Hòa Phát Hà Nội: “Tôi mà nói ra thì hậu quả khôn lường”
22 người tranh 1 quả bóng, nhưng kết quả trận đấu lại thuộc về 1 "Trọng tài". Bóng đá là môn thể thao Vua.
Được gửi bởi: congthanh0007
Địa chỉ email: congthanh0007@gmail.com
Gửi lúc: 20:04 12/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem