Thầy "Tô" - trường hợp ngoại lệ ở V-League16:28 12/3/2010

Sau khi Jose Luis và Robert Lim “bật xới”, 14 đội bóng V-League chỉ còn lại Kiatisuk là HLV ngoại. Mà điểm lại, cũng mới chỉ có ông Calisto là HLV ngoại “sống khỏe” được ở V-League.


>> Jose Luis, Mr. Ảo tưởng
>> Sau khi hợp đồng đã được ký kết...
>> Đâu là mục tiêu của VFF khi trả lương gấp đôi?
>> Linh hồn đại chiến


HLV :"Tây" không thể thành công ở V-League "Ta"


Câu nói nổi tiếng “Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ 3 chân” xem ra luôn luôn đúng ở V-League. Cứ nhìn hết A.Riedl, Vital rồi Jose Luis đến Robert Lim lần lượt bị trảm thì mới thấy, để cầm quân ở V-League, để làm “thuyền trưởng” một đội bóng đá ở giải quốc nội thì năng lực thôi là chưa đủ. Để có thể trụ vững, HLV ngoài chuyện “giỏi” còn cần phải có độ “quái” nhất định, cộng thêm vô số điều kiện khác. Cựu HLV trưởng ĐTQG A.Rield năm ngoái đột ngột bị trảm ở XM.HP chỉ sau 2 vòng đấu, khi xách vali về nước vẫn còn thắc mắc “không hiểu vì sao người ta lại đối xử với tôi như thế”.

Ông Tô là người hiếm hoi trụ lại được ở V-League.

Ông Robert Lim, giảng viên bóng đá của AFC còn là thầy của những ông thầy bóng đá Việt Nam, nhưng lại quá hiền, rồi lại rơi ngay vào “cối xay HLV” V.Ninh Bình. “Qúi ông” Jose Luis nói cùng nhiều, làm cũng hay nhưng rút cuộc cũng không thể tồn tại ở một đội bóng cũng chưa phải là rắc rối lắm như ĐT.LA. Cả 2 phải “bật bãi” một phần vì thành tích yếu kém của đội bóng, phần nhiều nữa vì không được lòng cầu thủ. Khi cầu thủ không đá mà phá để “bẻ” ghế HLV, có tài mấy thì cũng đành chịu thua.

Cũng chính vì lí do đó mà những HLV “Thế hệ vàng” như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Công Minh, Văn Sỹ… lại có thể thành công. Đơn giản bởi họ là người “nằm trong chăn”, đủ để hiểu được tất cả những vấn đề rắc rối trong nội tình đội bóng, từ đó có cách “lựa” cho phù hợp.

Mà cũng có một điều hơi nực cười rằng, giờ đây, cứ đội bóng nào trảm tướng hay khủng hoảng trên ghế HLV là người ta lại nghĩ ngay đến cái tên Lê Thụy Hải. Và thế là, ông HLV đang thất nghiệp đầy cá tính và sự kiêu ngạo Lê Thụy Hải lại được phỏng vấn, và lại nói rằng “tôi có cái giá của tôi, tôi biết nên làm gì và làm thế nào”. HLV ngoại khó mà cầm quân ở V-League, HLV nội thì đang khủng hoảng thiếu trầm trọng.

Trường hợp ngoại lệ - Calisto

Điểm lại, trong tất cả những HLV đã từng lên ngôi với các đội bóng V-League, chỉ có ông Calisto là HLV nước ngoài tạo dấu ấn rõ nét, là đạo diễn chính cho chức VĐ (ngoại trừ Kiatisuk là HLV kiêm cầu thủ ở giai đoạn cuối cùng trong chức V Đ của HA.Gia Lai năm 2004). Hai chiếc Cup V Đ V-League của ĐT.Long An năm 2005- 2006 có dấu ấn đậm nét của ông Calisto. Những chiếc Cup VĐ khác đều gắn với những cái tên nội: Nguyễn Thành Vinh với SLNA, Lê Thụy Hải với Bình Dương, Lê Huỳnh Đức với SHB.Đà Nẵng.

Ông Calisto khi đó đã tạo dựng lên cả một đế chế ở Gạch, cùng với lối chơi phòng ngự phản công mang đậm thương hiệu Gạch. Nên nhớ, xét về yếu tố con người, ĐT.Long An không hơn nhiều so với những đối thủ còn lại. Độ “quái” của ông Calisto thể hiện trên rất nhiều phương diện: khả năng nắm bắt tâm lý cầu thủ ở mức bậc thầy, khả năng “đọc vị” đối phương cùng vô số “chiêu” dựa trên sự am tường về các điều luật. Phải chăng, vì đã sống, đã làm việc ở Việt Nam trong một thời gian dài mà ông Calisto đã được “Việt hóa” rất nhiều. Điều đó thể hiện trong suốt thời gian thương thảo hợp đồng với VFF. Ông Tô đã khôn khéo đưa ra những động thái, những phát biểu có lợi cho mình ở những thời điểm phù hợp. Rút cuộc, một bản hợp đồng “khủng” cùng một mức lương khủng đã được kí.

Ông Calisto là HLV ngoại duy nhất thành công ở V-League, và cũng là HLV ngoại thành công nhất trong các đời HLV ngoại cầm quân ở ĐT Việt Nam. Chiếc Cup vô địch AFF Suzuki Cup 2008 là minh chứng rõ nhất, khỏi phải bàn cãi về sự thành công của “thương hiệu Calisto”. Sau chức vô địch này, ông Tô đã trở thành một “tượng đài” của bóng đá Việt Nam. Ngay trong ngày kí hợp đồng, một đại diện của VFF đã nói rằng mức lương khủng của ông Calisto còn để trả cho “những thành công quá khứ” của HLV người Bồ Đào Nha này.

Có một điều gì đó giống với trường hợp HLV Lê Thụy Hải ở V-League, ông Tô cũng là sự lựa chọn duy nhất cho vai trò HLV của ĐTQG. Sau khi hết hợp đồng, VFF chỉ chú trọng đến việc thương lượng để có được chữ kí của ông Calisto bằng mọi giá. Ngoài ông Tô ra, không còn có thêm một ứng cử viên nào khác.

Nhìn lại những điều trên, HLV giỏi chưa chắc đã thành công ở V-League, chuyện “săn lùng” HLV ở cả CLB và ĐTQG, mới thấy rằng nền bóng đá chưa chuyên nghiệp của chúng ta vẫn luôn tồn tại cái gì đó vừa thiếu vừa yếu.
Bản hợp đồng “khủng” của ông Calisto đã được kí, ông Tô sẽ gắn bó với ĐT Việt Nam thêm 3 năm nữa. Nhưng giờ đây, cái tên Calisto liệu có thực sự còn là một “sự lựa chọn an toàn” đảm bảo cho mọi thành công?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Thầy "Tô" - trường hợp ngoại lệ ở V-League
Bài viết rất hay,nói rõ được văn hóa Việt và ảnh hưởng của văn hóa Việt lên thể thao. Rất hay và cám ơn.
Được gửi bởi: HuyAnh
Gửi lúc: 16:47 12/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem