Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng15:19 11/3/2010

Hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sẽ gặp nhau ở Hàng Đẫy để so tài cao thấp. Đáng chú ý hơn, đây lại là 2 đội bóng “trong tay” ông bầu Đỗ Quang Hiển và trên băng ghế chỉ đạo có sự hiện diện của những HLV trẻ vốn quá hiểu về nhau, Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức.


>>
SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh
>> Phan Thanh Hùng, HLV Hà Nội T&T: Tôi chưa bao giờ biết hối tiếc
>> Trận Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Huynh đệ so tài cao thấp

Dù là 2 CLB độc lập với con dấu và tài khoản riêng, song xét cho đến cùng, Hà Nội T&T và SHB ĐN vẫn là 2 “đứa con” của ông bầu Đỗ Quang Hiển. Năm ngoái, ông đã dành gần như tất cả tình cảm và rất nhiều tiền bạc cho T&T HN. Nhưng đội bóng này đã thi đấu bết bát ở lượt đi và đã có lúc đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Trong khi đó, SHB ĐN lại không nhận được nhiều như đội bóng đàn em T&T HN, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn giành cú đúp, vô địch V-League và đoạt cúp quốc gia, một cách thuyết phục.

Trong trận lượt đi mùa trước, SHB ĐN đã thua tại Hàng Đẫy trong một trận đấu mà T&T HN cần có 3 điểm trong mùa giải đầu tiên lên chơi ở V-League. Trận lượt về tại Chi Lăng, 2 đội đã chơi một trận sòng phẳng và chiến thắng với tỷ số 2-1 đã thuộc về SHB Đà Nẵng, đội bóng đang có nhiều có hội để vô địch hơn T&T HN.

Chuẩn bị cho V-League 2010, T&T HN được đầu tư nhiều và đổi tên thành HN T&T trong khi SHB ĐN vẫn trông đợi vào bộ khung mùa trước và bổ sung thêm những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên cả 2 “đứa con” của bầu Hiển mùa này đang băng băng lao về phía trước. Sau 4 vòng đấu, SHB ĐN và HN T&T đang chia sẻ vị trí đầu bảng với cùng 9 điểm, trong đó đội bóng sông Hàn mới đá có 3 trận.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ăn mừng trong trận thắng HAGL

Cuộc chạm trán tại Hàng Đẫy vào chiều mai sẽ hé mở nhiều hơn về tham vọng, thực lực giữa 2 đội bóng đang được coi là mạnh nhất hiện nay. HN T&T với sự đầu tư mạnh mẽ và tham vọng của bầu Hiển đem chức vô địch V-League trong năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đang chơi tốt dần lên sau bước khởi đầu có phần chệch choạc. Những chiến thắng trước K.Khánh Hòa hay mới đây là M.Nam Định đã giúp đội bóng này lấy lại sự tự tin cần thiết. Và với việc Công Vinh đã có bàn thắng giải tỏa tâm lý càng khẳng định thêm sức mạnh và sự hoàn thiện trong lối chơi của HN T&T.

Ở vào thời điểm mà những HA.GL, B.Bình Dương sa sút phong độ, thì HN T&T chính là đối trọng lớn nhất và có đủ khả năng ngăn cản mạch chiến thắng liên tiếp của SHB ĐN cũng như mang đến tính cạnh tranh cho cuộc đua vô địch. Hơn nữa sau những chiến thắng có phần dễ dàng, SHB ĐN chính là liều thuốc thử tốt nhất cho sức mạnh và tham vọng của HN T&T.

Không chỉ là chức vô địch, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy còn là cơ hội phân tài cao thấp giữa 2 HLV vốn đã từng gắn bó với bóng đá Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng. Ông Hùng từng nắm quyền HLV trưởng đội Đà Nẵng song không mang lại thành công để rồi lui về hậu trường nhường chỗ cho Lê Huỳnh Đức. Đây cũng được coi là bước ngoặt của bóng đá sông Hàn khi cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đã đưa Đà Nẵng đi vào quỹ đạo thành công và đỉnh cao là cú đúp ở mùa giải 2009.

Tuy nhiên HLV Phan Thanh Hùng cũng có những lý do để “bào chữa” cho việc mình không thành công khi chưa hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Nhưng ở HN T&T bây giờ đã khác, ông đang có nhiều thứ mà ngày trước không có.
Thế nên, ông Hùng tự tin cùng các học trò bước vào trận đấu “luận anh hùng” với SHB ĐN và người đồng đội cũ Huỳnh Đức.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Ông Nguyên bình luận hay vãi...Chả biết gì thì đừng nói nhiều như thế. Trích câu của ông Nguyên "cứ nhìn khán giả trên sân thì biết" nghĩa là 2 đội chưa đấu thì ông đã biết :D. Buồn cười quá, mặc dầu 2 đội cùng 1 chủ nhưng năm ngoái họ vẫn đá sòng phẵng. Vì thế, tôi cho rằng trần này cũng vậy, vì họ biết NHM sẽ chú ý tới trận cầu nhạy cảm này rất nhiều
Được gửi bởi: Duong Quy
Gửi lúc: 20:30 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Tôi sợ nhất ...là hai đội bóng của ông Hiển không may dính vào vũng lày như Bóng đá Trung Quốc như thời gian qua ...thì có mà nguy cho Bóng đá VN ... cầu mong đừng xảy ra tương tự như vậy ...
Được gửi bởi: Việt Dũng
Gửi lúc: 19:24 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
nếu đn ko phải là anh hùng thì chú cho anh biêt ai mới là đội xứng đáng vậy. biết thí nói nhé
Được gửi bởi: jery
Gửi lúc: 19:04 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Ngày mai khắc biết thôi mà :)
Được gửi bởi: Duong Quy
Gửi lúc: 19:04 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Thưa các bạn!
Nếu tôi là “bầu Hiển”, tôi không chỉ đạo trận đấu “anh em” này. Bởi lẽ:
- Đội nào thắng cũng là mình thắng!
- SHB ĐN còn đá rất nhiều trận trong tháng 3/2010 này, nào là “Vi Lít”, Cúp Quốc Gia, Cúp C2, …, nên SHB ĐN thắng trận này là mốc vượt lên các mặt trận khác. Còn SHB đá với T&T mà bị ức chế bởi “bầu Hiển” thì khó mà lường trước được hậu quả các mặt trận sắp đến. “Bầu Hiển” nên nhớ: “tiền là mua được tất cả, chỉ đạo tất cả” nhưng “tiền” không thể “áp đặt” cho SHB ĐN hiện nay vì SHB ĐN tham gia đến 3 Cúp. Nếu SHB ĐN thắng trận này thì “bầu Hiển” có lợi hơn cho thương hiệu Ngân hàng SHB.
- Để các cầu thủ, HLV Thanh Hùng - Huỳnh Đức tha hồ đá, trên cơ sở đó mới “nhìn nhận” được năng lực của từng cầu thủ từng đội. Có dịp “kiểm chứng ngầm” Công Vinh đi Bồ được gì cho T&T Hà Nội, bóng đá Việt Nam hay đi lo “Bồ” thật!
- Cả 2 HLV Hùng - Đức đều có cá tính, nên “bầu Hiển” chỉ đạo là đụng chạm đến cá tính của từng người. Các bạn còn nhớ trận T&T – SHB trên sân nhà lượt đi của T&T mùa Giải năm 2009 không? SHB ĐN thua, nhưng Huỳnh Đức rất tức tưởi đấy.
Vì các lẽ trên, nếu Tôi là ông Hiển, Tôi sẽ chỉ đạo đá tha hồ, hòa cũng được, miễn là cống hiến năng lực thực sự trên sân cỏ.
Được gửi bởi: XUÂN NY
Gửi lúc: 18:52 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Dự đoán:ĐN sẽ thắng tối thiểu để vừa có tinh thần và thể lực cho trận afc cup sắp tới!
Được gửi bởi: thongcoi
Địa chỉ email: thongnguyen1991@yaho.com
Gửi lúc: 18:22 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Nếu đá công bằng sòng phẳng thì T&T ko có cửa trước ĐN nhưng có nhiều cái vì... nên trận này ĐN sẽ thua:(
Được gửi bởi: Casanova
Gửi lúc: 16:16 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Chỉ có SHB Đà Nẵng xứng đáng là anh hùng thôi. T&T thì còn lâu. Nên gọi là gà nhà đá nhau thì đúng hơn.
Được gửi bởi: Fan Long An
Gửi lúc: 16:05 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
Không cần phải luận, vì không phải là hai đội hay nhất của V-League. Mọi người không nên quan tâm trận này nhiều, vì là gà nhà đá nhau. Vì vậy, đây sẽ là một trong số các trận đấu nhàm chán nhất V-League. Kiểu gì mà T&T sẽ thắng 1 bàn cách biệt; và không loại trừ bàn thắng sẽ nhiều (vẫn cách biệt 1 bàn) để...!!! Mọi người cứ chờ mà xem (cứ nhìn tỷ lệ khán giả đến sân thì biết hay hay không?)
Được gửi bởi: nguyên
Gửi lúc: 15:44 11/03/2010
 
Bình luận:Một ngày trước trận Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng: Luận anh hùng
t&t ko phải là ứng cử viên cho chức vô địch. tôi nghi shb sẽ ko đá hết sức trong trận gặp t&t.
Được gửi bởi: tran
Gửi lúc: 15:36 11/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem