SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn15:5 11/3/2010

Đội bóng sông Hàn đang thể hiện một phong độ xuất sắc ở mặt trận V.League với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận (còn 1 trận chưa đá). Phải chăng, đấy là sức mạnh thật sự của nhà ĐKVĐ?


>> Chuyện SHB.ĐN và HN. T&T chung một ông bầu: Không cấm được thì “xin”
>> PetroVietNam Gas V-League 2010: Chuyện “gà nhà” của bầu Hiển: Chiến!
>> Trận Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Huynh đệ so tài cao thấp
>> Tiếp chuyện HN.T&T và SHB.ĐN cùng một ông chủ: Quyền năng của đồng tiền


Để ý kỹ một chút, 3 chiến thắng vừa qua của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đều được thực hiện trên sân nhà. Theo truyền thống, sân Chi Lăng luôn là nơi rất khó chịu cho bất cứ đối thủ nào khi phải đặt chân tới đây. Năm ngoái, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã bất bại tại đây, khi có 10 trận thắng và 3 trận hòa. Thế nên, việc ông Đức và các cầu thủ của mình lấy 9 điểm tuyệt đối trước các đối thủ đang gặp phải những khó khăn nhất định vừa rồi như Xi Măng Hải Phòng (3-2), Khatoco Khánh Hòa (2-0) và Hoàng Anh Gia Lai (3-0) cũng là chuyện bình thường.

Merlo (SHB.ĐN, trái) Ảnh: LÊ UYÊN

Hơn nữa, không như Becamex Bình Dương (cũng đồng thời “chia lửa” trên nhiều mặt trận), đội bóng sông Hàn không rơi vào một lịch thi đấu khắc quá khắc nghiệt. Nếu đội bóng đất Thủ phải hết sức khổ ải trong việc di chuyển để đá cúp QG, AFC Cup và V.League thì SHB.ĐN lại tỏ ra nhẹ nhàng trong chuyện này. Nghỉ tết vài ngày, thầy trò HLV Mai Đức Chung (B.BD) phải tập trung trở lại để ra Nha Trang đá vòng 1/8 với K.KH (19/2) rồi di chuyển ngay trong đêm về lại TPHCM nhằm kịp giờ bay sang Malaysia gặp Selangor. Vừa đặt chân về Việt Nam hôm trước (24/2), hôm sau ông Chung và các cầu thủ phải gấp rút đáp chuyến bay chiều lên Pleiku để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà HA.GL ở vòng 3 (28/2), sau đó về lại Bình Dương ngay trong đêm. Nhưng với SHB.ĐN thì sau khi đá cúp QG trên nhà rồi bay sang Thái Lan thi đấu AFC Cup và về lại Đà Nẵng đá 2 trận liền ở Chi Lăng. Vì vậy, kết quả mà hiện giờ ĐKVĐ SHB.ĐN đang có cũng là hợp lẽ.

Song, nói như thế không có nghĩa rằng đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không có thực lực. So với B.BD, lực lượng của SHB.ĐN trẻ trung hơn và cân bằng hơn. Bên cạnh đó, sự “cứng cáp” trong việc dùng người và chỉ đạo của HLV Lê Huỳnh Đức cũng là nguyên nhân dẫn đến đội bóng sông Hàn có một kết quả tốt. Ở SHB.ĐN thời gian qua, HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện khá tốt chính sách xoay vòng cầu thủ để thi đấu trên nhiều mặt trận, trong khi với HLV Mai Đức Chung thì ngược lại. B.BD có một đội hình cứng nhắc và không cho thấy sự linh hoạt. Thế nên, không lạ khi các cầu thủ B.BD chẳng khác gì như “cái xác không hồn” ở những trận đấu mà đội bóng miền Đông Nam bộ mặc dù được đánh giá cao hơn. Mặt khác, so với B.BD thì đội bóng miền Trung không lâm vào những cảnh khó như cầu thủ bị chấn thương và nhận thẻ phạt phải nghỉ dài ngày.

Một vấn đề nữa mà chúng ta không thể không đề cập để lý giải tại sao SHB.ĐN không khổ sở như “bạn đồng hành” B.BD. Đó là sự khôn ngoan của lãnh đạo đội bóng sông Hàn khi chủ động đề nghị VFF cho nghỉ trận gặp Cao Su Đồng Tháp ở vòng 2 (ngày 7/2) trên sân Cao Lãnh.

Vậy nên, chúng ta không thể lấy 9 điểm mà vừa qua thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có được trên sân nhà để luận anh hùng.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Cha Nguyên biết gì về bóng đá đâu mà bình luận, cái kiểu ấy chỉ dành cho các diễn đàn ba láp thì được. Theo tôi Đà Nẵng đang nhất bảng là chính xác nhưng cũng có may mắn. 1 là gặp những đối thủ vừa tầm trong 3 trận vừa qua, 2 là chỉ được đá trên sân nhà. Nếu đội bóng không có thức lực thì may mắn không thể giúp họ ở ngôi đầu. SHB Đà Nẵng hay như thế nào hãy chờ vài vòng đấu nữa xem.
Được gửi bởi: Duong Quy
Gửi lúc: 20:25 11/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Chào các Anh Hùng luận Anh Hùng! Và bác Nguyên!

Sân nhà, sân khách??? May và Khôn???

Thế nào là may? Vậy sao Hoàng Anh Gia Lai có mất sức đâu mà thua Hòa Phát ngay sân nhà? Sân nhà may thì sao Bình Dương đẳng cấp vậy cũng thua Đồng Tâm? XMHP cũng tanh banh sân nhà? Nghệ An cũng bị vậy? Và già rơ như Đồng tâm cũng không thắng hết sân nhà? Vậy các Anh tranh luận đã đời thì loài ra “Đà Nẵng vô địch sân nhà, chứ không phải may”.

Còn khôn? Trời ạ, bóng đá mà không biết Khôn thì lấy đâu đòi Vô địch. Bác Nguyên nói vậy chắc HAGL “Ngu” ah? Theo tôi, HLV “Sắc” không dại nhưng mấy tiền đạo ngoại “không khôn”. Vậy cầu thủ không khôn thì làm sao đòi Vô địch?

Tóm lại, May, Khôn là những yếu tố phải có của Nhà Vô địch. Nếu ai đó nghĩ không có các yếu tố đó trong Đội Vô địch thì không nên tham gia “tranh luận” ở diễn đàn nữa.
Được gửi bởi: XUÂN NY
Gửi lúc: 18:37 11/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Nói như ông Nguyên hay thật.Vậy bạn thử là chính mình trong trận đấu xem,rồi khi bạn thắng mà người ta nói bạn ăn may thì hỏi bạn có tức không?
SHN.ĐN thắng không phải may mắn,họ không ghi bàn vào phút 90 hay bù giờ nên không gọi là may.
Còn chấp ngoại binh là sao?Bên HAGL không cho ngoại binh ra thì ráng chịu,đâu ai nói đc gì.Đâu phải cứ có ngoại binh là thắng!
Được gửi bởi: Công
Gửi lúc: 17:21 11/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Mình đọc 2 bài, bài này và bài Luận anh hùng, mình thấy cũng không cần thiết để bình luận. Nhìn qua các ý kiến của các bạn đều rất khách quan. Thế nhưng cả 2 bài mình đều thấy ông Nguyên đều bình luận theo kiểu cảm tính, không có một chút gì gọi là có cơ sở, dường như ông này rất ghét Đà Nẵng rồi. Bài đầu thì thấy cũng tạm được, có lẻ ông này không thích Đà Nẵng lắm, nhưng bài sau thì ông Nguyên đã lộ ra rõ ràng sự cục bộ và rất ghét Đà Nẵng... Thích và ghét ai cũng được, nhưng đã bình luận thì phải khách quan tý ông bạn ơi, để cho mọi người còn thấy tài am hiểu bóng đá của mình nữa. Có thể cho rằng ĐN khó có cửa vô địch cũng được, chứ bình luận theo kiểu ông Nguyên cho rằng cuối mùa SHB.ĐN chắc chắn xếp sau: XMHP, SLNA, ĐTLA, Ninh Bình... thì thấy quả thật buồn cười và càng thấy cảm tính!
Được gửi bởi: Dream Roll
Gửi lúc: 17:06 11/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
dù may hay khôn thì h Đà Nẵng vẫn đang đứng dầu bản xếp hang. Cây to thì gió lớn chuyện rất bình thường :))
Được gửi bởi: Casanova
Gửi lúc: 16:14 11/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng nhất bảng xếp hạng: Có cả may lẫn khôn
Mình nghĩ rằng SHB.ĐN may nhiều hơn khôn. SHB.ĐN thắng 3 trận trên sân nhà là do họ gặp may: trận thắng XMHP (3-2), nếu trận đấu kéo dài nữa thì họ sẽ thua vì SHB.ĐN đã kiệt sức; trận thắng HAGL 3-0 thì do HAGL chấp ngoại binh...Sắp tới SHB.ĐN đá sân đối phương thì mất nhiều điểm là cái chắc. Cuối mùa SHB.ĐN chắc chắn xếp sau: XMHP, SLNA, ĐTLA, Ninh Bình.
Được gửi bởi: Nguyên
Gửi lúc: 15:36 11/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem