CLB M.Nam Định: Niềm tin bị xói mòn9:57 11/3/2010

Kết quả thi đấu bết bát từ đầu mùa giải không chỉ khiến M.Nam Định đang phải sớm đối mặt với nỗi lo trụ hạng dù giải mới chỉ diễn ra 4 vòng đấu. Nó đang trực tiếp “xói mòn” niềm tin vốn đã ít ỏi trong lòng các cầu thủ trẻ Nam Định về khả năng  có thể “cầm cự” tại V-League.


>> Ông Hải “lơ” và Ninh Bình
>>
HLV Trần Công Minh: “Tôi không hiền như mọi người nghĩ”
>>
Chiếc cối xay


Những dự báo đấy lo ngại về tương lai của M.Nam Định ở mùa giải năm nay sau sự ra đi của 8 trụ cột đang dần trở thành hiện thực. Điều duy nhất chưa hoàn toàn chính xác, có chăng là những khó khăn lại đến với thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo... sớm đến vậy. Không ai có thể ngờ được rằng, đội bóng thành Nam với lịch sử chưa từng bị xuống hạng, thâm niên dày dạn tại V-League, lại được hậu thuẫn tài chính khá tốt trước mùa giải, song mới qua 4 vòng đấu đầu tiên đã bị ám ảnh bởi nỗi lo xuống hạng.

Tuy nhiên chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Nam Định mùa trước, nghèo thì nghèo thật (ngân sách hoạt động cả mùa chỉ có 11 tỷ đồng) nhưng lãnh đạo đội bóng thành Nam vẫn có phần an tâm để tính. Đó là  8 trụ cột dày dạn kinh nghiệm làm xương sống cho CLB. Họ có đủ mọi phẩm chất để đáp ứng được những yêu cầu khắc nghiệt nhất của cuộc chơi. Ví thử như đủ trình độ để gánh vác nhiệm vụ nặng nề về chuyên môn trên sân cỏ khi cần thiết.  Và quan trọng hơn cả là đủ bản lĩnh để vượt qua mọi áp lực, ngay cả trong thời khắc số phận CLB như “chỉ mành treo chuông”. Hơn nữa, nhìn trước ngó sau, xung quanh M.Nam Định mùa 2009 cũng có khá nhiều đội bóng cùng cảnh ngộ khó khăn mọi mặt (đặc biệt về tài chính) như TP.HCM, Thanh Hoá, Quân khu 4.

M.Nam Định (áo vàng) đang khủng hoảng niềm tin và lực lượng Ảnh: Quang Thắng

Vì thế, nếu gạt chuyện tiền sang một bên, M.Nam Định vẫn có thể sống nhờ thực lực của mình. Và minh chứng rõ nhất là việc HLV Nguyễn Thế Cường trong vai “đóng thế” vẫn đưa Nam Định lọt qua khe cửa hẹp ở trận play-off, để ở lại với V-League vào phút chót, trong bối cảnh Thanh Hoá và TP.HCM phải sớm nói lời chia tay.

Nói như vậy để thấy, những chật vật và nỗi nhọc nhằn mà M.Nam Định đang phải trải qua sau 4 lượt thi đấu đầu tiên, không hoàn toàn phụ thuộc vào tài cầm quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút của M.Nam Định ngay trong giai đoạn khởi đầu là do đội bóng thành Nam yếu đi rất nhiều so với chính mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, Nam Định dù có ngót nghét 30 tỷ đồng trong ngân sách nhưng cũng vẫn không thoát khỏi “danh sách hộ nghèo”, bởi số tiền đó không còn là mơ ước của bất cứ đội bóng nào.

Ngoài ra, không có những bổ sung nhân sự cần thiết để lấp vào khoảng trống mà 8 trụ cột đã ra đi để lại, M.Nam Định lúc này chỉ còn là chiếc bóng của chính mình. Sức mạnh của tuổi trẻ mà lãnh đạo CLB từng tin tưởng sẽ phát huy tác dụng (sau những tác động tích cực về tinh thần như tạo điều kiện thi đấu, nâng lương, thưởng) đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Thậm chí, điểm yếu kinh nghiệm của họ đã tước đi không ít cơ hội có điểm của M.Nam Định. Bằng chứng là trong 4 trận đấu vừa qua, hầu như nguyên nhân thất bại hoặc phải chia điểm cũng xuất phát phần nhiều từ sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc của các học trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo.

Để vượt qua tình thế khó khăn, người ta thường cần đến 2 thứ vũ khí quan trọng nhất, đó là niềm tin và bản lĩnh. Nhưng với đoàn quân trẻ tuổi của HLV Nguyễn Ngọc Hảo lúc này, dường như họ đang thiếu điều đó. Và có lẽ vì thế, những gì đang xảy ra với M.Nam Định cũng mới chỉ là bắt đầu.   
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:CLB M.Nam Định: Niềm tin bị xói mòn
là một người yêu mến CLB Thành Nam tôi vô cùng xót xa quá khứ! Nói so sánh giữa Thầy hảo và Wenger thì thật bất công, nhưng hãy xem ông ấy chỉ đạo những "đứa trẻ" thi đấu. Những cầu thủ trẻ muốn nâng giá trị cuả mình không có cách nào khác đó là thể hiện khả năng và bản lĩnh của mình. Tiền ư! Phải xem cách dùng tiền như thế nào thì mới có được nhiều tiền! Hỡi ôi, Thành Nam có nhiều tự hào lắm! Nhưng đôi khi chẳng đáng cho người ta trân trọng!
Được gửi bởi: ngô tất thắng
Địa chỉ email: ngotatthang40@gmail.com
Gửi lúc: 11:35 14/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem