Navibank- Cuối cùng thì mục tiêu là gì?11:58 10/3/2010
Đương nhiên, nhiều người sẽ dễ dàng trả lời rằng, mục tiêu của đội bóng mới (nhưng cũ) này là giữ lửa cho phong trào bóng đá TPHCM, để mỗi cuối tuần, Sài Gòn không vắng bóng đá đỉnh cao. Sẽ càng dễ hơn nếu nhìn vào mục tiêu của đội là trụ hạng ở mùa giải này. Tuy nhiên, đó chỉ là những mục tiêu đặt ra có phần hơi “khách sáo”, bởi đến giờ, Navibank Sài Gòn đang thi đấu trên sân, nhưng người ta vẫn không thể tìm đâu ra được mục tiêu thật của đội.
>> Navibank Sài Gòn: Điểm làm vốn
>> Đích thực là ứng viên
>> “Sẽ xem xét kỹ trường hợp trọng tài Đỗ Quốc Hoài”
>> NaviBank.SG – HP.HN 1 – 1: Ôi trọng tài!
THẮNG HAY ĐẸP?
Đối với nhiều đội bóng mạnh như B.Bình Dương hay Hoàng Anh Gia Lai trước kia, chuyện thắng và đẹp luôn được coi là hai mệnh đề song hành với nhau. Sẽ chẳng là gì nếu đội bóng thắng mà không đẹp, bởi không ít lần người ta chứng kiến cảnh các khán giả nổi cáu với HLV lẫn đội bóng vì thắng mà chẳng đẹp. Chính sự chỉ trích ấy có lần khiến HLV Lê Thụy Hải nổi đóa lên và vặc lại người hâm mộ rằng: “Các ông xuống đây làm HLV thế tôi”.
 |
|
Quang Tân(18, Navibank Sài Gòn) cố ngăn cản cú sút của Văn Vinh(13, Hòa Phát HN). Ảnh: NGUYỄN NHÂN
|
Navibank Sài Gòn những ngày đầu ra mắt cũng đã tạo nên cảm giác họ sẽ là đội mạnh để có thể thắng đối phương và đẹp trong mắt khán giả. Có vẻ như chính điều đó đã và đang là áp lực thật sự với đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo hiện nay. Rõ ràng qua một thời gian gắn bó với khán giả Sài thành, người ta không khó để nhận ra rằng, Navibank Sài Gòn không phải là đội bóng mạnh để có thể dễ dàng tìm chiến thắng, càng không phải là đội bóng đủ trình độ để chơi đẹp theo ý khán giả. Không thể có một chiến thắng kèm theo đẹp như ý đồ ban đầu của lãnh đạo đội bóng này. Thế nên, giờ thì người ta thấy Navibank loay hoay với mục tiêu ban đầu được đề ra. Họ cố thắng ở sân khách nhằm tạo tiền đề khi về sân nhà có tâm lý thoải mái để chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng thật tiếc, ở trận đấu trên sân nhà trước Hòa Phát HN hồi tuần rồi, Navibank đã không có cả hai.
Họ không thể thắng được một đội bóng chỉ ở hạng trung bình của giải đấu. Họ cũng chẳng còn đẹp trong mắt khán giả khi mà 1 điểm quý giá của họ có sự góp sức khá lớn của ông trọng tài Đỗ Quốc Hoài. Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên người ta thấy QK4 từ khi đổi tên sang Navibank Sài Gòn nhận được sự ưu ái của trọng tài. Với lòng tự trọng của mình, không ít khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã phản ứng với trọng tài giùm đội khách. Cả thắng lẫn đẹp, đến thời điểm này, Navibank Sài Gòn đều không có. Phải chăng đó là một nỗi đau của bóng đá TPHCM sau thương vụ mua tên?
TRỤ HẠNG HAY LÀ...
Không thắng và cũng không đẹp, thế nhưng, đến việc trụ hạng an toàn cũng là một câu hỏi khó có thể đoan chắc lời đáp với Navibank, sau những gì mà họ đã thể hiện ở những trận đấu đầu tiên. Dẫu có đổi tên thì Navibank vẫn không thoát được lối chơi đáng chán mà họ từng có thời còn mang tên QK4. Thậm chí, ngay cả khi có bổ sung lực lượng nội binh lẫn ngoại binh đi nữa thì người ta cũng chẳng thể thấy được đâu là điểm sáng của họ. Lối chơi tập thể của đội bóng này có thể gói gọn trong vài từ “đồng lòng phá bóng lên trên”. Thật vậy, chuyện hưởng lương cao của cả HLV lẫn cầu thủ không thể biến họ đột ngột trở nên hay hơn như người ta tưởng. Thế nên, khi các đội bóng khác bắt đầu định hình được cách chơi, mảng miếng thì đến giờ này, nhìn vào Navibank Sài Gòn, người ta vẫn không thể biết được đâu là chiêu thức thật sự của đội bóng này.
Câu hỏi đặt ra, nếu không trụ hạng được thì sao? Nếu 1 năm TPHCM tiễn 2 đội bóng xuống hạng thì đây có lẽ là câu hỏi thường trực trong đầu những người hâm mộ ít ỏi đến sân Thống Nhất vì nhiều lý do. Đó có lẽ cũng là câu hỏi nằm trong đầu của nhiều cầu thủ Navibank chứ chẳng đùa, bởi họ hiểu, một khi mua được phiên hiệu từ QK4 về thì những người làm bóng đá TPHCM sẽ không ngại tìm cách mua một đội bóng nào đó nữa.
Nỗi ám ảnh từ đội bóng đồng hương “di dân” vào TPHCM là Saigon United vẫn còn nguyên đó. Ngày ấy đội bóng đó cũng đã được chào đón khi mới gia nhập và cũng đã bị ghẻ lạnh khi xuống hạng đấy thay. Có vẻ như, mục tiêu của Navibank bây giờ không còn quá cao siêu như người ta đã từng quảng cáo ở ngày ra mắt đội bóng, nó cũng không quá cao đẹp như khán giả chờ đợi. Mục tiêu của đội bóng vừa mang tên vùng đất mới giờ chỉ là làm sao để đừng bị đối xử như Saigon United.
Người ta đã bắt đầu nghe những tiếng thở dài từ các cầu thủ trong đội. Người ta bắt đầu thấy những cái lắc đầu của các cầu thủ thành danh được mời về đội bóng như thủ môn Tấn Trường chẳng hạn. Tất cả những điều ấy đều xuất phát từ việc, chẳng ai trả lời được cụ thể và chính xác, mục tiêu của CLB Navibank Sài Gòn bây giờ là gì, ngoài việc chơi cho qua ngày đoạn tháng.
Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|