Vòng 4 V-League 2010: Những dấu ấn…19:54 9/3/2010

Bàn thắng giảm so với vòng đấu thứ 3 (18 so với 27), nhưng tính chất quyết liệt vẫn đong đầy trong cả bảy trận đấu của vòng 4 V-League. Điều thú vị nằm ở chỗ có tới bốn trận đấu được khép lại bởi những bàn thắng muộn màng ở giờ đấu thêm trong hiệp hai.

»
Điểm nhấn V.League: Những "cái chết" cuối giờ chơi

1 - Bàn thắng muộn là kết quả của chuỗi thời gian lao động không mệt mỏi của cả một tập thể. Nhưng đó cũng là hệ quả sau cùng của sự lơi lỏng, xuống sức và chủ quan khi cận kề với lằn ranh chiến thắng.

Khán giả Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Ninh Bình chiều 7-3 khiến án phạt với Hội cổ động viên tiếp tục bị VFF kéo dài hơn - Ảnh: Dương Minh

Cựu vô địch quốc gia Bình Dương gục ngã ngay trên sân nhà trước kỳ phùng địch thủ Đồng Tâm Long An ở phút 87. Đau ở chỗ chủ nhà nắm thế chủ động, tấn công nhiều hơn nhưng đều làm không nên chuyện khi gặp phải sự cản phá xuất sắc của thủ môn Phan Văn Santos.

Biết phòng thủ, biết cách khai thác tấn công đúng thời điểm, Đồng Tâm Long An đã làm nên chuyện. Công đầu ở trận thắng quý giá này thuộc về cựu binh Minh Phương. Cận kề với tuổi 30, nhưng tiền vệ con thoi này luôn làm việc không ngơi nghỉ trên sân. Sự lao động chăm chỉ, cần cù của anh đã truyền thêm lửa chiến đấu cho đồng đội khi mà Ishamala sớm rời sân vì chấn thương nặng, Tài Em và Anonio cùng làm khách bất đắc dĩ vì đau đầu gối.

Niềm vui của đội trưởng Minh Phương (giữa) và đồng đội sau bàn thắng vào lưới Bình Dương - Ảnh: N.N.

Cú đá phạt vào cuối trận của Minh Phương như đặt bóng đúng vào tầm lao xuống của tiền đạo Danny. Trong lúc hàng phòng ngự Bình Dương chới với bởi quả sút phạt điểm rơi quá hiểm, Danny đã xuất hiện đúng lúc để dứt điểm gọn gàng vào lưới chủ nhà.

2 - Dự định dỡ bỏ án phạt- cấm Hội cổ động viên Hải Phòng đến sân khác vô thời hạn- vừa được kéo dài hơn nữa, theo thông tin vừa nhận được từ ban kỷ luật của VFF. Hành động trừng phạt bị kéo dài xuất phát từ hành vi ngoan cố của một nhóm khán giả Hải Phòng trên sân Ninh Bình chiều 7-3 vừa qua.

Vui mừng với bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Leandro rồi pha lập công đưa Hải Phòng dẫn trước 2-1 của Đinh Hoàng Max, họ đã đốt pháo sáng trên khán đài B sân Ninh Bình. Trên diễn đàn của Hội cổ động viên đất cảng, nhiều người lên tiếng phê phán hành vi ngoan cố nói trên. Thậm chí có người còn cho rằng họ bị hăm dọa, bị phản ứng khi bày tỏ ý định ngăn chặn người khác đốt pháo sáng!

Sự cố chấp, thích chơi trội chốn đông người của một vài “con sâu” đã làm “rầu nồi canh”. Án phạt vẫn tiếp tục kéo dài với những người cổ vũ chân chính. Chỉ thương cho cầu thủ đã và đang lao động hết mình trên sân cỏ nhưng lại không có được sự hậu thuẫn của người hâm mộ.

3 - Thêm một vòng đấu nữa, trong vai trò của người đóng thế, quyền HLV trưởng Trần Công Minh có công lớn mang chiến thắng về cho Đồng Tâm Long An (HLV Luis còn nghỉ dưỡng bệnh phình động mạch). Có thể đó là một chiến thắng may mắn, nhưng ít nhất cũng phải thừa nhận rằng Công Minh đang tiềm ẩn những khả năng của một HLV chuyên nghiệp.

Anh biết lùi lại phía sau, nhường chỗ cho các đồng nghiệp Patricio, Luis khi HLV Calisto ra đi. Biết xông ra phía trước, nhận lãnh trách nhiệm khi đồng nghiệp của mình bị bệnh. Giá như cá tính của Công Minh mạnh mẽ hơn, anh trở thành một HLV có tay nghề cứng cựa từ đôi ba năm trước, cụ thể hơn là kể từ tháng 3-2008 - thời điểm HLV Calisto chia tay Đồng Tâm Long An để làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Hi vọng rằng thời gian và sự va chạm dữ dội ở V-League sẽ giúp cựu tuyển thủ quốc gia này trưởng thành hơn, dù có chậm so với nhiều đồng nghiệp khác.

4 - 11 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam (từ tháng 6-1993 đến tháng 12-2004), Lê Huỳnh Đức thường nhận phần thua mỗi khi đối đầu cùng tuyển Thái Lan ở SEA Games, Tiger Cup, hay đá giao hữu. Hầu hết những trận thua đó đều có mặt tiền đạo lừng danh bóng đá Đông Nam Á Kiatisak.

Nỗi buồn của HLV Kiatisak và cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau trận thua Đà Nẵng 0-3 - Ảnh: Sĩ Huyên

Bốn năm sau lúc cùng treo giày vì lớn tuổi, hai tượng đài của bóng đá Thái - Việt lại có dịp đọ tài cùng nhau trên cương vị mới - HLV trưởng Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Ngay ở lần chạm mặt đầu tiên trong tư thế mới, người nếm trái đắng chính là người luôn giành phần thắng năm xưa!

Trước trận đấu, HLV Kiatisak thừa nhận: "Tôi biết đội Đà Nẵng của Lê Huỳnh Đức rất mạnh, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp nhiều khó khăn khi đá trên sân của họ và đang mất người nghiêm trọng…”.

Sau trận đấu, cựu danh thủ Thái Lan nói tiếp: "Họ mạnh hơn tôi suy nghĩ rất nhiều, nhất là sự đồng đều về con người đến từ băng ghế dự bị. Cái mà Lê Huỳnh Đức có thì tôi đang thiếu rất nhiều”.

V-League 2010 đang tiếp diễn. Cuộc chơi mùa này hứa hẹn sẽ còn lắm điều bất ngờ thú vị. Chắc chắn món nợ thua đậm đà 0-3 vào chiều 7-3 sẽ buộc Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực gấp bội để lấy lại những gì đã mất khi hai đội gặp nhau ở lượt về tại Pleiku.

Theo Tuổi trẻ Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem