Sướng như "bầu" Hiển10:58 9/3/2010
Chắc hẳn bầu Hiển phải vô cùng mãn nguyện khi hai đội bóng con cưng là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T thâu tóm cả hai vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng V-League sau vòng 4.
>> Người tạm quyền đáng nể
>> Những 'ghế nóng' lung lay
>> ĐT.LA, HLV Jose Luis và trợ lý Công Minh: Cứ tạm, có khi lại hay
Không còn “hiện tượng” và những cuộc nổi loạn gây xáo trộn, vòng 4 V-League ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của hai đội bóng con cưng trong tay bầu Hiển. HAGL trong cơn khủng hoảng lực lượng sau khi mất toàn bộ hàng công, trong đó có vị trí không thể thay thế của Evaldo đã không thể cầm cự trước SHB Đà Nẵng đang hưng phấn sau chuỗi trận toàn thắng ở V-League. HAGL không thể và cũng không đủ lực để ngăn cản thầy trò Lê Huỳnh Đức thôn tính ngôi đầu khi B.Bình Dương bất ngờ để ngã ngựa trên sân nhà. Trận thua thứ 2 trước đối thủ cạnh tranh nằm trong nhóm “tứ đại gia” đã đẩy đội bóng của HLV Mai Đức Chung trôi tuột xuống vị trí thứ 5.
 |
| HN T&T đang bám sát SHB Đà Nẵng ở vị trí dẫn đầu Ảnh: Hoàng Tuân |
Trật tự ở tốp đầu bắt đầu có sự điều chỉnh theo chiều hướng có lợi nhất cho 2 đội bóng của bầu Hiển. Bất chấp việc các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã có một trận đấu không tệ khi vượt lên dẫn trước ngay ở đầu trận và buộc chủ nhà Navibank Sài Gòn phải rượt đuổi đến phút cuối mới lấy lại được 1 điểm. Nhưng chừng đó là chưa đủ để trụ lại tốp 3. Tất nhiên, người sung sướng nhất ở V-League chính là bầu Hiển. ĐKVĐ SHB Đà Nẵng tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 5 và chắc chân ở vị trí đầu bảng dù vẫn còn 1 trận chưa đấu với CS Đồng Tháp. Trong khi Hà Nội T&T cũng kịp bén gót đội bóng sông Hàn với 9 điểm. Việc hai đội bóng con cưng của bầu Hiển thâu tóm hai vị trí cao nhất V-League chính là sự khẳng định cho thế lực đang lên của bộ đôi Huỳnh Đức - Thanh Hùng. Cờ đang được trao vào tay thầy trò Lê Huỳnh Đức dù cuối tuần này, hai đội bóng của bầu Hiển sẽ phải phân định lại ngôi thứ tại Hàng Đẫy trong trận đấu sớm của vòng 5.
V-League đang chứng kiến sự phân hoá trong hàng ngũ các đại gia. Nhóm “bộ tứ quyền lực” từng thâu tóm ngôi vô địch V-League suốt 7 mùa bóng gần đây, chỉ còn lại SHB Đà Nẵng đang chứng tỏ sức mạnh và uy thế của nhà vô địch, trong khi B.Bình Dương có dấu hiệu quá tải còn HAGL lực bất tòng tâm. Ngay cả những đại gia mới nổi lên nhờ tiềm lực tài chính cũng gặp phải vấn đề nội bộ và thi đấu thất thường. Rõ nhất là XM Ninh Bình và XM Hải Phòng. Trong cuộc đối đầu ở vòng 4, một lần nữa XM Hải Phòng lại khiến nhiều người phải thất vọng khi chứng kiến cảnh “gà nhà bôi mặt đá nhau” ngay trên sân bóng. Nhưng bi đát nhất vẫn là LS Thanh Hoá và M. Nam Định khi tiếp tục chìm sâuỉtong khủng hoảng. Tuy khoảng cách vẫn đủ để cả hai thực hiện những cuộc đào thoát, nhưng trên thực tế khả năng xoay chuyển tình thế là không cao nếu nhìn vào thực lực.
Vòng 4 tiếp tục chứng kiến sự nghiệt ngã của bóng đá khi có ít nhất 4 đội bóng bị mất điểm vào phút chót và sự thăng hoa của những chân sút ngoại khi ghi được tới 12 trên tổng số 18 bàn thắng, trong đó có màn độc diễn của Merlo và Mendez trên sân Chi Lăng; Vidovic-Dalibor (SLNA) hay Jonathan KH.Khánh Hoà), David( ĐTLA) ... khi ghi được những bàn thắng quyết định, giúp đội nhà giành chiến thắng.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|