SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh21:5 7/3/2010

Phong độ chói sáng của Công Vinh đã giúp Hà Nội T&T giành thắng lợi 2-0 trước M. Nam Định. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng tiếp mạch toàn thắng tại V-League năm nay khi hạ gục HA Gia Lai 3-0 tại Chi Lăng.

>> 101 chuyện về… ngoại binh tại SHB Đà Nẵng
>> "Derby" ximăng, Ninh Bình buộc Hải Phòng chia điểm
>> SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai: Đội khách thất thế

Toàn thắng hai trận mở màn, Hà Nội T&T đã nhận chén đắng đầu tiên khi để thua ĐT Long An ở vòng trước. Nhưng khi trở về Hàng Đẫy, đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng đã thể hiện sự ổn định tuyệt đối về phong độ. Dù chơi không thực sự lấn lướt nhưng đội bóng thủ đô không gặp quá nhiều khó khăn để giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước M. Nam Định.

Công Vinh đã ghi bàn đầu tiên tại V-League

Tiền vệ Cao Sỹ Cường đã khai thông thế bế tắc ở phút 17 sau pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Sang hiệp 2, Hà Nội T&T chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng họ vẫn có được bàn thắng thứ hai sau pha đi bóng lừa qua cả thủ môn Ngọc Tú trước khi dứt điểm của Công Vinh. Đây là bàn thắng đầu tiên của chân sút xứ Nghệ tại V-League năm nay.

M. Nam Định đã thi đấu không đến nỗi tồi, đặc biệt họ cũng tạo ra được nhiều tình huống sóng gió với các pha dứt điểm đập xà của Mạnh Dũng hay Danh Ngọc. Tuy vậy, với việc chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng, chính HLV Ngọc Hảo thừa nhận con đường trụ lại V-League của đội nhà là khá mong manh.

LS Thanh Hóa còn rơi vào tình thế bi đát hơn. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng họ vẫn bị SL Nghệ An đánh bại 2-1. Đình Tùng tiếp tục lập công nhưng hai bàn thắng của Vidovic, Dalibor khiến đội bóng xứ Thanh trắng tay. Tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm/4 trận, con đường trụ hạng của LS Thanh Hóa còn khá gian nan.

B. Bình Dương là đội gây thất vọng nhất ở vòng đấu này. Được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu, lại sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng nhưng các nhà ĐK Á quân lại bị ĐT Long An đánh bại 1-0 sau bàn thắng của Danny. Trắng tay đầy tiếc nuối, B. Bình Dương đã tụt xuống vị trí thứ 5 sau 4 vòng đấu.

K. Khánh Hòa có chiến thắng nhẹ nhàng trước CS Đồng Tháp

K. Khánh Hòa cũng đánh dấu sự hồi sinh trở lại khi đánh bại CS Đồng Tháp 2-1 tại Nha Trang. Dù Samson giúp Đồng Tháp vươn lên dẫn trước nhưng cú đúp của Jonathan trong 10 phút cuối đã mang về 3 điểm cho CLB thành phố biển. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đã vươn lên vị trí thứ 6, bằng điểm với B. Bình Dương.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng đấu này diễn ra trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và HA Gia Lai, hai đại gia giàu thế lực bậc nhất V-League. Nhưng sau sự ra đi của Lee Nguyễn, đội bóng phố Núi đã đánh mất hình ảnh của mình một cách thậm tệ. Họ thi đấu bế tắc, thiếu ý tưởng và lép vế hoàn toàn trước nhà ĐKVĐ SHB Đà Nẵng.

Tiền đạo Gaston Merlo tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn xuất sắc bằng một cú đúp trước khi Mendez ấn định thắng lợi 3-0 cho đội bóng sông Hàn ở phút 69. Chiến thắng của SHB Đà Nẵng còn ý nghĩa hơn khi họ chính thức giành ngôi đầu bảng sau khi B. Bình Dương thất thủ trước ĐT Long An.

Sau 3 trận đã đá, SHB Đà Nẵng toàn thắng cả 3, đạt hiệu số 8-2, cao hơn Hà Nội T&T là 9-5 (cùng 9 điểm). Ở vòng đấu tới, hai người “anh em”, lại cùng chia sẽ hai vị trí dẫn đầu V-League sẽ đối đầu với nhau trên sân Hàng Đẫy.

Merlo cùng SHB Đà Nẵng bay cao tại V-League năm nay

Đội bóng đang lấy lại phong độ cao XM Hải Phòng cũng bị chia điểm đáng tiếc trên sân V. Ninh Bình. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước nhờ công của Chí Thắng nhưng sau đó, Leandro và Đinh Hoàng Max giúp XM Hải Phòng lật ngược thế cờ dẫn lại 2-1. Rồi đến phút bù giờ cuối cùng, Gustavo ghi bàn quý giá đem về trận hòa 2-2 cho V. Ninh Bình.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, Navibank SG bị Hòa Phát Hà Nội cầm hòa 1-1. Văn Vinh đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 18 và 10 phút trước khi hết giờ, Anh Thắng ghi bàn giúp đoàn quân HLV Vũ Quang Bảo giật lại 1 điểm.
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh
Đà Nẵng năm nay sẽ đạt cú ăn ba cho xem. sóng sông hàn mà dạy thì ai có thể cản nổi, nó sẽ đè bẹp mọi đối thủ. Đà Nẵng vô địch! Sân Chi Lăng là chảo lửa thăp sáng niềm tin đó!
Được gửi bởi: Mai Văn Hà
Gửi lúc: 08:31 08/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh
đi xem trận SHB Đà Nẵng sướng thật, khán giả bao trùm cả sân không có chỗ thở, sóng sông Hàn nổi dậy như cuồng phong, HAGL chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. 1 trận cầu chỉ dành riêng cho người ĐN. Thật tuyệt vời ĐN ta ơi
Được gửi bởi: hiệp sĩ
Gửi lúc: 22:52 07/03/2010
 
Bình luận:SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu, Hà Nội T&T thể hiện sức mạnh
đi xem trận SHB Đà Nẵng sướng thật, khán giả bao trùm cả sân không có chỗ thở, sóng sông Hàn nổi dậy như cuồng phong, HAGL chỉ biết chống đỡ trong vô vọng. 1 trận cầu chỉ dành riêng cho người ĐN. Thật tuyệt vời ĐN ta ơi
Được gửi bởi: hiệp sĩ
Gửi lúc: 22:51 07/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem