Chuyện trong ngày: Chênh vênh ghế ông Giang!10:57 7/3/2010
Một số người nói, trận đấu giữa Lam Sơn Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An chiều nay là một “trận cầu chốt điểm” của HLV Vũ Trường Giang. Nó “chốt điểm” ở chỗ, 3 vòng đấu đầu chỉ giúp LS.TH có vỏn vẹn 1 điểm, nếu vòng này, LS.TH trắng tay thì khả năng ông Giang “bay” khỏi ghế là cực lớn. Câu hỏi đặt ra: Khả năng HLV Vũ Trường Giang ra đi sau vòng 4 V.League 2010 là cao hay thấp?
>> 16h30 ngày 7/3, sân Thanh Hóa, LS Thanh Hóa - SL Nghệ An: Những người khốn khổ
>> Vòng 4 V-League: ’Bốn trận cầu nóng’
>> Ngôi sao không tỏa sáng?
Xin được trả lời ngay là cao, thậm chí là rất cao. Bởi thứ nhất, đối thủ của họ - SLNA sau trận thua đau trên sân nhà, giờ đang quyết tâm có điểm bằng mọi giá. Và xét về mặt con người, SLNA ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn LS.TH. Thứ hai, bản thân những vấn đề trong nội bộ Đội bóng xứ Thanh đã “ổn” và đã “thuần” hay chưa là điều không khó “luận” ra. Ở Thanh Hóa, có một vấn đề mà người ta đã nói đi nói lại, nhưng giờ vẫn cứ phải nói: Đấy là một LS.TH vừa được sáp nhập từ hai đội bóng. Và ở một đội bóng mới sáp nhập, nơi mà những nguy cơ tiềm tàng về chuyện bè phái là rõ ràng thì người ta cần một vị tướng thật sự “quái chiêu”.
 |
| Chiếc ghế của HLV Vũ Trường Giang đang lung lay - Ảnh: Đức Anh |
Bởi lẽ, chỉ có thế thì mới dung hòa được những mối quan hệ phức tạp, từ đó, đội bóng mới có thể trở thành một khối thống nhất. Thế nhưng trong làng HLV lâu nay, ai cũng hiểu ông Vũ Trường Giang nổi tiếng là một người hiền lành, điềm đạm, chứ không phải là một người “quái chiêu”. Vì thế, ông Giang vẫn có tiếng là hợp với những đội bóng “thuần” kiểu như Tây Ninh hay Tiền Giang, và rất kỵ với những đội bóng “hợp chủng quốc” như Ninh Bình hay Hòa Phát Hà Nội.
Mà thật ra, khi mời ông Giang, BLĐ Đội bóng xứ Thanh cũng nghĩ rằng, ông Giang về đấy để nắm một đội bóng “thuần Thanh Hóa” chơi ở giải hạng Nhất. Nào ngờ phút cuối cùng lại diễn ra chuyện sáp nhập bất ngờ giữa Thanh Hóa với Thể Công, và đến lúc đó thì cả lãnh đạo đội bóng lẫn ông Giang đều bị rơi vào cảnh… vỡ kịch bản.
Chiều nay, cái kịch bản đã bị “vỡ” ấy liệu có “vỡ” thêm?
Chiều nay, ông Giang vừa điều binh vừa “luận” được số phận mình sau 90 phút điều binh?
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
16h00 sân Ninh Bình, V. Ninh Bình - XM Hải Phòng: Trái đắng đầu mùa9:34
7
/3/2010 |
|
16h00 ngày 7/3, sân Nha Trang, K. Khánh Hòa - Đồng Tháp: Cứ sân nhà là thắng!9:2
7
/3/2010 |
|
16h30 ngày 7/3, sân Thanh Hóa, LS Thanh Hóa - SL Nghệ An: Những người khốn khổ8:46
7
/3/2010 |
|
17h00 ngày 7/3, sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn - HP.HN: Cẩn thận không thừa8:42
7
/3/2010 |
|
Quốc Vượng khao khát ra sân8:28
7
/3/2010 |
|
17h00 ngày 7/3, sân Bình Dương, B.Bình Dương - Đồng Tâm Long An: Hòa chăng?7:56
7
/3/2010 |
|
16h00 ngày 7/3, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng - HA.GL: Gục ngã ở Chi Lăng7:53
7
/3/2010 |
|
Vòng 4 V-League: ’Bốn trận cầu nóng’7:19
7
/3/2010 |
|
SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai: Đội khách thất thế4:17
7
/3/2010 |
|
Ngôi sao không tỏa sáng?23:22
6
/3/2010 |
|
“Bí ẩn” như Ninh Bình23:7
6
/3/2010 |
|
16g30 ngày 7/3, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - Megastar Nam Định16:46
6
/3/2010 |
|
Một ngày trước trận NaviBank.SG – HP.HN: “Derby” xứ Nghệ giữa lòng Sài Gòn16:32
6
/3/2010 |
|
Tấn Trường: Lính Hồng Ngự16:29
6
/3/2010 |
|
Tương lai của HLV trưởng LS.Thanh Hoá Vũ Trường Giang: Cũng phải vài trận nữa16:26
6
/3/2010 |
|
Đổi vai?15:27
6
/3/2010 |
|
The Vissai Ninh Bình trước trận đấu với XM.HP: Đau đầu vì lực lượng15:23
6
/3/2010 |
|
Đi tìm sự kết nối với người tiên phong15:16
6
/3/2010 |
|
Vòng 4 V-League: Những cuộc đấu cân tài14:34
6
/3/2010 |
|
HLV Mai Đức Chung (B.Bình Dương): Đã có lúc đội rơi vào bất ổn14:7
6
/3/2010 |
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
02/09/2010
...
lượt xem
|
|
|