Đội bóng lớn & cầu thủ lớn11:39 25/2/2010

Một đội bóng lớn là đội bóng duy trì được phong độ một cách tương đối. Một cầu thủ lớn cũng vậy. Ngoài ra, anh ta thường toả sáng được ở những trận đấu lớn.


>>
SBH. Đà Nẵng "ngược dòng" ngoạn mục trên đất Thái
>>
Thời của... thực dụng?
>>
Điểm binh trước vòng 3 giải hạng Nhất 2010: Vòng đấu bước ngoặt


SHB.ĐN đã lập kỳ tích trong năm 2009, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, nhưng xem ra người ta vẫn nghi ngờ họ vẫn chưa phải là đội bóng lớn, nhiều cầu thủ đôi chân tiền tỷ thật đấy nhưng đẳng cấp chưa phải là cầu thủ lớn. Thậm chí, họ vẫn bị xem là “trình” còn thua B.BD.

Sự hồ nghi sau khi lên đỉnh đã bắt đầu bằng trận thua LS.Thanh Hoá, đội bóng hỗn hợp, tổ chức chưa ổn định trong trận Siêu Cúp. Sau đó, là một đòn trí mạng khi để thua Muang Thong United  0-3, trong một thế trận bạc nhược, cả năng lực lẫn tinh thần.

Merlo (27) đúng là thần tài của SHB.ĐN hiện tại. Ảnh: Quốc Khánh

Cảng Thái Lan là đội bóng vừa tầm với SHB.ĐN? Tất cả những gì diễn ra trong trận đấu tối qua hẳn nhiên chứng minh điều đó. Thậm chí, có thể khẳng định đội bóng Thái Lan yếu hơn một cấp, nếu soi cả 3 tuyến. Hàng thủ thì hai trung vệ ngoại (Cảng Thái Lan chỉ sử dụng hai ngoại binh) lởm khởm, hàng công thì một Sarayoot đã không còn hình bóng của một chân sút có chất trước đây. Ưu thế sân nhà của Cảng Thái Lan cũng không còn khi phải chơi trong điều kiện các khán đài không khán giả.

Với đối thủ như thế, nếu SHB.ĐN tự tin vào bản thân hơn nữa, nhất là trong hiệp 2, sau khi nâng cách biệt lên 3-1, thì Cảng Thái Lan khó tránh được thảm cảnh vỡ trận. Tự bằng lòng với tỷ số, rồi tỏ thái độ câu giờ, nó trái hẳn với cảnh Muang Thong United vẫn say sưa vùi dập SHB.ĐN, khi đã có tỷ số thuận lợi trên sân Chi Lăng.

45 phút đầu, phần lớn cầu thủ SHB.ĐN đều căng cứng tâm lý. Nhìn ống kính quay gương mặt Nguyên Sa không còn thần khí mà chạnh lòng. Đến Quốc Anh cũng không thể hiện được phẩm chất cầu thủ lớn, bị thay ra bằng Hà Minh Tuấn, thì việc các đồng đội trang lứa của anh tim đập chân run là điều dễ hiểu.

Trong bối cảnh đó, may mà SHB.ĐN vẫn còn sở hữu những cầu thủ lớn. Pha san bằng tỷ số 1-1 của Merlo thể hiện phẩm chất siêu việt của chân sút này. Hay cú lốp bóng của Nicolas thành bàn sau đó, cùng pha dứt điểm bằng chân trái quá lạnh lùng của Phan Thanh Hưng, đấy là bóng dáng của cầu thủ lớn. Nó cũng làm nên sự khác biệt giữa Hưng “vịt” với người anh Phúc “gà”. “Gà” có một tình huống được Merlo đặt trong điều kiện không còn gì thuận lợi hơn, nhưng đã dứt điểm “bắn chim”. Thanh Phúc vẫn được đánh giá là cầu thủ hay, nhưng “lớn” thì mãi vẫn là mơ ước của anh.

SHB.ĐN cùng cầu thủ sông Hàn vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa trong chặng đường phía trước, trong khát vọng nâng tầm. Việc họ lội ngược dòng khi bị dẫn trước sớm như tối qua, thôi thì cứ xem là dấu hiệu tốt lành vậy.
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Đội bóng lớn & cầu thủ lớn
Có một thời, người Đà Nẵng cắp cặp ra Nghệ An “tầm sư” học… đào tạo trẻ.Cái thời mà Sông Lam được coi là mô hình chuẩn để rất nhiều địa phương khác noi theo và ông phó Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng cũ, Vũ Duy Hưng (người Nghệ An), mỗi lần ra Vinh được coi như người nhà, Sông Lam chẳng giấu diếm bất cứ bí quyết nào với Đà Nẵng. Mô hình đào tạo trẻ của SLNA đã được mang về sông Hàn.
Mỗi lần ông Nguyễn Hồng Thanh - trưởng đoàn bóng đá Sông Lam vào, lãnh đạo CLB đón rước tới nơi tới chốn. Thậm chí, ông Thanh chiều chiều còn vác vợt đi đánh tennis với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Nói chung hai bên tình thương mến thương như người nhà. Thậm chí, Đà Nẵng còn kéo xuống ở chung khách sạn Hải Vân ở cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai để cho vui, và lấy chút hên của xứ Nghệ.
Sông Lam giúp Đà Nẵng tối đa, không chỉ trên sân mà còn cho mượn cầu thủ đá U21, V-League. Đà Nẵng cắp cặp ra học tập xứ Nghệ công tác đào tạo trẻ. Đến nay, vẫn còn sót lại 3 nhân vật: thủ môn Đức Cường, Hữu Hùng và Quang Tuấn.Ngoài ra, thủ môn Văn Hạnh cũng thành danh từ CLB SLNA. Thấy Iddi, Lulenti chơi quá ấn tượng mùa giải 2001-2002, Đà Nẵng đánh tiếng, sếp Hồng Thanh gật đầu giải phóng cho cả hai về song Hàn.
Năm 2007, SLNA vào xin phép tập trên sân Chi Lăng bị gây khó dễ vô cùng. Lần lựa mãi, được bố trí tập 15h chiều nắng như đổ lửa. Hai đội chia đôi sân ra luyện quân. Cầu thủ Đà Nẵng (15h30 tập) vừa rảo bước vào, thấy SLNA tập, lập tức quay ngược lại xe đồng loạt kêu lãnh đạo, có Sông Lam thì nhất quyết họ không chịu tập chung. Thế là, nhiều cầu thủ xứ Nghệ chửi um lên khi mới khởi động được vài chục phút, đã phải bỏ dở buổi tập.
Năm ngoái, lượt đi Sông Lam nhờ đặt khác sạn dùm, phía Đà Nẵng lắc đầu. Thế rồi, thầy trò ông Thịnh phải ra tận ngoài khách sạn Xanh, ngoài bến xe Đà Nẵng để tá túc.
Được gửi bởi: NBT
Gửi lúc: 15:31 03/05/2010
 
Bình luận:Đội bóng lớn & cầu thủ lớn
Bài viết hay,nếu quyết tâm và sang suốt hơn thì ĐN 0 chỉ dừng lại ở cách biệt 1 bàn
Được gửi bởi: thongcoi
Gửi lúc: 14:27 25/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem