Một cầu thủ, một đội bóng, một bài học10:9 22/2/2010

Tiền đạo Lazaro khi đá dưới màu áo cam của QK4 đã được mệnh danh là một “hung thần” nhưng khi chuyển qua màu áo đỏ của Xi Măng Hải Phòng (XM.HP) thì chẳng khác gì một chú chim non nớt. Tại Lazaro đang đánh mất mình hay tại đội bóng mới không phải là “miền đất hứa” của anh?


>> Lee Nguyễn: 'HAGL là đội bóng cục bộ'
>> Một chu kỳ biến tướng
>> Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V-League): Lửa cháy dưới chân các “đại gia”

1. XM.HP gặp SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) và Lam Sơn Thanh Hóa (LS.TH) ở trận địa V.League rồi hôm qua, lại gặp Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) ở trận địa Cúp QG – tất cả những trận đấu đó, Lazaro đều góp mặt. có cảm tưởng như anh đã được HLV trưởng Vương Tiến Dũng “đóng đinh” ở hàng tiền đạo, giống như Công Vinh được “đóng đinh” ở hàng tiền đạo của ĐTVN bây giờ.

Nếu nhìn vào những gì Lazaro đã làm được trong suốt mùa giải trước thì rõ ràng là anh xứng đáng được “đóng đinh”. Nhớ lại mùa giải trước, với tố chất khỏe, nhanh, lại sở hữu những cú dứt điểm trái phá, Lazaro đã ghi hàng loạt bàn thắng quan trọng cho QK4, giúp đội bóng này bất ngờ đứng hạng 3 sau lượt đi V.League. Đến lượt về, ngay cả khi hiệu quả của Lazaro xuống dốc thê thảm thì người ta cũng chẳng qui kết anh là một cầu thủ “chân gỗ”. Hồi ấy ai cũng bảo, chẳng qua là Lazaro làm “reo” với QK4, rồi vừa đá vừa giữ chân để mùa giải mới sẽ bung tất cả sức lực cho một đội bóng mà thời điểm đó, coi như anh đã “ký nháy” hợp đồng.

Tiền đạo Lazaro gây thất vọng lớn từ khi khoác áo XM.HP - ẢNH: Đức Cường

Nói tóm lại, Lazaro ở V.League 2009 dẫu có lúc thăng, lúc trầm, nhưng trước sau như một, luôn được người ta nhìn nhận như một thứ “của lạ”, một món hàng quý. Mà cũng vì lẽ đó mà HLV trưởng của XM.HP hiện nay mới quyết định “đóng đinh” Lazaro trong suốt những trận kể trên.

Song vấn đề là trong suốt thời gian ấy, Lazaro bỗng nhiên trở thành một cầu thủ yếu bóng vía, yếu luôn cả sức lực. Thành thử, anh di chuyển chậm chạp, chơi bóng nhạt nhẽo, và cá biệt như trận XM.HP – LS.TH, khi có bóng cách khung thành chừng 10m, lại trong bối cảnh không bị ai kèm cặp, thế mà Lazaro lại “bắn” quả bóng vọt thẳng lên trời. Sau tình huống này, đồng loạt bốn phía sân Lạch Tray đều xuất hiện những tiếng “ồ” chế giễu.

Có người chẳng ngại ngần nói thẳng: Không khéo đội mình bị cái ông Tây này lừa một vố đau! (?)

2. Hải Phòng có bị Lazaro “lừa một vố đau” hay không thì chưa ai khẳng định, nhưng đến lúc này, có một điều mà ai cũng rõ: Từ màu áo QK4 chuyển qua màu áo XM.HP, Lazaro đã phải sống với hai tập thể trái ngược nhau, và phải ghép mình vào hai thứ bóng đá rất khác nhau. Nếu như QK4 là một tập thể rất lành và rất nghiêm thì XM.HP lại nổi tiếng là một tập thể đang gặp quá nhiều vấn đề nội bộ. Và nếu như QK4 mùa trước xây dựng đội bóng theo tư tưởng phòng ngự phản công thì XM.HP lại là tín đồ của một thứ bóng đá tấn công chính hiệu.

Trong màu áo QK4, Lazaro đóng vai trò là một tiền đạo cắm, một cầu thủ luôn luôn chờ đợi những đường bóng được phất dài từ tuyến hai, thậm chí là tuyến một, rồi dùng sức mạnh của mình “đè mặt” hậu vệ đối phương để dứt điểm nhanh. Với tố chất “cực khỏe và cực nhanh”, phải nói Lazaro cực kỳ phù hợp với lối chơi này. Nhưng bây giờ, trong màu áo Hải Phòng thì Lazaro lại không chơi với phong cách của một tiền đạo rình rập, mà buộc phải chơi với phong cách của một sát thủ đi chinh phục con mồi.

Những phút thi đấu đã qua, HLV Vương Tiến Dũng luôn thúc đội hình dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cái thứ bóng đá tấn công ấy dường như không phù hợp với một tiền đạo rất yếu về kĩ thuật, lại càng đá càng tỏ ra non nớt về tâm lý như Lazaro. Và đó, có lẽ là lý do căn bản nhất khiến một cầu thủ mà vài tháng trước còn được ví von như một “hung thần”, giờ đã biến dạng thành một “chú chim non” không hơn, không kém.

3. Bóng đá thế giới đã từng có rất nhiều trường hợp chứng minh cho việc một cầu thủ vốn chỉ phù hợp với một tập thể, một đội bóng, một hệ thống thi đấu cụ thể. Khi buộc phải chuyển qua một tập thể khác, một đội bóng khác và một hệ thống thi đấu khác là y như rằng, cầu thủ ấy “tắt điện”. Mà một khi đã “tắt điện” thì khả năng tìm lại chính mình là cực khó. Đến lúc ấy, sự hơn kém về mặt tiền lương giữa đội bóng mới với đội bóng cũ liệu còn ý nghĩa gì?

Chuyện về Lazaro biết đâu cũng chính là một bài học cho những cầu thủ đang sống và đang nghĩ giống hệt như cách sống và cách nghĩ của Lazaro một năm về trước?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Một cầu thủ, một đội bóng, một bài học
Vấn đề còn liên quan đến cả trình đọ huấn luyện viên nữa
Được gửi bởi: Dương Thành Đạt
Gửi lúc: 11:01 22/02/2010
 
Bình luận:Một cầu thủ, một đội bóng, một bài học
lazaro cũng còn nuôi sống anh ấy và cả gia đình nên việc anh ấy kí hợp đồng với hp cũng là vấn đề tiền.theo tôi thì cầu thủ ngoại ở bất cứ giải đấu nào cũng nghĩ như vậy trước rồi mới nghĩ tương lai của mình sau..nếu tôi là anh ấy tôi cũng sẽ làm như thế.
Được gửi bởi: huy hoàng
Gửi lúc: 10:36 22/02/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem