Ngoại binh Brazil - những ông chủ cuộc chơi9:57 10/7/2009
Xem thêm: Ngoại binh Brazil, Santos, Antonio, Calisto, Kesley, Bình Dương, HAGL, Denilson, Leandro, ĐTLA, Đà Nẵng
Dù tối hay sáng, dù đến bằng những con đường khác nhau nhưng ngoại binh Brazil đã và đang chứng tỏ họ là một phần không thể thiếu của bóng đá Việt Nam. Họ chỉ là thiểu số, nhưng họ có vai trò như những ông chủ của cuộc chơi.
>> Cầu thủ Brazil ở Việt Nam, tối & sáng
>> Những nẻo đường đưa điệu vũ samba đến Việt Nam
>> Về những người Brazil chơi bóng ở Việt Nam
Hãy xem họ làm...
Đã qua lâu rồi cái thời mà mỗi đội bóng Việt Nam đều cố "nai lưng" ra để tìm kiếm những cầu thủ gốc Phi lừng lững. Bây giờ, sự chăm bẵm, nâng niu được ưu tiên hàng đầu cho ngoại binh Brazil, những người vẫn được ca ngợi là khoẻ, khéo và không bao giờ thiếu sự thông minh.
Tất nhiên không phải cứ mang quốc tịch Brazil là đá tốt và "dễ nuôi". Nhưng xét ở mặt bằng chung với các cầu thủ Nigeria, Cameroon, Uganda hay Thái Lan đang chơi tại V-League và hạng Nhất thì cầu thủ Brazil vẫn là những món hàng vừa hiệu quả vừa có "độ bền" cao.
 |
|
Kesley đang là sự lựa chọn không thể thiếu của Bình Dương. Ảnh: Đức Anh
|
Thủ thành Santos và anh em nhà Rodrigues cho đến nay vẫn được coi là những người Brazil đầu tiên đặt dấu ấn tại Việt Nam. Sự có mặt của họ, cùng với "phù thuỷ" Calisto đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt ĐT.LA, từ một đội bóng làng nhàng vụt lớn lên thành một thế lực thực sự với đỉnh cao là 2 danh hiệu V-League.
Sau gần một thập kỷ, Santos và Antonio vẫn đang là trụ cột ở ĐT.LA. Rất nhiều ngoại binh khác đến rồi đi, thậm chí Calisto cũng không còn ở lại, nhưng vị trí của 2 "cựu thần" này thì không ai thay thế nổi.
Tầm ảnh hưởng của Kesley ở Bình Dương cũng tương tự thế. Dù Kesley đã từng có một mùa bóng long đong ở HA.GL, nhưng khi quay về lại mảnh đất lành Gò Đậu, anh vẫn tìm lại phong độ tốt nhất của mình.
2 mùa giải vừa qua, Kesley không phải lúc nào cũng sung mãn. Anh mất một thời gian khá dài vật lộn với chấn thương, nhưng vào lúc Bình Dương cần anh nhất, Kesley lại kịp toả sáng để mang về 2 danh hiệu liên tiếp cho đội bóng của ông Lê Thuỵ Hải.
2009 đang là năm "đại phát" của Kesley. Không chỉ khẳng định mình trên sân bóng (được gọi vào ĐTVN và là thành viên... bất khả dự bị của HLV Mai Đức Chung), anh còn có niềm vui lớn hơn là đứa con đầu lòng với cô vợ người Việt.
 |
|
Almeida đá hay ngay cả khi Đà Nẵng đá dở. Ảnh: Phương Tuyên
|
Giống Kesley, Almeida cũng là một người đặc biệt đối với Đà Nẵng. Những mùa bóng trước, khi Đà Nẵng còn chơi thất thường và không được đánh giá là ứng viên thực sự cho cuộc đua vô địch thì Almeida vẫn luôn là cầu thủ dội bom hàng đầu V-League.
Đó hầu như đều là nỗ lực tự thân của Almeida. Anh khiến cả phần còn lại của V-League phải nhìn bằng ánh mắt nể phục và... sợ sệt, nhất là khi phải đối mặt ở trên không.
Nếu Kesley, Santos, Antonio là đại diện cho thế hệ "cổ điển" thì Lazaro hay Leandro lại là hơi thở mới nhất của những người Brazil đang tung hoành khắp V-League. Tại Hải Phòng, ngay cả trong "những ngày Denilson", CĐV vẫn dành tình cảm dạt dào cho Leandro.
Trên diễn đàn CĐV Hải Phòng, không ít người đã băn khoăn liệu Leandro có chạnh lòng không, khi nhìn Denilson được đón tiếp như một ông hoàng. Họ bảo nhau rằng chính Leandro mới là người hùng đích thực, vì những đóng góp của anh trong 2 mùa giải vừa qua.
Thực tế là Denilson chỉ như một vệt gió thoảng qua, và sau đó, Hải Phòng lại càng phải nhờ cậy vào tài năng của Leandro gấp bội. Lúc này đây, Leandro là niềm cảm hứng, là chỗ dựa, là niềm tin và là đầu mối mang về những điểm số quan trọng cho đất Cảng, trong hoàn cảnh đội bóng vô cùng khó khăn về lực lượng.
Còn QK4, không nghi ngờ gì nữa, hơn một nửa sức mạnh của họ mang tên Lazaro. Ở giai đoạn lượt đi của V-League năm nay, QK4 vụt sáng như một hiện tượng, chủ yếu là nhờ những bàn thắng đẳng cấp từ đôi chân Lazaro.
 |
| Dù Denilson có đến, Leandro vẫn cứ là ông chủ ở XM Hải Phòng. Ảnh: V.S.I |
Anh có biệt tài ghi bàn ở nhiều góc độ, nhiều cự ly, nhiều tư thế và ghi bàn trong những tình huống tưởng như chẳng có cơ hội gì để ghi bàn. Tuy vậy, sự phụ thuộc quá nhiều của QK4 vào Lazaro đang là một trong những vấn đề khiến đội bóng lính phải trả giá ở giai đoạn hai.
Lazaro mất phong độ, phần vì anh bị đối thủ phong toả, phần khác (có thể) là do anh đang gây sức ép để được chuyển đi đội khác, và điều đó khiến QK4 tụt từ Top 3 xuống áp chót sau 6 trận thua liên tiếp.
Đó là những cái tên tiêu biểu cho trường phái samba trên sân cỏ Việt Nam. Cộng đồng của họ còn rất nhiều, mà ai đó đã từng nói nếu lập thành một đội tuyển đấu với phần còn lại của V-League, chắc chắn tỷ số chênh lệch sẽ khá... kinh hoàng.
Họ đã nói về cầu thủ Brazil...
"Leandro chắc chắn vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Hải Phòng" - HLV Vương Tiến Dũng khẳng định như vậy khi có người đề nghị ông so sánh Leandro với Denilson. Theo ông thầy họ Vương đánh giá thì Denilson, kể cả khi khoẻ mạnh, nhưng ở độ tuổi đã xế chiều thì cũng khó lòng đạt được tầm ảnh hưởng như Leandro.
Không chỉ ông Dũng mà các cầu thủ khác cũng bị mê hoặc bởi khả năng chơi bóng của Leandro. Minh Châu, người chuyên làm nhiệm vụ bọc lót cho Leandro, nhiều lần nói rằng anh may mắn mới ở cùng chiến tuyến với cầu thủ này, bởi nếu phải đối đầu thì quả thực là không biết phải kèm như thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ.
Còn về Lazaro, ngay cả trong những ngày "nhạy cảm" nhất như hiện nay, HLV Vũ Quang Bảo vẫn một mực ca ngợi tiền đạo Brazil. "Có thể mùa tới Lazaro sẽ đi đội khác, đó là việc của Lazaro. Nhưng QK4 thì không bao giờ quên những đóng góp của anh cho đội bóng, từ ngày còn ở hạng Nhất".
Ông Bảo là người trực tiếp "đạo diễn" để Lazaro từ một cái tên vô danh trở thành món hàng được cả V-League săn lùng. Hơn ai hết, ông hiểu cả ưu và nhược điểm: "Tôi chỉ cần nói thế này: nếu Lazaro mà đá hết sức thì không hậu vệ nào bắt được anh ta cả"!
 |
| Các ngoại binh Brazil của Thể Công đang dần trở nên đáng sợ. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Ở Thể Công, 2 tân binh Vanderlei và Da Silva từng bị coi là "hàng mua hớ" của ông Lê Thuỵ Hải. Sức ép đè lên vai ông Hải nặng đến nỗi ông phải buông xoã một câu: "Trình độ họ chỉ có thế thôi".
Nhưng qua vài trận đấu, bộ đôi này lại chơi hay hẳn lên và góp công lớn trong những danh hiệu tháng cho Thể Công. Đến lúc này, ông Hải mới phần nào trút được quả núi trên vai để cười xoà kết luận: "Dù sao họ cũng là Brazil".
Đúng là cái mác Brazil bây giờ có giá ở V-League thật. HLV Trần Văn Phúc, người đã không còn dẫn dắt CLB nào vào thời điểm này, cũng phải nhận xét: "Chỉ có các đội quá nghèo tiền bạc và quan hệ thì mới phải dựa vào cầu thủ gốc Phi. Xu thế đó đang trở nên lạc hậu mất rồi".
Như để lý giải, ông Phúc phân tích: "Mua cầu thủ gốc Phi, đa số chỉ mua được sức khoẻ và khả năng càn lướt. Nhưng cái khó là họ nắm bắt chiến thuật chậm và sinh hoạt lại... chẳng đâu vào đâu. Thà thêm một ít tiền mua cầu thủ Brazil..."
Nhiều HLV cũng đang thịnh hành suy nghĩ như ông Phúc. Và cứ nhìn vào những gì mà người Brazil đã và đang làm ở V-League thì suy nghĩ ấy quả là có lý!
Theo Viet Nam Net
Xem thêm: Ngoại binh Brazil, Santos, Antonio, Calisto, Kesley, Bình Dương, HAGL, Denilson, Leandro, ĐTLA, Đà Nẵng
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
14/03/2010
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
14/03/2010
...
lượt xem
|
|
|