Cầu thủ Brazil ở Việt Nam, tối & sáng8:23 9/7/2009
Những năm gần đây, các đội bóng Việt Nam ngày càng chuộng cầu thủ Brazil. Các "vũ công samba" ồ ạt đổ bộ vào V-League và hạng Nhất, tạo nên một cộng đồng đa dạng, đầy cá tính nhưng cũng không ít chuyện khóc cười...

>> Những nẻo đường đưa điệu vũ samba đến Việt Nam
>> Về những người Brazil chơi bóng ở Việt Nam

Vũ điệu... ngoài sân cỏ


Brazil, đất nước của nắng, gió, cà phê và những điệu nhảy cuồng si. Nhảy múa, tiệc tùng đã trở thành một phần không thể thiếu trong tính cách Brazil.

Ngay cả những cầu thủ chuyên nghiệp nhất, chơi cho những nổi tiếng nhất như Ronaldo, Ronaldinho, Adriano... cũng không khỏi sa đà vào những thú chơi này, mỗi năm ít nhất... vài lần.

Thế thì những người Brazil ở Việt Nam không quậy mới là chuyện lạ. Tất nhiên, cách quậy của họ không giống nhau, nhưng tựu trung lại, đều khiến các đội bóng phải cười ra nước mắt.

Ngay cả một HLV khét tiếng là "thép" như Lê Huỳnh Đức mà cũng đã có lúc phải đứng ngồi không yên với Almeida. Anh chàng cao kều này ý thức được vai trò "công thần" của mình qua những bàn thắng ghi đều như... vắt chanh, nên trước mùa giải 2009, đột nhiên tự thưởng cho bản thân thêm 1 tuần nghỉ.

Almeida (áo sẫm) có tài nhưng không phải không có tật. Ảnh: Đức Anh

Cả đội Đà Nẵng tá hoả vì sự mất tích của Almeida. Tất cả các đầu mối thông tin về cầu thủ này đều không liên lạc được. Đến khi Almeida lững thững xách hành lý về đội, mọi người mới ngã ngửa ra vì lý do lãng xẹt: anh bận chia tay bạn bè, người thân trước lúc đi xa... làm ăn.

Alex của T&T HN lại là một trường hợp khác. Anh khiến HLV Triệu Quang Hà và bầu Hiển mê mẩn ở giải tập huấn Ninh Bình và lập tức ký hợp đồng ngay trước V-League 2009.

Nhưng khi đã "an cư" rồi, Alex lại không còn chí thú "lạc nghiệp". Được tiếp sức bởi "tổ chơi" có tiếng, Alex thoả sức vẫy vùng. Những cuộc chè chén thâu đêm đã cướp đi phong độ vốn có của anh.

Hậu quả là suốt cả lượt đi, Alex gần như chỉ đủ sức đá nửa cuối hiệp 2. Sự kỳ vọng dành cho Alex tan như bong bóng xà phòng, và sau thời gian nghỉ giữa mùa, người ta không còn thấy T&T HN điền tên anh vào danh sách nữa.

Martin Trindade cũng là một tấm gương nhãn tiền về việc tự huỷ hoại sự nghiệp của mình. Anh vốn là chân sút thượng thặng, được Hải Phòng tậu về mong hợp sức với De Jesus tạo thành "súng 2 nòng".

Nhưng khi bị chấn thương, thay vì tập trung chữa trị, Trindade lại lao mình vào chốn ăn chơi đất Cảng. Địa điểm quen thuộc của anh chàng đào hoa này là các vũ trường, các quán bar có rượu mạnh, chất kích thích và nhiều cám dỗ khác bị cảnh báo là kẻ thù của sức khoẻ. 

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của đội bóng cũng có giới hạn. Trindade bị thanh lý hợp đồng ngay từ khi lượt đi còn đến vài lượt trận.

"Thuật" mè nheo, vòi vĩnh

Thực ra thì đòi quyền lợi là một việc làm chính đáng trong bóng đá chuyên nghiệp. Anh đá tốt nghĩa là anh có nhiều tiền và nhiều ưu đãi. Nhưng cách đòi quyền lợi theo kiểu "được đằng chân lên đằng đầu" thì mới đáng phê phán.

Đó là căn bệnh chung của tất cả các ngoại binh chứ không riêng gì Brazil. Khi mới thử việc hoặc đá mùa đầu tiên, bao giờ họ cũng chơi hết khả năng. Nhưng từ lúc bắt đầu khẳng định được vị trí của mình thì mọi thói tật cứ theo nhau mà... lòi ra.

Da Silva từng khiến HP.HN hết chịu nổi vì thói vòi vĩnh. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Da Silva, tiền đạo dội bom một thời của HP.HN được mệnh danh là chúa hay đòi hỏi. Trình độ của anh thì không cần bàn cãi, nhưng các yêu sách mà Da Silva liên tiếp đưa ra thì không khỏi làm người khác chóng mặt.

Không chỉ tự "làm chiến thuật" tay đôi với các HLV, Da Silva còn ra những điều kiện oái oăm về lương bổng và sinh hoạt. Hết mỗi mùa, anh đề xuất tăng lương gần gấp đôi.

Có lúc Da Silva tự ví mình với Kesley - khi ấy đang là chân sút xuất sắc nhất V-League, để định giá mức lương tháng 7.000 USD. Từ chỗ đòi về ngủ với gia đình 3 đêm/tuần, anh này lấn tới đến mức đưa luôn vợ con về đội ở.

Da Silva cũng rất chuyên nghiệp trong việc đánh bóng hình ảnh của bản thân. Anh khéo léo "tô điểm" thêm cho việc mình được mời sang thi đấu ở giải nhà nghề Ai Cập, qua đó "ép giá" khi HP.HN trịnh trọng mời anh về để cứu cả giai đoạn 2 mùa giải 2007.

Cũng gần giống như vậy là Carlos Rodrigues của ĐT.LA. Trong khi cậu em Antonio vừa đá hay vừa lành tính thì Carlos đã nặng nề thì chớ lại hay sách nhiễu.

Đình đám nhất là vụ cầu thủ này làm loạn với cả BHL ở mùa giải 2007 và phải chịu án kỷ luật nội bộ. Giọt nước tràn ly, sau đó, ĐT.LA nhanh chóng bán phắt Carlos cho Ninh Bình. Từ bến đậu này, anh bắt đầu chu kỳ lang thang, hết Bình Định lại sang Quảng Ngãi.

Giờ đến lượt Lazaro (áo cam) làm mình làm mấy với QK4. Ảnh: Đức Anh

Ở QK4, "thần tài" Lazaro lại trái tính theo kiểu khác. Anh này thích nhất là... ăn ngon. Lazaro có thể chịu được tất thảy mọi quy chế khắt khe của đội bóng nhưng không thể chấp nhận bữa cơm thiếu chất.

Cá là món ăn khoái khẩu của Lazaro. Mà anh thường chỉ ăn loại cá to, thịt ngọt, tẩm ướp gia vị thơm lừng. Cá nhỏ là anh lắc đầu nguầy nguậy.

Báo hại HLV Vũ Quang Bảo, trong một lần ra Hà Nội, do chưa tìm được địa điểm thích hợp nên đành đưa quân vào quán cơm bình dân. Vậy là Lazaro nằng nặc đòi bỏ bữa.

Ông Bảo buộc phải bỏ tiền túi đưa Lazaro và các ngoại binh khác đi ăn đặc sản, tất nhiên là thực đơn bao gồm cả món cá trên 200.000 đồng/kg. Khi ấy tiền đạo Brazil mới nói cười vui vẻ, và hôm sau, anh lại ghi 1 bàn giúp QK4 vô địch hạng Nhất.

Cũng với tính cách ấy, hiện giờ, Lazaro đang làm mình làm mẩy với mục đích rời QK4 để tìm đến những đội bóng mới có khả năng trả cho anh mức đãi ngộ cao hơn.

Và những người Brazil... thuần Việt

Tất nhiên, vẫn có những cầu thủ Brazil tài năng đầy mình nhưng lại biết cách "miễn dịch" với những thói hư tật xấu. Kesley là một điển hình.

Ngay cả khi chưa kết hôn với Trần Thị Lệ Lộc và nhập quốc tịch Việt Nam, Kesley cũng đã mang rất nhiều chất Á Đông. Anh sống hoà đồng, vui vẻ nhưng khá nội tâm. Không rượu chè, bài bạc và thường tránh các chốn xô bồ.

Kesley càng chỉn chu hơn kể từ khi làm cha. Ảnh: Đức Anh

Bây giờ, trách nhiệm làm cha, làm con rể Việt càng khiến Kesley chỉn chu hơn. Anh đội cả khăn xếp áo the trong ngày Tết. Mỗi khi có điều kiện, Kesley thường đưa vợ và đứa con nhỏ xíu đến sân để tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Thủ môn Santos cũng là một người được tiếng là "hai lúa". Trông anh to lớn như "khủng long" nhưng kỳ thực lại rất hiền. Bao nhiêu tiền tích cóp được Santos dành cả để chăm chút cho gia đình.

Santos từng thoái thác cả vinh dự được khoác áo ĐTVN để bay về Brazil lo cho vợ sinh con. Đó là một trong những nguyên nhân khiến HLV Calisto dù rất quý mến anh vẫn phải tuyên bố sẽ không bao giờ gọi anh trở lại đội tuyển nữa, nhưng cá nhân Santos thì không vì thế mà quá buồn phiền. Với anh, vợ con là số 1 và được thi đấu cho ĐT.LA là mãn nguyện rồi.

XM Hải Phòng 2 năm qua trông cậy rất nhiều vào Leandro, cựu cầu thủ Matsubara mà HLV Vương Tiến Dũng "nhặt" về từ giải truyền hình Bình Dương. Ông Dũng sau này cứ tấm tắc mãi là may mắn, tự nhiên "vớ" được "hàng xịn" trong khi bao nhiêu tuyển trạch viên khác cất công ra cả nước ngoài cũng chỉ biết về không.

Leandro (đỏ) cũng không phải mẫu cầu thủ khoái ăn chơi, đua đòi. Ảnh: Đức Anh

Điều may mắn hơn nữa là Leandro không phải mẫu cầu thủ sáng nắng chiều mưa. Cho dù tính cách của anh trên sân khá đồng bóng, ham biểu diễn, thích "xỏ xiên" đối thủ và cũng không ngại ngần đá tiểu xảo, nhưng ngoài đời, anh lại sống rất đàn ông.

Leandro chiếm trọn cảm tình của khán giả Hải Phòng, vì ngoài tài năng, sự nhiệt tình, anh còn biết giữ mình trước mọi cuộc vui. Những buổi tiệc tùng, cùng lắm thì anh nhấp rượu vang. Thú giải trí của Leandro chỉ là lên Net, anh có thể ngồi lì bên laptop cả buổi tối để chat chit với người thân.

Cận cảnh những người Brazil ở Việt Nam thì muôn hình vạn trạng, nhưng không thể phủ nhận thực tế là cộng đồng này đang có tiếng nói rất quan trọng đến chất lượng của V-League. Vì thế mà trong những mùa giải tới, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu các CLB tiếp tục tăng cường quân số samba.
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem