VFF vô cảm, cứ ngỡ mình là tổ chức quan trọng trong làng bóng đá, mà quên mất một điều, rằng V-League có được như ngày hôm nay là công sức của rất nhiều người cùng góp vào, trong đó đặc biệt là sự đầu tư của các ông bầu. “Miếng bánh” V-League tưởng ngon lại hóa ra đắng chát, nhất là khi bầu Hiển (sau sự kiện bầu Tuấn và bầu Long của Hòa Phát Hà Nội) cùng nhiều người nữa vì chán mà bỏ bóng đá.
>> Bóng đá Việt trước nguy cơ đổ vỡ. Kỳ 1: Chuyện của nhà bầu Hiển
>> Một ông chủ hai đội bóng: Trách ai, ai trách
>> Giải mã bí ẩn bầu Hiển dọa rút khỏi bóng đá
>> Không còn bầu Hiển, V-League buồn không?
Bầu Hiển lên tiếng rất gay gắt, phản kích lại VFF và điều này khiến nhiều ông bầu cũng đang đổ tiền vào làm bóng đá như ông cảm thấy chán nản. Máu bóng đá như ông Đỗ Quang Hiển còn muốn rút tài trợ khỏi các đội bóng Hà Nội T&T, SHB.Đà Nẵng thì đúng là V-League nguy chứ chẳng bỡn.
Ai cũng hiểu, làng bóng đá Việt sôi động và bắt đầu được để ý đến là nhờ nhiều ông bầu xắn tay vào đầu tư cho bóng đá. Có giai đoạn thịnh vượng và không thiếu lúc trầm kha, đôi lúc là lộn xộn, nhưng tựu chung, các ông bầu, từ thời sơ khai như bầu Thắng, bầu Đức đều hết mình vì bóng đá. Bây giờ hay trước đây cũng vậy, có ông bầu làm bóng đá vì nhiệt huyết thực sự, cũng có người thông qua bóng đá để đánh bóng tên tuổi, doanh nghiệp của mình. Nhờ thế, V-League mới trở thành bức tranh nhiều màu sắc, thực tế đã lôi cuốn giới mộ điệu phải hướng ánh mắt vào.
Lúc này đây, nhìn vào bức tranh ấy, chúng ta thấy gì nhỉ? Chắc chắn là một sự lộn xộn rồi. Đủ thứ chuyện nảy sinh khi ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế ngày càng lớn. Nhiều ông bầu bắt đầu nản, lộ ý muốn rút lui khỏi bóng đá. Nhiều người rậm rịch đến mức, giới chức VFF và VPF buộc phải nghĩ đến viễn cảnh rất xấu: V-League sẽ không đủ số đội dự tranh ở mùa giải 2013! Nếu thế thì tệ hại thật.
Trong vụ bầu Hiển và VFF, cú phản kích của ông bầu này khiến tất cả ngã ngửa người ra, rằng nếu theo đúng luật, ông chẳng sở hữu bất kỳ đội bóng nào hết. Đầu tư cho 2 đội bóng này là cả tập thể chứ không phải một cá nhân nào hết. VFF đuối lý, vẽ ra cả một Ban thanh tra với chức năng “thanh tra tất cả các đội bóng sẽ tham dự mùa giải 2013”, chẳng khác nào biện pháp chữa thẹn. Mà chữa thẹn kiểu ấy thì chẳng giống ai hết, càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Không suy xét đến gốc rễ vấn đề, cái sai ấy thuộc về ai trong vụ việc này thì dễ hiểu quá, chẳng cần phải nói ra. Tuy nhiên, chính động thái của VFF trong cuộc tranh cãi “1 ông chủ nhiều đội bóng” khiến một số ông bầu bắt đầu tính chuyện rút lui, mà theo thừa nhận của họ, đang lúc lộn xộn thế này, rút khỏi bóng đá sẽ đỡ mang tiếng là thiếu trách nhiệm.
Cũng chẳng đâu xa, trước mắt, nhiều đội bóng mang tên doanh nghiệp cũng đang đối diện với nguy cơ giải thể rồi đấy. Không cứu vãn tình thế, mà “đổ thêm dầu vào lửa”, không biết liệu có phải VFF muốn đưa bóng đá Việt Nam trở lại với thời kỳ bao cấp hay không nữa?
>> Bóng đá Việt trước nguy cơ đổ vỡ. Kỳ 1: Chuyện của nhà bầu Hiển
>> Một ông chủ hai đội bóng: Trách ai, ai trách
>> Giải mã bí ẩn bầu Hiển dọa rút khỏi bóng đá
>> Không còn bầu Hiển, V-League buồn không?