"Cảm ơn" Huy Hoàng15:50 12/9/2012

Xin đừng "ném đá" vào "biểu tượng" của bóng đá xứ Nghệ khi anh lái xe trong tình trạng say rượu (hay "phê thuốc") và bị "tóm" ở Thanh Hóa, mà hãy cảm ơn anh, bởi sau "sự kiện" này đã "vỡ" ra nhiều điều.

>> Ngày tập chay, tối đi “bay”
>> Nạn ma túy trong bóng đá Việt Nam: Chẩn bệnh rồi... bó tay
>> Vẫn chưa xác định được vi phạm của Huy Hoàng
>> Gieo thực dụng, gặt “quả chua”


Những ai đã từng được xem Huy Hoàng thi đấu dù khắt khe đến mấy cũng phải thừa nhận Huy Hoàng là trung vệ cứng cựa vào dạng nhất nhì V-League trong những năm qua. Anh thi đấu máu lửa đến mức các tiền đạo tây to con là vậy, hễ thấy Huy Hoàng vào bóng là… nhảy lên tránh cho lành. Bởi thế khi hay tin Huy Hoàng lái “con” Honda CRV trong tình trạng “không thể kiểm soát” mà nhớ lại những pha vào bóng của trung vệ này, thì phải thừa nhận rằng việc Huy Hoàng không dùng “con” CRV “đốn ngã” vài người đi đường là điều vô cùng may mắn cho những người tham gia giao thông và chính cả cầu thủ này. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta phải nói lời “cảm ơn” với Huy Hoàng.

Qua clip mà mọi người được xem, Huy Hoàng lơ mơ như không hề hay biết mình đã vi phạm giao thông, đang bị CA và biết bao nhiêu người vây quanh mà tay vẫn “múa may”, nhiều người có chút “am hiểu” đều “phán” ngay không cần do dự: “Phê lòi”! Nhưng chí ít có một người không tin là vậy, đó là HLV trưởng đội SLNA Nguyễn Hữu Thắng. Ở Nghệ An người ta vẫn nói chỉ có Huy Hoàng bảo được Quyến béo nghe và cũng chỉ có Hữu Thắng nói được Huy Hoàng.

Huy Hoàng say rượu hay “phê lòi”? Ảnh TL

Bởi thế khi nghe tin Huy Hoàng “lâm nạn”, trả lời báo chí, Hữu Thắng khẳng định: “Nếu chúng tôi biết cầu thủ nào nghiện, chắc chắn người đó không thể tồn tại trong đội”. Và cũng “lý giải” nguyên nhân Huy Hoàng “cố thủ” trong xe hàng tiếng đồng hồ như sau: “Thấy quá nhiều CSGT và người dân vây quanh, thậm chí có thanh niên đã tấn công mình, có lẽ Huy Hoàng cảm thấy bất an nên không dám xuống xe”. Người Nghệ An có câu “trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”, qua “sự kiện” này mới thấy hết được tình thầy trò Hữu Thắng - Huy Hoàng mà người ta e rằng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp đã phôi phai quá nhiều. Đó là lời “cảm ơn” thứ hai gửi đến Huy Hoàng.

Ai nói “phê thuốc” thì kệ họ, còn Huy Hoàng dứt khoát bảo khi đó mình say rượu. Trong khi đó cánh báo chí dẫn lời Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ Đội CSGT TP Thanh Hóa, người được giao nhiệm vụ lái chiếc xe của Huy Hoàng về tối 7-9 cho biết: “Anh ta (Huy Hoàng) không có mùi rượu nhưng có những biểu hiện lắc lư rất lạ”. Buồn cười thật, CSGT thiếu gì “ống thổi”, sao không gí vào miệng Huy Hoàng để biết chính xác cầu thủ này có say rượu hay không mà phải… ngửi kiểu “thủ công” như vậy?

Và điều mọi người đoán biết cũng chính xác: Kết luận đưa ra Huy Hoàng… say rượu!? Thêm một lần nữa phải “cảm ơn” Huy Hoàng đã cho chúng ta thấy rõ hơn, bóng đá cũng như cuộc sống, một trận “bán độ” khán giả xem là biết nhưng chỉ lẩm bẩm chửi thề và cuộc sống cũng vậy, có những điều không thể nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở thành có thể.

Sau “sự kiện” Huy Hoàng, một lãnh đạo VPF cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm cầu thủ sử dụng chất cấm chưa thực hiện đại trà vì tốn kém, kinh phí không cho phép. Vậy thì, chúng ta ki bo làm gì mà không có lời “cảm ơn” VPF đã cho chúng ta thêm nhiều cơ hội được xem những “con nghiện” chơi bóng.

>> Ngày tập chay, tối đi “bay”
>> Nạn ma túy trong bóng đá Việt Nam: Chẩn bệnh rồi... bó tay
>> Vẫn chưa xác định được vi phạm của Huy Hoàng
>> Gieo thực dụng, gặt “quả chua”


5 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 19/05/2013
... lượt xem