Chuyện V.League: Choa rứa, mần chi choa?16:51 19/8/2012

Với V.League, nói chuyện lãnh đạo địa phương “máu” bóng đá chắc chắn phải nói tới Long An, Nghệ An và không thể bỏ qua Đà Nẵng.


>> Chùm ảnh: Giải khát với bia trước giờ xem V.League
>> Trực tiếp: Bầu Kiên sẽ thưởng hậu nếu CLB Hà Nội thắng Vicem Hải Phòng để trụ hạng
>> Lo vỡ sân, Sài Gòn Xuân Thành đóng cửa sân Thống Nhất sớm
>> Vòng cuối V-League: Nếu còn có ngày mai


Người viết có lần ghé sân Long An xem trận đấu giữa đội chủ nhà với SLNA, được mời ngồi ghế VIP, bên phải là bác nguyên lãnh đạo địa phương giữ vai chủ tịch liên đoàn bóng đá tỉnh, bên trái là ông chủ CLB. Trận đấu như thường lệ căng từ đầu đến cuối, gần hết trận Trọng Hoàng bất thần sút căng gỡ hòa 2 -2 khiến hai bác phải trái tôi nhảy lên tiếc hùi hụi. Phải nói rằng, địa phương có được một người tâm huyết, am hiểu như bác ấy, ngành TDTT và đội bóng được nhờ rất nhiều.

Tuy vậy, thời bóng đá chuyên nghiệp, tiền doanh nghiệp là chính, địa phương không thể lo hết, lo mãi, nên ĐT-LA cũng như nhiều đội khác bắt đầu gặp khó. Khi ĐT – LA không chịu giữ HLV Calistor, không giữ Tài Em, Minh Phương…việc đội cựu vô địch xuống hạng rồi lên là không thể khác.

SLNA

Trong khi đó, Đà Nẵng bước lên chuyên nhờ lãnh đạo thành phố “quyết” rất nhanh bằng việc đổi đất lấy đội bóng (không hiểu có chính xác không?), còn SLNA thì loay hoay khá lâu trong việc lựa chọn doanh nghiệp nào, tránh việc đổi đất vàng dù sau đó có thực sự đổi đất ở đâu không ít được nói tới. Hai ông bà bầu của 2 CLB vào cuộc không giống nhau, còn vai trò của lãnh đạo địa phương thì bớt dần, nếu không nói là mọi việc CLB “tự chủ” là chính.

Tất nhiên trên khu VIP khán đài A, chỗ ngồi của các bác ấy vẫn đó nhưng việc họ có đến như trước đó hay không lại là chuyện tế nhị, bác cả không đến thì bác hai cũng thôi, chú em, chú út vì thế cũng lo việc khác, cần kíp hơn. Đội bóng đá hay, đá dở gì trên khán đài cổ động viên nói oang oang, lắm khi nghe rất bất tiện, phản ứng hay không đều thế, vì thế ở nhà xem tivi có khi lại là “nhất cử lưỡng tiện” cũng nên.

Nói thế để thấy rằng, trên sân cỏ V.League, có được một bác tâm huyết như ở Long An là vô cùng quý hiếm. Thật không phải ngẫu nhiên mà từ xưa đến nay, ĐT-LA là đội bóng rất hiếm khi để xảy ra chuyện nọ, chuyện kia. Bác ấy ngồi đấy, thấy chuyện gì hay dở, phán một câu thì được khối việc ấy chứ không à?

V.League bây giờ tất nhiên là câu chuyện của các doanh nghiệp, các ông bầu, đó là con đường tất yếu. Lương cao, thưởng hậu, nói ít, hiểu nhiều. Nhưng nếu lương thấp, thưởng hẻo thì …choa rứa, mần chi choa? Lúc đó, chẳng có thương hiệu, danh dự hay bất cứ điều gì hết.

Trên khán đài bây giờ cứ thưa vắng dần khán giả, trong đó đáng lưu tâm là vắng các bác có tiếng nói với dư luận, với cổ động viên và với cầu thủ. Bóng đá không có khán giả là thứ bóng đá duy chỉ có các ông bầu V.League đang hướng tới. Có tiền để mua sắm HLV giỏi, cầu thủ giỏi là điều dễ dàng, nhưng mua được khán giả tới sân lại là việc hoàn toàn khác. Việc ấy, các bác lãnh đạo địa phương mới làm được và quen làm, làm tốt.

Mọi người thử ngẫm xem điều ấy có đúng không?

>> Chùm ảnh: Giải khát với bia trước giờ xem V.League
>> Trực tiếp: Bầu Kiên sẽ thưởng hậu nếu CLB Hà Nội thắng Vicem Hải Phòng để trụ hạng
>> Lo vỡ sân, Sài Gòn Xuân Thành đóng cửa sân Thống Nhất sớm
>> Vòng cuối V-League: Nếu còn có ngày mai


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem