SHB.Đà Nẵng: Ứng cử viên bị lãng quên8:21 19/8/2012

Thật “đau lòng” khi ở cuộc đua đến ngôi vô địch hầu như dư luận chỉ dành sự quan tâm đến sân Thống Nhất mà quên rằng SHB.ĐN hoàn toàn có thể vô địch.


>> 16h10 ngày 19/8, Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương: Xem ai “cao” hơn
>> Hạ màn V.League: Yêu trong mong manh
>> Vòng cuối V. League: Những kịch bản xuống hạng
>> 4 đội bóng “trốn” xuống hạng


Vậy thì, chẳng những dân chuyên môn mà người hâm mộ ở ta quá tinh tường. Họ có thể tiên liệu được cả ngôi vô địch dù cửa của đội bóng bên sông Hàn vẫn còn khá rộng. Bóng đá đầy tính bất ngờ, khả năng HN.T&T và SG.XT cầm chân nhau còn SHB.ĐN thắng V.NB là hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhưng, tất cả đều có cái lý của nó, với bóng đá ta. Chỉ cần nhìn những cú ngã liên hoàn của SHB.ĐN cùng việc bầu Hiển chỉ tập trung vào HN.T&T đủ hiểu tình cảm cũng có luật lệ riêng. Cũng dễ hiểu thôi bởi HN.T&T mới là đứa con ruột của bầu Hiển. Khi phải có sự lựa chọn giữa hai con, trong hoàn cảnh như thế này, dù thương đến mấy nhưng ông bố vẫn phải gạt lệ với con nuôi. Khả năng về một cuộc “nổi loạn” của thầy trò Lê Huỳnh Đức là rất thấp. Ai bảo hai đội bóng anh em cùng chơi một chiến tuyến là sướng?

SHB.ĐN còn cơ hội VĐ nhưng lại không được người hâm mộ để ý đến. Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng SHB.ĐN và thầy trò Huỳnh Đức chỉ tự trách mình. Một mùa giải 26 vòng, mỗi lần chạm trán với người anh em kết quả cũng 3 đi, 3 về. Tất cả phụ thuộc vào nỗ lực của đội là chính, họ có quyền quyết định đến số phận của mình. Xét nội lực, SHB.ĐN không thua gì HN.T&T. Xét mọi điều kiện hỗ trợ, SHB.ĐN cũng thuộc dạng con nhà giàu, dù chế độ tiền thưởng không thể tốt như đội bóng Thủ đô. Đấy cũng là chuyện hợp lý.

3 mùa giải qua, SHB.ĐN đã không thắng nổi chính mình. Những lần họ thăng hoa chỉ là báo hiệu cho một chu kỳ giông bão đang đợi phía trước. Đội bóng bên sông Hàn vẫn chưa thể tập hợp được lòng người. Tại sao và tại sao, một đội bóng mà cầu thủ đa số hiền lành, ăn cơm và “uống nước” sông Hàn? Phải có lý do gì nghiêm trọng lắm, họ mới quay lưng với ngôi vô địch và người hâm mộ.

Những thất thường của hai mùa giải trước thực sự là giọt nước tràn ly kiên nhẫn của khán giả Đà Nẵng. Trong những chảo lửa miền Trung còn sót lại, may thay còn Chi Lăng. Đây là địa chỉ đỏ, cảm hứng của bóng đá chuyên nghiệp khi 4 khán đài luôn đông kín. Sau trận thắng SG.XT rồi SLNA, thật xúc động khi không khí lễ hội bóng đá thực sự bỏng rẫy ở thành phố lớn nhất miền Trung. Vậy mà, niềm vui sao quá ngắn. Người hâm mộ liên tiếp phải đón nhận những tin buồn, đau lòng hơn cả trận cuối cùng mùa giải đội chia tay sân nhà đã để thua TĐCS.ĐT. Thua ai, chứ để ngã ngựa trước đội bóng đang là ứng cử viên nặng ký rớt hạng không fan SHB.ĐN nào chấp nhận. Ngay cả Hội CĐV ruột, mỗi năm nhận trên 300 triệu đồng từ bầu Hiển cũng giận dỗi tuyên bố không ra Ninh Bình để rồi lãnh đạo SHB.ĐN phải nhượng bộ, thương lượng.

SHB.ĐN giờ có vô địch thì vòng nguyệt quế cũng không còn lung linh. Thật đáng tiếc cho một đoàn quân từng làm dậy sóng sông Hàn mùa giải 2009. Đội bóng áo cam vẫn nhiều con người có thể làm nên việc lớn. Có điều, để kích hoạt bầu máu nóng, khát khao vô địch trở lại dường như là không thể. Chỉ đôi ba cầu thủ còn chiến đấu hết mình vì “anh Đức” thì làm sao có thể xoay chuyển được tình thế. Nói vậy bởi Văn Sỹ không phải là cạ của đồng nghiệp lại trận cuối cùng phải đấu trên sân nhà, trước đó đã để thua nặng nề SLNA. Tóm lại, HLV Văn Sỹ cùng Ninh Bình cũng cần phải thắng hoặc chí ít là hòa để củng cố vị thế của mình.

Giờ đây, bị cả nước gạch tên trong cuộc đua vô địch mới là “bản án” nghiêm khắc nhất với SHB.ĐN. Liệu có ứng cử viên vô địch nào bị quên lãng, hắt hủi như đội bóng bên sông Hàn không?

>> 16h10 ngày 19/8, Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex Bình Dương: Xem ai “cao” hơn
>> Hạ màn V.League: Yêu trong mong manh
>> Vòng cuối V. League: Những kịch bản xuống hạng
>> 4 đội bóng “trốn” xuống hạng


0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 20/05/2013
... lượt xem