Cầu thủ Việt Nam trong kỳ nghỉ tránh EURO: Đói bóng7:47 14/6/2012

Rất mong chờ EURO đến nhưng gần 1 tháng xa trái bóng quả thực là 1 cực hình đối với các cầu thủ Việt. Và giờ, tất cả đang bắt đầu đếm ngược chờ... hết EURO để đến lượt mình ra sân.

>> Đứt dây chằng, Gaston Merlo nghỉ hết V-League 2012
>> Cao su Đồng Tháp kết thúc sớm kỳ nghỉ
>> Hai nửa tâm trạng
>> Cầu thủ của Vincem Hải Phòng được giảm án kỷ luật


Tiến Thành (trái) đang sốt sắng chờ ngày V-League trở lại

“Thèm được tập luyện và gặp mọi người quá. Công nhận, nghề cầu thủ này, nghỉ nhiều cũng chán thật. Nhanh lên đội thôi nào, để còn chuẩn bị cho những trận còn lại”, đó là dòng chữ mới nhất mà tiền vệ Mai Tiến Thành (V.NB) viết trên facebook của mình. Dòng chữ ấy cũng nói hộ tâm sự của rất nhiều cầu thủ vốn đang rất “đói” bóng.

Phải thừa nhận, giới quần đùi áo số Việt Nam mong mỏi khoảng thời gian nghỉ khi EURO diễn ra hơn bất cứ NHM bóng đá nào. Đây là giai đoạn vàng để các HLV căn chỉnh lại vấn đề về thể lực, chiến thuật, các thương binh có thêm thời gian để phục hồi, còn với những cầu thủ khác, họ có thời gian để ở bên gia đình sau gần nửa năm đi biền biệt.

Thực tế, giới cầu thủ Việt Nam tận dụng tối đa quãng nghỉ để xả hơi sau một thời gian dài sống trong áp lực. Các ngoại binh có hai lựa chọn: về thăm gia đình hoặc đi du lịch. Các nội binh cũng tranh thủ về thăm nhà vài ngày rồi tổ chức đi đây đó cùng bố mẹ, vợ con, bạn gái và những người bạn thân. Thậm chí, với vài cầu thủ mới lên xe hoa như Văn Hiếu (HN.T&T), đây là khoảng thời gian để anh đi tuần trăng mật.

Tuy nhiên, sau 2 tuần nghỉ, giới cầu thủ cũng bắt đầu chán nản và mong muốn trở lại tập luyện. Mai Tiến Thành tâm sự, anh có nhiều mục tiêu quan trọng hướng tới. Ngoài nỗ lực để V.NB giành thứ hạng cao, xứng đáng với tiềm năng của đội bóng, Thành còn mong tiếp tục chơi tốt, duy trì thói quen ghi bàn để được gọi vào ĐTVN dự AFF Suzuki Cup 2012.

Các cầu thủ thuộc biên chế đội bóng nằm trong nhóm có nguy cơ tụt hạng cũng mong muốn trở lại tập luyện để sớm quyết định tương lai. Trung vệ Anh Tuấn của V.HP đang chăm vợ mang bầu bảo ở nhà rất vui và hạnh phúc, nhưng cuộc đời cầu thủ phải gắn liền với thảm cỏ xanh, trái bóng tròn nên vắng nó, niềm vui không thực sự trọn vẹn. Hơn nữa, nhịp sinh học của từng cầu thủ đã được thiết lập từ nhiều năm nay giờ bỗng dưng bị đảo lộn, và theo như lời họ thì “tình trạng đói bóng mới là kinh khủng nhất, lúc này nhìn thấy cái gì cũng muốn đá”.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải tự ví mình là “tử tù đang chờ ngày thi hành án” và ông “mong muốn thi hành án càng nhanh, càng tốt bởi kéo dài, chỉ làm khổ nhau mà thôi”.

Hai tuần nghỉ là quá đủ, hiện giới cầu thủ và HLV Việt Nam đang mong chờ ngày trở lại sân tập để kết thúc tình trạng “đói” bóng.

>> Đứt dây chằng, Gaston Merlo nghỉ hết V-League 2012
>> Cao su Đồng Tháp kết thúc sớm kỳ nghỉ
>> Hai nửa tâm trạng
>> Cầu thủ của Vincem Hải Phòng được giảm án kỷ luật


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem