Góc nhìn của tôi: Quên đi…!20:53 19/5/2012

Đã có quá nhiều lùm xùm ầm ĩ quanh V.League, giải hạng Nhất QG khiến người yêu bóng đá chân chính Việt Nam phải ngán ngẩm mà tiếc cho một nền bóng đá chưa kịp sôi động mà đã nhuốm màu ảm đạm.


1. Hai hôm nay, đi đâu, gặp ai tôi cũng phải nhận những câu hỏi và cả những bức xúc về BĐVN của những fan hâm mộ nước nhà. Quả thật, mấy hôm nay bóng đá nhà mình loạn quá. Hết chuyện ông trọng tài Võ Minh Trí bị rượt đuổi trên quốc lộ lại đến chuyện hai cầu thủ ĐT.LA được gợi ý bán độ… Và bao trùm tất cả là những nghi ngờ được đổ xuống V.League, giải hạng Nhất QG – những nghi ngờ đến từ việc có quá nhiều trận đấu và quá nhiều biểu hiện đáng nghi ở cả hai giải đấu quan trọng này.

Nói như một fan hâm mộ mà tôi gặp ở hàng café sáng qua thì: “Đọc báo, thấy toàn những thông tin màu đen mà cám cảnh cho BĐVN”.


Hãy tạm quên đi những những chuyện không vui để thưởng thức bửa tiệc bóng đá thuần túy

2. Hôm nay là thứ Bảy, cái ngày mà chỉ nhắc đến thôi là những con tim đã yêu và đang yêu có lẽ đều có ít nhiều thổn thức. Trong cái ngày thứ bảy thổn thức ấy, sẽ thật ảm đạm nếu cứ phải nói, phải viết về những sự cố không hay của bóng đá xứ mình – những sự cố mà nghe đâu cơ quan An ninh vẫn đang âm thầm điều tra.

Đêm nay, chắc chắn là giống với hàng triệu triệu người hâm mộ bóng đá trên hành tinh, các fan hâm mộ Việt Nam sẽ có 90 phút (thậm chí nhiều hơn thế…) căng mắt trước màn hình tivi để xem chung kết Champions League – trận đấu đóng lại một mùa giải cực kỳ sôi động của bóng đá châu Âu…

Thế thì hôm nay – ngày thứ bảy đặc biệt này, xin hãy tạm quên đi những ngột ngạt của bóng đá Việt Nam để được trở về, được sống lại những xúc cảm bóng đá thuần túy trong một trận chung kết trên nước Đức

3. Sống cùng những xúc cảm thuần túy ấy để thấy rằng bóng đá với chúng ta vẫn luôn là một tình yêu không bao giờ nguội tắt…

>> Chung kết Champions League: Quyền lực của sự im lặng...


0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 23/05/2013
... lượt xem