Becamex Bình Dương: Con tàu nhiều lỗ rò10:50 30/7/2010
Chuyện nội bộ lục đục đang âm ỉ ở đội bóng miền Đông Nam bộ thời gian qua vẫn chưa chịu dừng lại, dù các “sếp” lớn ở đây đã chịu nhượng bộ những “yêu sách ngầm” mà các cầu thủ đã đưa ra.
>> Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
>> Câu chuyện bóng đá: Thế Anh đi đâu?
>> Becamex Bình Dương: Chuyện chép ở phòng thay đồ
>> B.Bình Dương không thể vô địch vì trọng tài?
Thử hỏi có đội bóng nào mà trước trận đấu, đội hình chính thức ra sân không phải do HLV trưởng quyết định, mà lại là một cuộc “trưng cầu ý kiến” để rồi phải thuận theo số đông? Người ta đã cảm thấy chưng hửng để rồi khó chịu khi nhìn thấy đội hình xuất phát của B.BD ở trận thua HN.T&T hồi cuối tuần qua trên sân nhà. Minh Quang mặc dù đã mắc nhiều sai sót ở những trận đấu trước nhưng vẫn xuất hiện trong khung gỗ và một Văn Hải già nua ở vị trí hậu vệ biên trái lạ lẫm, chứ không phải là trung vệ hay hậu vệ biên phải như đã từng được giao phó, cho dù trên khu kỹ thuật vẫn còn đấy 2 cái tên Hoàng Vương và Minh Trung. Song, những ai hiểu nội tình B.BD thì sự kỳ quặc này là chuyện bình thường bởi ông Hùng đâu phải là người quyết định sử dụng ai, cho ai đá vị trí nào!
 |
| Cầu thủ B.BD sau trận thua HN T&T Ảnh: DƯ HẢI |
B.BD đang rơi tự do vì đâu thì ai cũng rõ. Thế mà vừa qua, Lee Nguyễn được xem như “gốc rễ của vấn đề”. Họ cho rằng, do Lee xuất hiện nên “cấu trúc” vận hành của B.BD thời gian qua bị phá vỡ, nhằm để tạo thuận lợi cho tiền vệ này chơi bóng trên sân. “Lee Nguyễn chơi thế nào, ảnh hưởng ra sao đến sức mạnh của B.BD chắc không cần đề cập thêm, chỉ thấy rằng trong chuyện này, dường như Lee được mang ra để làm bia đỡ đạn. Chắc tại ai đó cảm thấy sắp bị lật tẩy nên mới đưa ra những phân tích như thế!...”, giới chuyên môn ở Bình Dương nhận xét.
Các cổ động viên, những người lúc nào cũng ngồi ở sân Bình Dương để theo dõi đội bóng của mình tập luyện và thi đấu, nhận xét: “Ở B.BD, chỉ cần cho nghỉ từ 4-5 cầu thủ thì mọi việc sẽ trở lại bình thường...”. Chắc lãnh đạo B.BD biết rõ 4-5 cái tên ấy là ai!
B.BD không giống như con tàu sắp vỡ, nhưng với cái kiểu có quá nhiều lỗ rò như thế thì kiểu gì cũng đắm...
>> Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
>> Câu chuyện bóng đá: Thế Anh đi đâu?
>> Becamex Bình Dương: Chuyện chép ở phòng thay đồ
>> B.Bình Dương không thể vô địch vì trọng tài?
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|