Thầy trò Huỳnh Đức đi play-off?10:46 30/7/2010
Câu hỏi nghe có phần hơi điên rồ, bởi SHB.ĐN đang là ĐKVĐ, lại có vị trí tốt (hạng 6) và lực lượng khá mạnh. Song, thực tế không phải vậy...
>> Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
>> SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?
>> Góc nhìn: Đất, tình & tiền
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> SHB Đà Nẵng: Trèo cao, ngã đau!
>> Câu chuyện thể thao: Người Đà Nẵng nhớ…
Với vị trí thứ 6 nhưng chỉ có 32 điểm, cùng nội bộ đang lục đục như hiện giờ, nói thầy trò Huỳnh Đức có thể “dính” chiếc vé đi dự play-off vào cuối mùa cũng không có gì là quá đáng.
 |
| SHB.ĐN (trái) có đứng vững khi mùa giải kết thúc? Ảnh: BÁ CHÂU |
SHB.ĐN đang rơi tự do, nguyên nhân được HLV Lê Huỳnh Đức lý giải trước bàn dân thiên hạ là vì đội bóng của mình thi đấu với mật độ quá dày, dẫn đến thể lực không đảm bảo nên chấn thương liên tục để rồi không đủ người thi đấu và nhận kết quả xấu cũng là bình thường. Còn lại, ông Đức cho rằng, đội bóng của mình vẫn đang là một tập thể chưa bao giờ đoàn kết hơn. Một người vốn trải qua nhiều thăng trầm trên sân cỏ và đường đời như Huỳnh Đức thì dễ hiểu những gì mà ông đã nói ra. Trung phong số 1 một thời của BĐVN đã thực hiện đúng cái gọi là “luật bất thành văn trong bóng đá”: HLV giỏi là HLV bao giờ cũng phải biết bảo vệ cầu thủ, cho dù họ có sai rành rành đi chăng nữa và với những chuyện nội bộ của đội bóng thì càng không thể “vạch áo cho người ngoài xem lưng”.
Song, “vải thưa” thì khó che mắt thánh”. Trước khi thầy trò ông Đức có trận thua muối mặt trước Navibank Sài Gòn ở TPHCM, giới thạo chuyện nội bộ của SHB.ĐN ở sông Hàn đã rộ lên tin đồn: thầy trò Huỳnh Đức đều đang toan tính những nước cờ cho riêng mình. Về lại Chi Lăng, sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An (thua 2-3) và trận hòa V.Ninh Bình (1-1), chứng kiến sự nghèo nàn nơi thầy trò Huỳnh Đức, khán giả Đà Nẵng đã phản ứng ra mặt bằng cách chửi rủa trên khán đài. Với các cầu thủ thì “nên tìm việc gì khác đi mà làm, nuôi tụi bay chỉ tốn thêm cơm”, trong khi riêng Huỳnh Đức thì “từ chức đi, về lại Sài Gòn đi...”.
Thầy trò Huỳnh Đức đã tỏ ra rất khó chịu với những gì mà người hâm mộ Đà Nẵng đã dành cho mình, nhưng họ đã không phản ứng mà chỉ biết gục mặt lắng nghe. Song, có tận mắt chứng kiến những gì mà ông Đức thực hiện ở mấy trận gần đây, rồi các cầu thủ chơi bóng trên sân mới thấy rằng những phản ứng của khán giả là không quá đáng. Trong khi Huỳnh Đức ngày càng cho thấy sự mất tỉnh táo trong việc đưa ra đội hình và đọc trận đấu thì trên sân, có ít nhất vài cầu thủ thi đấu theo kiểu cố tình làm sai chỉ đạo của HLV trưởng. Bóng cần phản công nhanh thì lại được giữ rất lâu, sau đó là trả ngược về sân nhà, bóng cần đan thật nhiều và phải ở tầm thấp, trước khi thực hiện điều cần làm thì liên tục bị nhồi thẳng từ giữa sân vào khu vực 16m50 bằng những pha theo kiểu rót dầu. Ông Đức là người hiểu hơn ai cả, những gì đang xảy ra nơi đội bóng của mình, chắc chắn thế. Bởi ông đã từng trần tình: “Tôi có bao giờ chỉ đạo họ đá như vậy đâu. Thế mà...”.
Đội bóng chủ sân Chi Lăng sẽ “chết” theo kiểu tự bắn vào chân mình hơn là những gì mà đối thủ chủ động hủy diệt họ.
>> Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
>> SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?
>> Góc nhìn: Đất, tình & tiền
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> SHB Đà Nẵng: Trèo cao, ngã đau!
>> Câu chuyện thể thao: Người Đà Nẵng nhớ…
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|