Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận9:55 30/7/2010

Một nửa V-League từng phát pháo tuyên bố đặt mục tiêu vào tốp 3. Nhưng bây giờ, chiếc áo hạnh phúc chật hẹp ấy bất ngờ xuất hiện những gương mặt lạ lẫm, trong khi những ứng viên nặng ký bỗng bị đá văng (hoặc tự đá văng) ra khỏi cuộc đua. Nó tựa như trò đùa, đúng hơn là sự nghiệt ngã của số phận.


>> SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?
>> Thăng & trầm
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> Chuyển giao quyền lực?


Bạo mồm nên khổ?

Có thể cuộc đua đến ngôi vương đã không còn quá căng thẳng khi Hà Nội T&T chiếm thế thượng phong sau trận thắng B.Bình Dương. Tuy nhiên, chính Hà Nội T&T khi “ủ mưu” vô địch hồi đầu mùa cũng chỉ dám đặt chỉ tiêu tốp 3, hệt như mùa V-League 2009 khi họ là tân binh chân ướt, chân ráo bước lên hạng đấu đỉnh cao. Hà Nội T&T từng ngấm đòn vì họa miệng, vì tham vọng phát triển nhanh nên cái cách họ vươn lên ở mùa bóng này ít nhiều cũng nhờ sự chín chắn hơn.

Tốp 3 V-League mùa này chắc chắn sẽ có tên đội bóng CS Đồng Tháp

Hà Nội T&T rộng cửa vô địch, đồng nghĩa với việc, tốp 3 mà một nửa V-League từng ao ước chỉ còn 2 suất. Cục diện hiện nay dẫu không có cách biệt quá lớn, nhưng trong 7 đội từng tuyên bố muốn vào tốp 3, dường như đã có thể gạch tên Đồng Tâm Long An và Sông Lam Nghệ An ra khỏi cuộc đua. Đấy được xem như là cú sốc, vì Gạch cỡ 5-6 mùa bóng gần đây đều nằm trong nhóm 3 đội mạnh nhất V-League, và SLNA mùa trước đã thế chân Đồng Tâm Long An đứng ở vị trí này, chỉ sau 2 đại gia SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương.

Phải chăng Đồng Tâm Long An và Sông Lam Nghệ An đã trót bạo mồm nên khổ? Thực tế là khi phất cờ, đặt chỉ tiêu tốp 3, SLNA đã tính toán rất kỹ lưỡng. Mùa này, đội bóng xứ Nghệ chỉ chắc chắn và ổn định hơn, chứ không hề bị hoài nghi như lúc họ lọt vào tốp 3 dưới bàn tay lèo lái của HLV Nguyễn Văn Thịnh. Có điều, những biến cố trong mùa giải và ít nhiều là “món quà” bất ngờ từ việc sớm lọt vào chung kết Cúp Quốc gia đã ảnh hưởng đến tham vọng của SLNA.

Với riêng ĐT.LA, họ chắc chắn không thể than khó về thời thế. Đối với Gạch, sự bết bát như hiện tại là hệ quả của một quá trình: đầu tư hạn hẹp và lười thay đổi so với thời cuộc. Cho nên, rơi oạch khỏi cuộc đua vào tốp 3 xem ra lại là một vận may cho Gạch, cũng như để họ có dịp kiểm nghiệm lại tham vọng lẫn đội ngũ của chính mình trong việc tìm lại thời vinh quang.

Có quà cho người ở lại?

Trong nhóm có cơ hội đua vào tốp 3, ngoài những đội bóng đã đặt sẵn mục tiêu như Hà Nội T&T, Xi măng Hải Phòng, SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương đã đột ngột xuất hiện 2 cái tên lạ: CS Đồng Tháp và K.Khánh Hòa. Trong đó, nếu gạt bỏ giấc mộng ngôi vương, CS Đồng Tháp xem ra chiếm thế thượng phong nhất trong cuộc đua vào tốp 3, vì họ đang đứng sẵn ở vị trí á quân.

Một món quà cho người lạ, hệt như những gì XM Hải Phòng (V-League 2008) và SLNA (V-League 2009) từng làm được? Xem chừng lúc này, CS Đồng Tháp có vẻ rất tự tin với khả năng lọt vào tốp 3 của họ. Chính HLV Phạm Công Lộc cũng tuyên bố, vô địch thì khó chứ tốp 3 thì ông tin đội bóng đồng bằng có đủ sức hoàn thành chỉ tiêu. Niềm tin của CS Đồng Tháp được đặt ở thế nhỉnh hơn 2 điểm so với nhóm XM Hải Phòng, K.Khánh Hòa và SHB Đà Nẵng, và tạm dẫn hiệu số đối đầu đối với B.Bình Dương. Thêm vào đó, trong 5 trận còn lại, Đồng Tháp còn tới 3 trận trên sân nhà Cao Lãnh - nơi họ giành 26/30 điểm tuyệt đối trong 10 trận đã đấu tại Cao Lãnh. Cho nên, khúc mắc của CS Đồng Tháp là họ làm cách nào để giữ thế tuyệt đối trên sân nhà, đồng thời biết kiếm điểm trong trận so đọ trực tiếp với B.Bình Dương ở Gò Đậu.

Trong 4 đội còn lại, ít ai tin K.Khánh Hòa có sức đua vào tốp 3 và chính đội bóng này cũng lượng sức mình bằng việc đặt mục tiêu tốp 5. Trong khi B.Bình Dương, Xi măng Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, tất cả đều ôm ấp tham vọng. Với B.Bình Dương, nếu họ căng sức đá và lạnh cái đầu, V-League sẽ khó tìm được đối thủ nào nguy hiểm như vậy. Trong khi đó, Xi măng Hải Phòng bị cái tật lên xuống thất thường, còn SHB Đà Nẵng thì đang đối mặt với cuộc khủng hoảng từ chính nội bộ, nên sẽ không bất ngờ nếu một nhà vô địch nhưng sẽ bị đánh văng khỏi tốp 3.

>> SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?
>> Thăng & trầm
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> Chuyển giao quyền lực?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
Nếu T&T HN năm nay vô địch thì nhìn cách họ đi đến vị trí đó chưa đủ sức thuyết phục mọi người,họ chưa làm được sức mạnh khiến mọi người sợ như B.Bình Dương hay XM.HP, chưa ổn định và có tinh thần chiến đấu như CS.ĐT.Đôi khi T&T HN may mắn quá nhiều, mà cũng 1 phần vì vụ "Ngàn năm Thăng Long" nên ít nhiều các đội bóng cũng e dè. Nếu chọn đội xứng đáng vô địch thì tôi chọn B.Bình Dương,chỉ tiếc là nội bộ họ còn bất ổn, và CS.ĐT,nhưng CS.ĐT lại chưa dám "nhấn hết ga"
.Thật đáng tiếc !
Được gửi bởi: Yeu bong da VN
Gửi lúc: 08:13 31/07/2010
 
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
mùa giải sau HN T&T sẽ rớt hạng và TĐCS.Đồng Tháp sẽ vô địch V-League.Tôi sẽ tin và yêu TĐCS.Đồng Tháp
Được gửi bởi: Rossi
Gửi lúc: 15:07 30/07/2010
 
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
Tôi tin dội bóng tôi yêu sẽ vô địch đó là TĐCS Đồng Tháp
Được gửi bởi: Hưng Nguyễn
Địa chỉ email: cuchidep_mh@yahoo.com
Gửi lúc: 14:16 30/07/2010
 
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
1000 năm nữa T&T HN lại lên ngôi lần thứ 2 tại Vleague.
Được gửi bởi: sweet
Gửi lúc: 13:30 30/07/2010
 
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
1000 năm thăng long hà nội? "T&T vô địch là một điều hiễn nhiên" chắc các bác cũng hiễu chứ
Được gửi bởi: kaka
Gửi lúc: 11:20 30/07/2010
 
Bình luận:Tốp 3 V-League 2010: Trò đùa số phận
Dù có tiền nhiều nhưng không đủ trình độ cũng chưa chắc bóng đá được. Mùa giải năm 2010 năm nay có wá nhiều đội bóng là đại gia nhưng cũng có lắm rắc rối và scandal, vì vậy T&T "thừa nước đục thả câu" chứ đá có hay ho gì đâu, không xứng đáng tầm cở để vô địch. Còn TĐCS.Đồng Tháp đủ tư cách của một nhà vô địch lại wá "yếu bóng vía".. trời .. rỏ chán ..
Được gửi bởi: Ronadol
Gửi lúc: 10:22 30/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem