Câu chuyện bóng đá: Ánh mắt buồn của Như Thuật...7:49 30/7/2010
Đã lâu lắm rồi, NHM không thấy tiền vệ Phan Như Thuật xuất hiện bởi chấn thương. Hỏi khi nào có thể chơi bóng trở lại, Thuật cười xa xăm: “Cũng chẳng rõ nữa, anh à!”…
>> Sông Lam Nghệ An: Vượt qua "khúc cua tay áo"
>> Sông Lam & 15 phút cuối trận
>> HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): Vượt qua sức ép
>> Xứ Nghệ đuối, vì đâu?
>> Xứ Nghệ & cái giá của sự thỏa mãn?
Có thời, Như Thuật là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá xứ Nghệ và BĐVN. Ở lứa U.16 làm nên lịch sử tại Đà Nẵng, anh với tầm quan sát cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện còn nổi hơn cả Văn Quyến. Nhưng dần dà, theo năm tháng, bóng dáng của anh càng mờ nhạt dần. Thể lực mong manh, anh nhanh chóng bị đối thủ nhận dạng như kẻ sợ va chạm. Thuật chuyền bóng hay, nhưng rất ít khi làm được điều đó vì khi có bóng, anh lại bị quây, bị đá rát và thông thường là phải nhả về hoặc mất bóng.
 |
| Tiền vệ Phan Như Thuật - Ảnh: Đức Anh |
Những tố chất nổi trội ngày càng mai một. Không biết từ lúc nào, người xứ Nghệ chẳng còn nhìn anh theo cái mác “thần đồng” nữa. Chẳng còn những bất ngờ, xì xào bàn tán khi không thấy tên Như Thuật trong đội hình xuất phát. Trầm lặng, dấu ấn của anh ngày càng bị chìm đi giữa những đồng đội trẻ trung xuất hiện mỗi ngày ở Đội bóng xứ Nghệ.
Hồi HLV Nguyễn Văn Thịnh còn dẫn dắt SLNA, vì tiếc cái chân làm bóng rất tốt, ông đã tập cho anh chơi dạt cánh. Nhưng tại đấy, điểm yếu tốc độ cũng khiến anh rất trầy trật. Có dạo, cũng thấy Thuật cố lắm. Tranh chấp nhìn cũng có cơ, nhưng không lâu. Giờ, chuyện anh đá dự bị đã rất bình thường, nhất là khi tiền vệ Văn Bình nổi lên như một người không hề ngán trò kung-fu. SLNA hiện tại không còn nhiều đất cho nghệ sĩ. Phải chiến đấu, kể cả chân khéo như Trọng Hoàng, Quang Tình... cũng phải biết đá rắn khi cần thiết.
Xem Như Thuật tập, thấy kỹ thuật của anh vẫn còn rất tốt. Chợt nghe đâu lao xao CĐV hỏi nhau: “Phải hết mùa hắn ni đi không?”. Đầu giải, có nghe thông tin Thuật về Cần Thơ, nhưng không hiểu sao, sau đấy cũng im dần. Thuật còn 2 năm trong hợp đồng với SLNA và nhiều khả năng sẽ đá đến hết hạn. Khi ấy, anh đã 28 tuổi. Và quả rất khó để khẳng định đến lúc đấy, phong độ của anh sẽ thế nào.
Nhìn lại, cả lứa của Như Thuật đều có vận gì đó đen đủi. Văn Quyến ngày một béo và nói như HLV Hữu Thắng thì “cứ tưởng đã giải nghệ rồi. Lâm Tấn đá được một trận lại nghỉ cả một vài tháng, chưa giải nghệ đã là may. Văn Vinh dạt ra HP.HN cũng trận được trận mất. Đình Thế sau lần mổ gối, nay đang ngụp lặn trong nỗi thất vọng mang tên Cần Thơ... Giống như Thuật, tất cả đều từng nổi rất sớm, mang theo bao kỳ vọng. Để rồi, giờ nhắc lại chỉ nghe nốt trầm buồn.
Nói sòng phẳng theo kiểu làm kinh tế, với thương hiệu sẵn có, dù không còn nổi nhưng nếu bán Như Thuật, SLNA hẳn cũng thu được vài tỷ đồng. Điều này có lẽ cũng từng xuất hiện trong đầu lãnh đạo nơi đây, với những thông tin chuyển nhượng thi thoảng thấp thoáng đâu đấy.
>> Sông Lam Nghệ An: Vượt qua "khúc cua tay áo"
>> Sông Lam & 15 phút cuối trận
>> HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): Vượt qua sức ép
>> Xứ Nghệ đuối, vì đâu?
>> Xứ Nghệ & cái giá của sự thỏa mãn?
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
26/05/2012
...
lượt xem
|
|
|