SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?7:30 30/7/2010

Mùa giải 2010 coi như đã là một mùa giải bỏ đi đối với SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN). Dù vẫn còn tham chiến tại AFC Cup nhưng chẳng ai tin rằng, SHB.ĐN có thể tiến xa hơn B.BD năm ngoái. Cũng bởi thế, 99% là kết thúc năm 2010, SHB.ĐN sẽ chẳng có gì, ngoài hai bàn tay trắng.


>> Góc nhìn: Đất, tình & tiền
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> SHB Đà Nẵng: Trèo cao, ngã đau!
>> Câu chuyện thể thao: Người Đà Nẵng nhớ…
>> SHB Đà Nẵng “chết hụt” trên sân nhà
>> Bầu Hiển: Tôi sẵn sàng xử, kể cả Huỳnh Đức


Vấn đề đặt ra với SHB.ĐN bây giờ là thất bại toàn diện của mùa 2010 đơn giản chỉ là một tai nạn hay nó thể hiện đúng bản chất rằng, thành công năm 2009 chỉ là hiện tượng nhất thời và SHB.ĐN sẽ bước vào quá trình thoái trào sau V.League 2010? Trả lời câu hỏi này còn quan trọng hơn liệu SHB.ĐN sẽ giành được gì ở V.League 2009 vì thực ra, kiểu gì thì cũng đã có thể kết luận, 2010 là mùa giải thất bại với SHB.ĐN rồi.

Nhiều khả năng, kết thúc năm 2010, SHB.ĐN sẽ trắng tay – Ảnh: Minh Tuấn

Cá nhân người viết tin rằng, những cú ngã sây sẩm mặt mày trong năm 2010 có thể chỉ là những tai nạn quá cay đắng đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Nếu tự tin vào những gì mình đang có, họ hoàn toàn có thể trở lại, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trong năm 2011. Tất nhiên, vấn đề còn nằm ở chỗ SHB.ĐN phải biết liệu cơm gắp mắm nữa, chứ không “phổi bò”, nơi đâu cũng muốn chơi, muốn chiến như thời gian vừa rồi.

Sở dĩ nói vậy là vì với thực lực đang có, SHB.ĐN vẫn có thể tranh hùng tranh bá. Họ vẫn là đội bóng sở hữu bề dầy lực lượng đáng nể nhất với sức trẻ dồi dào và sự đa dạng trên cả băng ghế dự bị. Ngay cả HN T&T nếu vô địch V.League 2010 thì cũng chưa bằng được SHB.ĐN ở khía cạnh này. Còn B.BD dù sở hữu đội quân đẳng cấp hơn nhưng lại thua SHB.ĐN ở sức trẻ.

Chính vì vậy, dù thua đau đớn ở V.League 2010 nhưng SHB.ĐN chẳng cần phải xóa đi làm lại. Họ vẫn có thể thành công lớn ở V.League 2011 với đội ngũ hiện tại (nếu có thay đổi thì chỉ là tăng cường thêm vài ngoại binh chất lượng bên cạnh Merlo). Vấn đề là phải thực tế hơn (thay vì giải nào cũng muốn thắng) và cũng cần may mắn hơn một chút nữa.

>> Góc nhìn: Đất, tình & tiền
>> Cầu thủ SHB.Đà Nẵng và thị trường chuyển nhượng: Sông Hàn chuyển dòng
>> SHB Đà Nẵng: Trèo cao, ngã đau!
>> Câu chuyện thể thao: Người Đà Nẵng nhớ…
>> SHB Đà Nẵng “chết hụt” trên sân nhà
>> Bầu Hiển: Tôi sẵn sàng xử, kể cả Huỳnh Đức
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:SHB Đà Nẵng: Chỉ là một tai nạn?
Mùa này ĐN thành công đấy chứ, không những thành công mà có công lớn khi giúp được người anh của mình vô địch làm quà cho Đại Lễ Ngàn Năm Thăng Long, làm cho cả Bầu Hiển và Hà Nội nở mày nở mặt quả là một thành công ngoài sức tưởng tượng, Hoan Hô Đà Nẵng
Được gửi bởi: Hùng Bá
Gửi lúc: 08:18 30/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem