Bóng đá kungfu19:13 9/3/2010

Sân cỏ VN cũng sản sinh ra những màn kungfu ấn tượng mà mới đây là vụ thủ môn Quang Huy và tiền đạo Aniekan biểu diễn trên sân Ninh Bình...

» Kỷ luật nặng 2 cầu thủ đánh nhau
» Hải Phòng khó xử Quang Huy và Aniekan

“Bóng đá Kungfu” (kungfu Soccer) là tên một bộ phim dài 24 tập của đạo diễn Poon Man Kit do hãng TVB (Trung Quốc) sản xuất năm 2004. Tương tự là bộ phim “Đội bóng Thiếu Lâm” của vua hài châu Á Châu Tinh Trì với những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm như Kim cang cước, Thiết đầu công, … rồi giải đấu games “Kungfu bóng đá” dựa theo Dragon Oath (Thiên Long Bát Bộ) làm say mê các games thủ.

Chuyện thường thấy trên sân cỏ Việt Nam Ảnh. T.Vũ

Nhưng không phải phim ảnh hoặc games, sân cỏ VN cũng sản sinh ra những màn kungfu ấn tượng mà mới đây là vụ thủ môn Quang Huy và tiền đạo Aniekan biểu diễn trên sân Ninh Bình, vụ mà BHL đội XM Hải Phòng cho là một hình ảnh đáng xấu hổ và nói sẽ kỉ luật thật nghiêm 2 cầu thủ này. Không biết nội vụ sẽ khuôn trong phạm vi CLB hay là VFF phải ra tay.

Nhưng mới đây chưa lâu, ngay trước và sau Tết Canh Dần, VFF đã phải ra tay ký một lèo 8 quyết định kỷ luật cho các cầu thủ, HLV ở Vòng loại giải bóng đá lứa tuổi 19 QG – Cúp Sơn Kova 2010 và sân bóng mà đáng buồn là trong đó cũng có liên quan đến các cầu thủ trẻ và chuyện hỗn loạn sân bãi (SVĐ Thủy Nguyên) ở Hải Phòng.

Có một sự trùng hợp khi cả hai vụ “gà nhà đá nhau” ở V-League đều diễn ra ở đội bóng mà HLV lão làng có tiếng nhu mì là Vương Tiến Dũng dẫn dắt.

Năm 2003 là trường hợp Quốc Khánh và Anh Dũng ở Hàng không Việt Nam “tẩn” nhau sau một pha bóng suýt bị LG Hà Nội ACB gỡ hòa khiến trọng tài Võ Minh Trí đã phải (rất hy hữu) rút ra 2 chiếc thẻ đỏ “tặng” 2 cầu thủ.

Nội bộ cầu thủ choảng nhau thì rất nhiều, không chỉ các cầu thủ trẻ mà các tuyển thủ thành danh hẳn hoi. Trẻ thì như vụ trung vệ Huỳnh Phúc Hiệp và Nguyễn Thành Long Giang từng tẩn nhau ở CLB hạng nhất Tiền Giang, rồi các cầu thủ U23 chuẩn bị cho SEA games 25 là Văn Bình và Đắc Khánh từng so găng.

Trong quá trình ĐTVN chuẩn bị cho AFF Cup 2008 thì cũng từng lình xình các vụ gây gổ giữa Quang Hải và Thanh Giang, hay giữa Thành Lương và Hoàng Vương…

Nhưng các cầu thủ có số má hẳn hoi vẫn dính vào chuyện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà gần nhất là vụ tiền vệ QG Lê Tấn Tài từng nhờ người lạ cầm dao đe dọa thủ môn Minh Sơn - đồng đội ở CLB Khánh Hoà khiến không chỉ đồng đội và BHL can ngăn mà lực lượng cảnh sát cũng phải vào cuộc.

Rồi vụ Quả bóng vàng 2008 Dương Hồng Sơn “thủ mưu” trong đêm náo loạn tại Thành Long (TPHCM) khi Sỹ Mạnh tập kích vào bản doanh của T&T Hà Nội (giờ là Hà Nội T&T) để ra đòn kungfu thứ thiệt với hai cầu thủ Hồng Minh, Minh Đức. Sự vụ khiến hai tuyển thủ QG Tấn Tài và Hồng Sơn đều nhận án kỷ luật của CLB sau đó.

Nếu kể đến việc xung đột giữa cầu thủ nội-ngoại thì có các vụ trung vệ Mạnh Dũng khi đang thi đấu cho Hà Nội ACB (2007) với chiều cao trên 1,8m từng rượt đánh Jonathan trên sân tập và trước đó là tẩn ngoại binh Samuel ở CLB Đà Nẵng (2005).

Nhưng gây thương tích nặng hơn và diễn ra gần đây là ở CLB TMN.CSG khi trung vệ Lưu Trọng Lưu bị trung vệ Jonh Wole dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, hậu quả là Trọng Lưu phải nhập viện để xếp lại xương mặt.

Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên nghiệp được 10 mùa, nhưng có vẻ đội ngũ cầu thủ vẫn còn rất nghiệp dư. Phải chăng đây là lỗi mang tính hệ thống của cả nền bóng đá?

Theo Tiền Phong Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Bóng đá kungfu
Thật xấu hổ khi phải xem những trận đấu như thế này
Được gửi bởi: tienanh
Gửi lúc: 09:11 10/03/2010
 
Bình luận:Bóng đá kungfu
Trong con người cầu thủ việt nam,họ thường có cái 'tôi' quá lớn .Họ luôn gây nhiều sự ngạc nhiên và thất vọng cho người hâm mộ.Biết đến bao giờ?bóng đá nước nhà mới bước ra tầm châu lục đây,khi mà cầu thủ không chuyên nghiệp như thế này?
Được gửi bởi: ducthuyru
Gửi lúc: 23:25 09/03/2010
 
Bình luận:Bóng đá kungfu
Thật xấu hổ khi xem những tình huống này trên tivi, trên báo chí! Bóng đá chuyên nghiệp của ta là thế sao? Cầu thủ dường như thích biểu diễn kung-fu với đồng đội, với cầu thủ đội bạn...mỗi khi va chạm, tranh cãi...thậm chí là lúc tập luyện, hơn là chơi bóng vì đam mê, vì nghề nghiệp và vì người hâm mộ Việt Nam, vì câu lạc bộ trả lương chô họ hàng tháng! Thật buồn khi bóng đá nước ta cứ mãi thế này!
Được gửi bởi: Văn Long
Gửi lúc: 22:03 09/03/2010
Trang:
1
4 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 02/09/2010
... lượt xem