V-League "chuộng hàng ngoại, ngại hàng nội"18:45 3/2/2010

V-League vừa mới mở màn nhưng đã khiến không ít người lo ngại khi tình trạng "chuộng hàng ngoại, ngại hàng nội" đang ngày càng nở rộ. Có lẽ chỉ có ở Việt Nam, người ta mới không chú trọng tới bản sắc của đội bóng như vậy!

>> Ngoại không phải lúc nào tốt

Một Lam Sơn Thanh Hóa “mất hồn”

Trên sân Thanh Hóa, rất nhiều khán giả đến sân chỉ với mong muốn được nhìn thấy Đình Tùng, đứa con xứ Thanh chơi bóng. Họ đã được mãn nguyện, khi Đình Tùng ra sân đá chính, nhưng giá như họ rời sân ra về từ phút thứ 35 thì may ra mới còn lại được chút ít cái cảm giác hạnh phúc. Trong 35 phút đầu của trận đấu, Thanh Hóa dẫn trước Bình Dương 2-0 với cú đúp của Tùng “con”. Sau đó, Bình Dương nã lại tới 6 trái khiến cho Thanh Hóa thua một trận nét be nát bét ngay ngày đầu ra quân.

Thanh Hóa (phải) thua tủi hổ trước Bình Dương

Dư âm của chiếc Siêu cup “của Thể Công” cách đấy một tuần không đươc số ít khán giả có mặt trên sân Thanh Hóa bàn tán nhiều so với việc Thanh Hóa “xịn” chơi ở hạng Nhất bị giải tán. Chuyện án phạt của VFF chẳng làm ai quan tâm, bởi đội bóng đã giải tán rồi thì biết phạt ai và phạt thế nào. Nhiều người cho rằng giải tán còn là may, vì nhỡ ra Thanh Hóa còn tồn tại, chơi ở hạng Nhất lại lên hạng thì sẽ ra sao. Hay biết đâu Thanh Hóa – Thể Công lại bị tụt hạng thì sẽ như thế nào. Một tỉnh lại có 2 đội bóng cùng chơi ở hạng Nhất hoặc cùng đá V-League thì “ông VFF” còn phải đau đầu hơn nhiều so với chuyện bầu Hiển có trong tay cả 2 đội bóng.

Nhưng rồi khi Lam Sơn Thanh Hóa bại trận tới 2-6 trên sân nhà thì chả còn ai nghĩ tới cái “may mà giải tán” cùng những điều tưởng tượng không bao giờ thành sự thật ấy nữa. Cầu thủ Thể Công dù đã khoác áo Thanh Hóa nhưng vẫn là “người Thủ đô”, hết mùa thì họ cũng “chuồn” sớm. Lúc đấy, Thanh Hóa trụ hạng hay chẳng may có xuống hạng Nhất thì lại phải tìm người mà đá. Cầu thủ đội Thanh Hóa “xịn” thì giờ đã giải tán theo đội bóng.

Thanh Hóa thua tan nát 2-6 ở trận khai mạc, báo hiệu một mùa giải ảm đạm. Một tương lai vô định cũng đang chờ ở phía trước, khi chính họ đã tự “sút” cháy lưới nhà mình.

Chúng ta đang “đá” vào bản sắc của chính mình

Sau khi điều luật hạn chế cầu thủ nhập tịch không được thông qua, những ông chủ ham thành tích mừng thầm. Bước vào mùa giải, con số ngoại binh nhập tịch cứ thế tăng cao, số cầu thủ họ Việt, tên Tây nhiều lên trông thấy.

HA.Gia Lai ra sân với 5 Tây, 2 nhập tịch và 3 Tây xịn, và con số họ muốn chưa dừng lại ở đó. Có người mỉa mai rằng, nếu có thể được, HA.Gia Lai sẽ tung ra sân nguyên cả một đội bóng cùng có họ Đoàn Văn. Hòa Phát Hà Nội chơi với 4 Tây, 2 ngoại xịn cùng Phan Lê Martin và Phan Lê Issac. SLNA có Nguyễn Hoàng Helio và Lê Hoàng Thierry. V.Ninh Bình có Hoàng La, XM.HP có Hoàng Max, SHB.Đà Nẵng có Nguyễn Rogerio.

V.Ninh Bình đang muốn nhập tịch cho Hoàng Vissai và Hoàng Xi. Thanh Hóa đợi để hoàn tất thủ tục cho Lê Rodgers và Lê Tostao. ĐT.Long An sắp có Lý Lâm Wa và Lê Minh Tshamala. Không bị hạn chế, tội gì không tìm cách tung thêm càng nhiều Tây càng tốt.

Điểm lại, cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất được ra sân mùa này là tiền đạo trẻ U1-9 Hà Minh Tuấn. Nhưng giả sử Almeida không bị chấn thương thì liệu Minh Tuấn có có cơ hội chơi cặp cùng Gaston. Nam Định do các trụ cột đã ra đi, ngoại binh thiếu do có tiền mà không “vung” thì những cầu thủ trẻ mới được cho ra sân.

Câu hỏi đặt ra, cầu thủ ngoại binh nhập tịch ngày càng nhiều thì cơ hội cho những tài năng trẻ được phát lộ sẽ là ở đâu? Có giải bóng đá nào trên thế giới lại có mốt chuộng cầu thủ nhập tịch như ở giải Việt Nam. Và cứ nhập tịch cho thật nhiều, bản sắc của các đội bóng nằm ở đâu. HA.Gia Lai phát triển đào tạo trẻ, nhưng lại là đội bóng nhiều Tây trên sân nhất. Có lẽ, đúng như lời đã nói, mục đích của HA.Gia Lai là đào tạo để bán cầu thủ sang…Arsenal!

Dùng nhiều ngoại binh nhập tịch và chưa có cách nào để hạn chế, phải chăng, một số CLB ở V-League đang “đá” vào sự phát triển của những cầu thủ trẻ, đá vào bản sắc của bóng đá Việt Nam?
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:V-League "chuộng hàng ngoại, ngại hàng nội"
Mấy Ông đúng là làm cơ quan nhà nước "cứ đến tháng là lĩnh tiền" nên có tư tưởng bảo thủ và tiêu cực quá. Cơ hội cho các cầu thủ trẻ ư?! bóng đá VN đâu phải chỉ có một sân chơi là V-League. V-League phải là nơi tập trung của các cầu thủ giỏi nhất, nếu không đủ năng lực hoặc chưa đủ thì nên đá ở hạng dưới để có thể luyện tập thêm. Không ở V-League cầu thủ đó cũng không có nghĩa không có cơ hội ở tuyển VN. Vậy tại sao các Ông cú cố gắng hạn chế điều cần phải làm và nó đã diễn ra theo đúng với quy luật đúng đắn của nó.
Được gửi bởi: Mai thế Thành SBS
Gửi lúc: 11:19 04/02/2010
 
Bình luận:V-League "chuộng hàng ngoại, ngại hàng nội"
Sai !!! nếu hàng nội tốt thì người ta sẽ vẩn dùng, không phải cứ cho rằng ra sân nhiều thì sẽ tốt. Chính các cầu thủ trẻ phải sớm có thái độ chuyên nghiệp, tập trung để dành quyền thi đấu. Không nên có ý nghĩ cào bằng, rằng phải cấm nước ngoài để có cơ hội cho cầu thủ trẻ.
Được gửi bởi: HuyAnh
Gửi lúc: 21:10 03/02/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 31/07/2010
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 30/07/2010
... lượt xem