Cao Su Đồng Tháp: Như có tiếng sóng trong lòng0:24 25/6/2011
Nếu CS.ĐT thể hiện một hình ảnh vật vờ trong chặng đường còn lại thì cũng không nên trách các cầu thủ, bởi họ phải lo cho tương lai của chính mình.
>> Cuộc đua trụ hạng ở V-League: “Vé đi tuổi thơ” cho ai?
>> Hoàng Anh Gia Lai, mơ top 5: Thế thôi...
>> Khatoco Khánh Hòa đưa cựu tuyển thủ Ngọc Điểu trở lại đội 1
Ngày đáo hạn hợp đồng của một loạt cầu thủ đang cận kề, nhưng lãnh đạo Cao Su Đồng Tháp vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Khi tương lai chưa biết về đâu, dường như đang có những tiếng sóng trong lòng mỗi cầu thủ.
Nước đến chân mà chưa nhảy
“Chảy máu” nhân tài không phải là chuyện mới mẻ đối với CS.ĐT. Liên tiếp trong những mùa giải vừa qua, đội bóng này luôn phải đối mặt với cuộc tháo chạy ồ ạt. Ngay ở mùa giải 2011 cũng thế khi đang có đến 12 cầu thủ, cả nội lẫn ngoại, sắp đến ngày đáo hạn hợp đồng. Đáng chú ý hơn, đa phần trong số đó là những nhân tố chủ lực trong sơ đồ chiến thuật của HLV Phạm Công Lộc như Samson, Văn Ngân, Phước Thạnh, Minh Hưng, Văn Nghĩa…
Nhưng có vẻ như CS.ĐT không quá vồn vã trong chuyện gia hạn hợp động với các cầu thủ. Cho đến thời điểm này, khi mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc, đội chủ sân Cao Lãnh vẫn chưa gặp cầu thủ để nói chuyện về tương lai. Chính thái độ “bình chân như vại” của lãnh đạo CS.ĐT khiến cho các cầu thủ bắt đầu cảm thấy bất an và dao động.
 |
| Liệu HLV Phạm Công Lộc có phải đối diện với nguy cơ chảy máu cầu thủ khi kết thúc mùa giải? - Ảnh: Đức Anh |
Thực ra, lãnh đạo CS.ĐT cũng đã ngồi lại với nhau để tính về số tiền lót tay cho mỗi cầu thủ. Có lẽ, con số nhẩm tính lên đến gần 30 tỷ đồng cho việc tái ký với 12 bản hợp đồng sắp đáo hạn đã khiến cho người trong cuộc tái mặt, nên chưa thể công khai nói chuyện về hợp đồng mới. Nhưng chính sự im lặng của lãnh đạo CS.ĐT càng khiến cho tâm trạng của Văn Nghĩa, Phước Thạnh, Minh Hưng… bất an và lo lắng hơn.
Đá hay không đá?
CS.ĐT là một trong số ít các đội không vung tay quá trán trong chuyện thưởng. Đoàn quân của HLV Phạm Công Lộc ra sân cũng không hẳn quyết thắng để có thưởng. Cái chính là tất cả đều đồng tâm hiệp lực cho giá trị màu cờ sắc áo, đáp lại tấm chân tình của NHM đã hết lòng vì CLB. Đó là điểm nhấn lớn nhất trong tinh thần thi đấu, giúp cho CS.ĐT trở thành thế lực của bóng đá ĐBSCL trong 3 mùa giải vừa qua.
Nhưng đó là chuyện của những tháng ngày qua. Còn nếu phía trước, cụ thể là trong 7 vòng đấu còn lại, CS.ĐT thể hiện một hình ảnh thiếu sức sống thì cũng không phải là bất ngờ. Đâu đó đã xuất hiện tư tưởng “giữ chân” ở mỗi cầu thủ. Cũng phải bởi nếu không may lỡ gặp chấn thương thì chẳng có đội nào thèm ngó ngàng đến.
Không phải đợi đến ngày V.League trở lại mới được kiểm chứng, mà ngay từ bây giờ, điều đó đã thể hiện trong thái độ tập luyện của cầu thủ. Một trụ cột của CS.ĐT tâm sự: “Chưa thấy lãnh đạo đề cập đến chuyện hợp đồng, nên anh em nản lắm rồi. Tập luyện cũng cầm chừng cho qua ngày tháng chứ không mấy ai chú tâm và tích cực như trước”.
Thế nên, câu hỏi đá hay không đá trong chặng đường còn lại không phải khó để tìm câu trả lời đối với CS.ĐT. Nếu đội chủ sân Cao Lãnh thể hiện một hình ảnh vật vờ trong chặng đường còn lại thì cũng không nên trách cầu thủ. Bởi mỗi cầu thủ phải lo cho tương lai của chính họ. Mà như thế sẽ rất nguy cho CS.ĐT khi khoảng cách điểm số so với nhóm đua trụ hạng không còn an toàn.
CS.ĐT sẽ có thể tụt dốc không phanh nếu như những người có trách nhiệm không có động thái tích cực trong việc bàn thảo chuyện hợp đồng với các cầu thủ.
>> Cuộc đua trụ hạng ở V-League: “Vé đi tuổi thơ” cho ai?
>> Hoàng Anh Gia Lai, mơ top 5: Thế thôi...
>> Khatoco Khánh Hòa đưa cựu tuyển thủ Ngọc Điểu trở lại đội 1
Các tin bóng đá mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
Các bài khác cùng chủ đề:
|
|
|
|
|
|
Cập nhật:
21/05/2013
...
lượt xem
|
|
|
|
Cập nhật:
21/05/2013
...
lượt xem
|
|
|