Một sinh ra ở Argentina, nhưng tạo dựng sự nghiệp tại TBN và Italia. Một là người Ý 100%, nhưng vẫn bị gọi là “tên Thụy Sỹ” khi trở lại quê cha và chỉ làm nên tên tuổi tại nước Anh. Số phận đã tạo ra những bước ngoặt kỳ lạ trong cuộc đời Simeone và Di Matteo. Nhưng đêm nay, họ sẽ gặp nhau trong cuộc hẹn hệt như một giao lộ lịch sử.
>> Siêu Cúp châu Âu: Khát vọng của Di Matteo
>> PHÁT HIỆN: Chelsea nung nấu kế hoạch dùng “số 9 ảo”?
>> Cập bến Chelsea, Moses cảm ơn HLV Martinez và Wigan
>> Hazard tỏ ra biết ơn Di Matteo
Giữa hai HLV trẻ tài năng này có khá nhiều điểm tương đồng. Họ cùng sinh năm 1970, và Di Matteo chào đời sau Simeone đúng 1 tháng 1 ngày. Cả hai đều ghi dấu ấn ở vị trí tiền vệ, và chỉ nổi danh tại nước ngoài khi trở thành những tượng đài của Chelsea và Atletico. 1 năm sau khi Di Matteo rời Lazio để gia nhập The Blues, Simeone đã trở lại Serie A để khoác áo Inter. Và chỉ 1 năm sau khi Di Matteo cùng Chelsea giành Siêu Cúp châu Âu 1998 (thắng Real 1-0), Simeone cũng làm được điều tương tự trong màu áo Lazio (hạ Man United 1-0).
Họ thậm chí đã từng gặp nhau, khi hai CLB này chạm trán ở vòng bảng thứ hai Champions League mùa 1999/00 với kết quả Lazio hòa Chelsea 0-0 ở lượt đi, và thắng 2-1 tại lượt về. Và ngay cả khi chuyển sang sự nghiệp HLV, số phận của hai cái tên này cũng giống nhau đến kỳ lạ. Tháng 12/2011, Atletico đã phải vời đến Simeone sau chuỗi kết quả tồi tệ cùng HLV Gregorio Manzano. Cũng chỉ sau đó 3 tháng, Di Matteo được bổ nhiệm làm “lính cứu hỏa” khi HLV Villas-Boas tạo ra một mớ hỗn độn tại Stamford Bridge.
Những gì diễn ra sau đó thì ai cũng biết. Simeone giúp Atletico vô địch Europa League lần thứ hai trong 3 năm. Di Matteo thậm chí còn ấn tượng hơn, khi biến Chelsea èo uột thời hậu Villas-Boas thành một đội bóng lỳ lợm, rồi giành luôn cú đúp FA Cup và Champions League. Từ những tượng đài trên sân cỏ, cả hai đã ghi tên mình vào lịch sử của The Blues và Los Rojiblancos ngay ở mùa đầu tiên tại vị. Và chính sự tương đồng đáng ngạc nhiên ấy đã biến trận đấu đêm nay thành một cuộc so tài thú vị. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ thắng trong màn đọ trí tại Monaco?
Xét về mặt kinh nghiệm, Simeone dĩ nhiên ăn đứt người đồng nghiệp cùng tuổi. Vì nếu như El Cholo đã ngồi ghế chỉ đạo của 6 CLB ở cả TBN, Italia và quê nhà Argentina, thì trước khi được đôn lên làm HLV trưởng của Chelsea, Di Matteo mới nắm hai đội bóng làng nhàng Milton Keynes Dons và West Brom. Tuy nhiên, sau những chiến công tuyệt vời trong thời gian ngắn ngủi dẫn dắt The Blues, Di Matteo đã chứng tỏ rằng người ta không nhất thiết phải có một bản CV đẹp mới có thể thành công.
Hơn nữa, so với Simeone thì chiến lược gia người Italia còn ghi điểm ở khả năng điều chỉnh lối chơi. Minh chứng là Chelsea hiện đang chơi thứ bóng đá “sexy” hơn bao giờ hết, trái ngược với chiến thuật phòng ngự phản công xấu xí từng giúp họ lên ngôi ở mùa trước. Nhưng tất nhiên, mọi so sánh cũng chỉ là tương đối. Và chưa biết chừng, ngựa sẽ về ngược tại Monaco...
>> Siêu Cúp châu Âu: Khát vọng của Di Matteo
>> PHÁT HIỆN: Chelsea nung nấu kế hoạch dùng “số 9 ảo”?
>> Cập bến Chelsea, Moses cảm ơn HLV Martinez và Wigan
>> Hazard tỏ ra biết ơn Di Matteo