Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)18:15 27/7/2010

Ở mùa trước, La Liga tỏ ra “vô đối” so với những giải VĐQG lớn khác ở châu Âu về khoản chi mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên ít ai có thể ngờ rằng giải đấu này lại đang là nơi quy tụ của những con nợ kếch xù, tiêu biểu là Real Madrid và Barcelona.

>> Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P1)
>> La Liga phía sau sự hào nhoáng: Ngập trong nợ nần
>> Vì sao Real Madrid không sợ vỡ nợ
>> Bán sao trả nợ: Khi đã mất linh hồn...
>> Ngập trong nợ nần, MU vẫn là CLB có giá trị nhất thế giới

Sở dĩ đến thời điểm này, các đội bóng tại La Liga mới bị bóc trần dữ dội đến vậy là bởi đất nước Tây Ban Nha đang phải ngập trong cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất từ trước tới nay. Các hệ thống ngân hàng tại đây lung lay khủng khiếp và chính bởi vậy, sự ưu ái dành cho các đội bóng cũng trở nên dè dặt, thậm chí là hạn chế. Khi đó, những “ông lớn” như Real hay Barca bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai “gã khổng lồ” đang cần đầu tư mạnh mẽ trước mùa giải mới để cạnh tranh nhau tại sân chơi quốc nội đồng thời khẳng định sức mạnh tại châu Âu. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại sẽ không cho phép họ vung tay quá trán như mùa Hè năm ngoái. Real Madrid đã từng chi ra tới 300 triệu euro để thực hiện hàng loạt những bản hợp đồng với Ronaldo (94 triệu), Kaka (65 triệu), Benzema (35 triệu)… Trong khi đó, Barcelona cũng tiêu tốn mất 64 triệu cho thương vụ Ibrahimovic.

Chính bởi sự chịu chi trên (và thời gian trước đó nữa), cho đến thời điểm hiện tại, Real và Barca đang rơi vào tình cảnh không mấy sáng sủa. Thực tế, với đội bóng Hoàng gia, ngay sau khi xây dựng dàn Galacticos 2.0, họ đã ngập trong khoản nợ khổng lồ lên tới con số hơn 5 triệu euro. Trong số đó nợ ngắn hạn là 168 triệu euro còn nợ ngân hàng là 175,9 triệu euro. Tưởng như với sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ đó, “Kền kền trắng” sẽ thành công trên những đấu trường mà họ tham dự, qua đó thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ khác. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy (Real không giành được một danh hiệu nào). Bởi vậy, thu nhập của Real không lớn như chủ tịch Perez và các đồng nghiệp tính toán. Món nợ của Real chỉ giảm xuống còn 300 triệu euro, tính đến thời điểm hiện tại.

Để sở hữu những ngôi sao này, Real đã phải bỏ ra cả núi tiền

Nhìn vào diễn biến từ đầu Hè đến giờ, có thể thấy, không khí mua sắm tại Bernabeu cũng không thể nhộn nhịp. Tới lúc này, Real Madrid cũng đã có 3 bản hợp đồng mới nhưng tổng số tiền mà đội bóng này đã chi ra chỉ bằng 1/5 so với năm ngoái (25 triệu cho Di Maria, 10 triệu cho Pedro Leon và 6 triệu cho Canales). Club Blanco vẫn chưa có ý định dừng lại và tiếp tục chèo kéo, tìm kiếm thêm một vài cái tên nữa. Dẫu vậy, nếu NHM chờ đợi vào một hoặc nhiều hơn thương vụ bom tấn thì gần chắc chắn không xảy ra. Bởi lẽ, quỹ lương của Real vốn đang phình to, sẽ không thể chứa thêm những ngôi sao nữa. Hơn nữa, trước cơn khủng hoảng chung của đất nước TBN, đội bóng Hoàng gia cũng phải tự than vận động nhiều hơn. Công việc mà Perez chú tâm hơn cả lúc này là thanh lý càng nhanh những nhân tố không phù hợp để thu hồi về số vốn dù không lớn.

Trong khi đó, đại kình địch của Real là Barca còn khó khăn hơn nhiều, thậm chí là khá nguy cấp. Cách đây chừng 10 ngày, tân Chủ tịch Sandro Rosell còn phải “cắp” một mớ sổ sách, giấy tờ và chạy đôn đáo khắp các ngân hàng để vay nợ. Theo công bố của chính đội bóng này, họ đã vừa phải vay gần 200 triệu đô nhằm giải quyết vấn đề cấp thiết nhất, đó là trả nợ lương cho các cầu thủ, ban huấn luyện và những người làm công ăn lương khác. Rõ ràng, thông tin này khiến các CĐV của Barca không thể tin vào mắt mình. Bởi hàng năm, theo đánh giá của tạp chí Forbes, đội bóng xứ Catalan luôn xếp vào hàng top về cả doanh thu và ngân sách. Thế nhưng tại sao, họ lại rơi vào tình cảnh như hiện tại?

Barca vừa phải đi vay nợ để nuôi cầu thủ, đặc biệt là những ngôi sao

Có rất nhiều nguyên nhân đã được các nhà nghiên cứu đưa ra. Thứ nhất, trước khi lui về ở ẩn, Laporta đã để lại cho Rosell một khoản nợ khổng lồ (gần 500 triệu euro). Thứ hai, việc đội chủ sân Nou Camp giữ chân hàng loạt những cầu thủ trụ cột bằng những bản hợp đồng có giá trị lớn đã khiến quỹ lương của họ phình to hơn. Trong khi đó, những nhân tố không còn đóng góp nhiều cho CLB thì lại không thể đẩy đi. Thứ ba, dù khoản tiền chiêu mộ David Villa và Adriano vừa qua không quá khủng nhưng ít nhiều nó đã mang đến những tác động tiêu cực đến chính sách cân đối tài chính của Barca. Rosell cũng đã bù đắp lại được bằng đợt “xả hàng” với Chygrinskiy, Marquez, Toure. Tuy nhiên, từng đó chưa hề thấm tháp vào đâu. Đáng lo hơn nữa khi hợp đồng truyền hình (vốn là nguồn thu lớn nhất của hầu hết các đội bóng lớn) với Mediapro đang có nguy cơ đổ vỡ (Mediapro đang chuẩn bị hồ sơ xin được bảo hộ phá sản).

Đúng là bóng đá Tây Ban Nha đang rơi vào vòng xoáy nợ nần khủng khiếp. Theo một số nghiên cứu, tổng số nợ của các đội bóng đã lên xấp xỉ 3 tỷ euro. Chẳng riêng gì Real và Barca, những đội bóng khác như Valencia (phải bán hai cầu thủ trụ cột là Villa và Silva để lấy tiền trang trải nợ nần) hoặc có tầm vóc thấp hơn như Mallorca (đang nợ khoảng gần 100 triệu euro và hồi tháng 5, chủ tịch Mateo Alemany đã chính thức đệ đơn lên Tòa án xin chuyển đội bóng sang tình trạng “quản lý tự nguyện” để có thêm thời gian giải quyết những vấn đề tài chính đang rất bức bối của đội bóng này) cũng lao đao và không tìm ra được phương án chữa cháy hữu hiệu nhất.

>> Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P1)>> La Liga phía sau sự hào nhoáng: Ngập trong nợ nần
>> Vì sao Real Madrid không sợ vỡ nợ
>> Bán sao trả nợ: Khi đã mất linh hồn...
>> Ngập trong nợ nần, MU vẫn là CLB có giá trị nhất thế giới
Theo 24H.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
@CMD: MU nợ là do các ông chủ NHÀ GLAZER, chứ không phải cả CLB, năm nào MU cũng có lãi hết. Nếu không tại sao Forbes lại bình chọn MU là CLB giá trị nhất thế giới trên cả Real và Barca?
Được gửi bởi: SAF Fan
Gửi lúc: 12:45 28/07/2010
 
Bình luận:Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
thế theo bạn thì mu nợ vì chủ đổ lên đầu còn barca theo mình biết thì nó không có chủ mà là do hội đồng các cule. vậy barca nợ thì là do bộ sậu làm ăn tệ hại, ỷ có ngân hàng chống lưng nên tiêu xài hoang phí, không có kế hoạch, nợ vậy thì mu hay barca ngon hơn
Được gửi bởi: tuanred
Gửi lúc: 10:03 28/07/2010
 
Bình luận:Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
@tuanred: câu lạc bộ nào mà chả nợ trong thời kỳ kinh tế đang khó khăn như thế này nhưng mà barca nợ thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng nợ thuộc dạng là gần đến mức trung bình đâu có giống như Mu của bạn nợ gần 1 tỉ Euro chứ . lần sau nên nghĩ lại trước khi viết cm khéo người ta chửi cho nhé
Được gửi bởi: CMD
Gửi lúc: 01:47 28/07/2010
 
Bình luận:Các CLB lớn châu Âu ngập trong nợ nần: Mặt sau của sự hào nhoáng (P2)
tưởng barca ghê lắm, hóa ra cũng nợ như chúa chổm, không có mấy ngân hàng chống lưng thì toi từ lâu rồi.vậy mà fan barca lúc nào cũng mạnh miệng chê mu.
Được gửi bởi: tuanred
Gửi lúc: 01:01 28/07/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem