Hãy coi chừng "Liên Xô"10:53 19/1/2010

“Liên Xô” ở đây là các quốc gia từng thuộc về Liên bang này trước đây, như Nga và Ukraine.


>> Hết phận con rơi?
>> Torres: "Bây giờ thì có còn hơn không"
>> Liverpool không đuợc chọn làm hạt giống tại Europa League


Tuy không có Nikolai Valuev hay anh em nhà Klitschko nhưng các đại diện của họ ở vòng knock-out Europa League như Rubin Kazan (Nga) hay Shakhtar Donetsk (Ukraine) thật sự rất đáng gờm và xứng đáng được xem là UCV hàng đầu cho chức vô địch. Cần nhắc lại: trong 5 năm qua cúp UEFA có đến 3 nhà vô địch “Liên Xô” (CSKA Moscow năm 2005, Zenit St Petersburg năm 2008, Shakhtar Donetsk năm 2009).

Không lạ khi “bóng đá Liên Xô” thành công ở cúp UEFA. Đây là sân chơi mà các đội bóng của Ý, Anh, Đức, Pháp hay Tây Ban Nha “chê” nên thường không hết sức hoặc chỉ dùng đội hình dự bị để tập trung cho giải VĐQG ở nước họ hoặc Champions League. Một khi các đại diện của “Ngũ đại gia” kể trên không quan tâm thì cơ hội đã đến với các CLB của Nga và Ukraine.

Không thể xem thường Rubin Kazan

Hiện nay, thực chất các đội của Nga và Ukraine không còn ngán các đại diện của Đức và Pháp. Họ chỉ ngán những đội khổng lồ của Anh, Ý, TBN mà tất cả đều đã tụ hội ở Champions League. Lý do nào giúp các CLB Nga và Ukraine thành công ở giai đoạn knock-out ? Dễ thấy đó là lợi thế sân nhà và điều kiện thời tiết. Chỉ cần tra lại kết quả thi đấu sân nhà của các CLB “Liên Xô “trong vài mùa gần đây khắc biết!

Một trong những nguyên nhân khác dẫn đến thành công của “bóng đá Liên Xô” ở Europa League còn là lịch thi đấu mùa Đông, tức mùa giải khởi đầu và kết thúc trong 1 năm (bắt đầu tháng 3, kết thúc tháng 11) chứ không vắt sang 2 năm như phần lớn các giải VĐQG khác ở châu Âu. Giai đoạn knock-out Europa League trùng với thời gian rảnh rỗi của các CLB Nga và Ukraine nên họ có điều kiện tập trung toàn lực cho sân chơi này (dù điểm bất lợi là thiếu cọ xát) thay vì căng sức trên nhiều mặt trận như các CLB Anh, Ý, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…

Cuối cùng, nói đến sự vươn lên của “bóng đá Liên Xô” tại UEFA Cup chắc chắn không thể bỏ sót những đầu tư tiền bạc của các tỷ phú cỡ Roman Abramovich, Rinat Akhmetov hay Dmitry Medvedev (hiện là Tổng thống Nga). Tiền không chắc đem lại thành công nhưng là công cụ hữu hiệu bậc nhất rút ngắn đường đến những chiếc cúp quốc tế mà Zenit, CSKA Moscow hay Shakhtar đã làm được trong 5 năm qua.
Theo BaoBongDa.com.vn
Về đầu trang
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem