Hết phận con rơi?10:37 19/1/2010

Europa League (hay UEFA Cup trước kia) lâu nay vẫn luôn bị coi là sân chơi thứ cấp, là đứa con rơi của UEFA không hơn không kém.


>> Các 'ông lớn' khắp châu Âu điêu đứng vì nợ nần
>> Đại gia là con nợ
>> Torres: "Bây giờ thì có còn hơn không"

Nhưng rất có thể điều đó ít nhiều cũng sẽ có thay đổi ở mùa giải năm nay khi có một loạt “ông lớn” bị rớt xuống từ Champions League…

Điều gì tạo nên danh tiếng của một giải đấu? Trước hết dĩ nhiên là tên tuổi các CLB tham gia. Về vấn đề này thì UEFA có thể xoa tay hài lòng, bởi đã lâu lắm rồi (phải chừng 1 thập kỷ) sân chơi Europa League mới lại tập hợp được nhiều đội bóng lớn đến thế.

Có thể nói, Europa League được hưởng lợi lớn từ sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử Champions League cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đều bị rơi rụng đại diện ngay từ vòng bảng. Nhờ đó mà một loạt “ông kẹ” như Juventus, Liverpool, Marseille (ở đẳng cấp thấp hơn một chút là Atletico Madrid, Wolfsburg) sẽ chinh chiến ở Europa League từ vòng knock-out.

Liverpool đành phải xuống sân chơi hạng Hai

Điều này, kết hợp với những cái tên sáng giá sẵn có như AS Roma, Valencia, Werder Bremen, Villarreal, Hamburg… hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào giải đấu này. Thậm chí, ở khía cạnh nào đó, Europa League năm nay cũng thực sự là nơi “quần anh tụ hội”, không hề quá kém cạnh với Champions League. Tính ra, có tới 7/32 đội tham dự vòng knock-out của Europa League từng giành Cúp C1 hoặc Champions League. Thậm chí, còn có đến một nửa số đội từng giành ít nhất 1 Cúp châu Âu. Bề dày thành tích đó sẽ là sự đảm bảo cho việc Europa League không bị mất giá, chí ít là về danh tiếng.

Bên cạnh đó, cũng không phải nghi ngờ động lực của những đội bóng lớn ở giải đấu năm nay. Vì hầu hết các CLB này đều đang ở tình thế rất khát chiến thắng. Điển hình như Juventus, Liverpool - 2 đại gia này đều gần như hết cơ hội vô địch ở giải VĐQG. Trong khi 2 HLV Ferrara và Benitez đều đang ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Tất nhiên, họ có thừa sự máu mê giành một danh hiệu gì đó để cứu vãn một mùa giải bỏ đi, cũng như “trục vớt” chính chiếc ghế của mình. Với Marseille, Valencia, Bremen, AS Roma… cũng vậy. Thời điểm này, sân chơi Europa League chính là nơi phù hợp nhất để các CLB này dốc sức thi thố tài năng, cũng như thỏa khát khao kiếm tìm những ánh hào quang trong quá khứ (thế nên, chẳng có lí do gì để họ không chơi hết mình).

Và rõ ràng, từ phía NHM, chẳng ai lại từ chối cơ hội được chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa những đội bóng lừng danh. Do đó, có thể tin rằng Europa League năm nay sẽ hết phận con rơi ngay từ chính quan điểm của NHM!
Đánh giá(?):
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem