Phan Thanh Hùng, HLV Hà Nội T&T: Tôi chưa bao giờ biết hối tiếc7:44 7/3/2010

Không thuộc mẫu huấn luyện viên (HLV) có cá tính mạnh, sự nghiệp cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng vất vả và cũng lắm nỗi gian truân. Bởi thế, việc HLV này về nắm quyền tại một đội bóng lắm “sao” như Hà Nội T&T khiến không ít người bất ngờ. Trong cuộc trao đổi với TT&VH Cuối tuần, cựu tiền đạo gốc Đà Nẵng kể về những ngày đầu tiên làm việc ở đội bóng Thủ đô tại V-League 2010...


>> Các nhà quản lý nói gì về 'thói hư' của cầu thủ?
>> Thế giới HLV: Tuấn-Hùng & Đức

Học “một sàng khôn” trong vai trò trợ lý!?


* Đã gần 2 năm mới thấy HLV Phan Thanh Hùng trở lại chỉ đạo một CLB tại V-League. Liệu người hâm mộ sẽ thấy một “Phan Thanh Hùng mới mẻ” hơn trên cương vị HLV?


- Chắc hẳn là như thế. Sau khi phải rời chức HLV trưởng SHB. Đà Nẵng, lòng tôi cũng trĩu nặng và áy náy lắm. Dù sao cũng biết nghề huấn luyện vốn bạc và chìm nổi lắm. Nhưng rời ghế, tôi lại thấy hụt hẫng và buồn vô hạn. Không phải vì tham quyền, cố vị đâu. Thực lòng tôi áy náy vì mình làm chưa đúng và chưa đủ trên cương vị đã được giao. Tiếc vì sao mình chưa làm điều này, đáng nhẽ không nên làm điều kia. Lúc ấy mới “thấm” và hiểu mình vẫn còn thiếu nhiều điều lắm. Tôi tự nhủ phải bứt tay làm lại từ đầu từ thất bại ấy.

* Hoá ra những ngày ông trở lại nắm đội U-21 SHB. Đà Nẵng cũng là cái may cho nghiệp cầm quân của chính mình?


- Đấu trường V-League vốn khốc liệt, đôi khi nó không hợp với tính cách của tôi. Quay trở về nắm quân tại tuyến trẻ tôi như “cá về với nước” bởi không phải bận tâm suy nghĩ nhiều như trước. Tụi nhỏ toàn là học trò mình cả nên mọi thứ cũng xuôi chèo mát mái. Chức vô địch tới không dễ chút nào nhưng nó khiến tôi dần dà lấy lại sự tự tin cho bản thân. Ngoài ra cũng phải công nhận một điều là các cầu thủ trẻ SHB. Đà Nẵng đang đạt độ “chín”. Hai chức vô địch giải U-21 Báo Thanh niên liên tiếp vừa qua là công sức rất lớn của các em. Bản thân tôi cũng trẻ hẳn ra sau 2 năm nắm quyền chỉ đạo tại U-21 SHB. Đà Nẵng.

 Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng

* Vậy còn thời gian ông trở thành trợ lý cho ông Calisto thì sao? Chắc hẳn ông đã học được rất nhiều điều bổ ích từ ông thầy người Bồ Đào Nha?


- Phải nói rằng trong 2 năm đã qua, tôi đã được nhìn, nghe và học nhiều điều. Gần 700 ngày làm trợ lý, tôi được ông ấy truyền đạt rất nhiều như cách “điều quân, khiển tướng” sao cho hợp lý. Thuật dụng nhân, khích tướng với mỗi cầu thủ, mỗi trường hợp ra sao mới phát huy được tác dụng. Nhất là kinh nghiệm thực chiến tại AFF Cup 2008, SEA Games 25 quả là những bài học rất hữu ích. Tôi phải cảm ơn những ngày tháng vừa qua giúp tôi thấy mình mạnh mẽ và vững vàng hơn.

* Đó cũng chính là hình ảnh mới của ông lúc này...

- Tôi hy vọng là thế. Chí ít tôi đủ tự tin rằng mình đã nếm đủ dự vị đắng cay của thất bại cũng như sự ngọt ngào của thành công. Đi qua ranh giới giữa được - mất, có - không đủ khiến tôi biết mình đang còn thiếu gì. Giờ tôi không thấy hối tiếc hay trăn trở điều gì nữa. Tuy không phải là người thiên về hành động nhưng tôi hiểu mình cần phải thay đổi nhằm phù hợp với hoàn cảnh mới. Đã làm thì phải có ắt có lúc đúng lúc sai và mình phải chấp nhận thực tế cuộc sống bóng đá khắc nghiệt là thế. Yếu tố may mắn luôn song hành trong bất cứ cuộc chơi nào. Và tôi cũng dấn thân tìm một thử thách mới sau khi trở về từ SEA Games 25. 

Tôi ra Hà Nội theo dạng “biệt phái”...


* Nói thật tất cả những người biết ông đều bất ngờ khi nghe tin ông ngồi lên “chiếc ghế nóng” tại Hà Nội T&T?

- Việc đầu tiên, tôi khẳng định rằng mình về Hà Nội T&T theo dạng biệt phái. Bởi ngày khai mạc giải cận kề mà chiếc ghế HLV trưởng chưa có người điều khiển. Anh em trong công ty khuyên tôi ra ngoài ấy giúp Hà Nội T&T trong thời điểm “dầu sôi, lửa bỏng”. Môi trường ngoài ấy nhiều thử thách và cũng nhiều cơ hội cho tôi thực hiện những điều đã được sàng lọc.

* Nhưng ít nhiều luồng thông tin khẳng định ông chỉ là trợ lý để “bầu” Hiển chờ HLV Calisto về nắm quyền thì sao?

- Tôi không quan tâm điều đó. Khi ban lãnh đạo đã trao nhiệm vụ này cho tôi tất đã có sự tin tưởng. Nếu HLV Calisto hay người khác về nắm quyền, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Còn khi tôi vẫn là “lái trưởng” thì tôi vẫn sẽ là người đứng mũi chịu sào mọi chuyện. Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm bằng hết sức lực của mình. Đó là tâm niệm của tôi trong nghề huấn luyện. Còn ai đến, ai đi thì tuỳ thuộc vào ý kiến từ phiá trên. Dù điều gì xảy ra, tôi cũng thực hiện nghiêm túc mà không phàn nàn bất cứ điều gì.

Phan Thanh Hùng lúc còn làm trợ lý cho Calisto

* Với 2 trận thắng, 1 trận thua sau 3 vòng, ông có hài lòng với thành tích của đội nhà?


- Đến giờ phút này, thời gian tôi nắm Hà Nội T&T đúng 1 tháng rưỡi. Mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ và tôi cần có thời gian để làm mọi thứ tốt hơn. Hai trận thắng đầu tay như khởi đầu mỹ mãn nhưng không thể che dấu nhiều điểm yếu cần giải quyết. Thất bại (0-2) trước ĐTLA giúp Ban huấn luyện phát hiện ra điểm yếu cần sửa chữa trong lối chơi và cách vận hành 3 tuyến. Riêng cầu thủ, họ cũng trở lại với thực tế sau khởi đầu như mơ trước Hoà Phát và Khánh Hoà. Thắng thua trong bóng đá vốn dĩ bình thường nên tôi hài lòng với những thành quả tạm có.

* Có tin có cầu thủ thuộc diện ngôi sao lên tận phòng ông yêu cầu thay đổi chiến thuật và bố trí đội hình. Cầu thủ nào muốn ra sân đều phải hợp ý của anh ta chứ không phải từ ý kiến của ông?

- Chính những thông tin này đã ảnh hưởng không ít tới hậu trường của đội trước ngày thi đấu với ĐTLA. Nhưng tôi xin khẳng định cánh cửa phòng tôi luôn mở để các cầu thủ tới trao đổi ý kiến và đóng góp cho đội bóng. Cách làm có phần mang tính dân chủ và tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ cầu thủ để có lựa chọn tốt nhất. Song không có nghĩa là cầu thủ có quyền đòi hỏi tôi phải chọn một lối chơi theo một sở thích cá nhân. Ý kiến cá nhân cầu thủ được tôi ghi nhận. Còn mọi quyết định cuối cùng về việc đưa đội hình ra sân vẫn là ở tôi. Tôi ở dạng “biệt phái” thật nhưng mọi trách nhiệm vẫn gánh trên vai tôi cả. Khẳng định thế để thấy mọi chuyện êm đẹp chứ không căng thẳng như thông tin trên.

* Lê Công Vinh đang thi đấu mờ nhạt dù rằng đang mang băng đội trưởng. Ông có cách nào giảm bớt áp lực cho anh ta?

- Quả thực thời gian này, Vinh đang gặp rất nhiều khó khăn. Vinh là tiền đạo giỏi nên việc chưa đóng góp gì nhiều cho CLB tại V.League quả là khó chấp nhận. Song không thể phủ nhận việc các hậu vệ đối phương thường kèm rất sát Vinh trong những trận đấu đã qua. Chưa kể, cậu ấy là đội trưởng nên sức ép nhiều khi càng lớn hớn. Việc bây giờ là chúng tôi giúp Vinh vượt qua thời điểm khó khăn này. Sau thời gian ổn định, Công Vinh sẽ trở lại với khả năng săn bàn vốn có của mình. 

Lòng tôi vẫn hướng về Đà Nẵng


* Vào vòng 5, Hà Nội T&T sẽ có cuộc đối đầu với “người anh em” SHB. Đà Nẵng. Ông có chuẩn bị gì khi đối đầu với những học trò cũ của mình?

- Cảm xúc cầm quân chống lại đội nhà quả là khó tả. Dù gì các cầu thủ SHB Đà Nẵng toàn là học trò của mình cả. Phải đứng bên kia chiến tuyến và chống lại đội nhà thật không dễ dàng gì. Tôi buộc phải gác lại mọi suy nghĩ và cảm xúc để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Tôi có được ngày nay cũng nhờ CLB mà có, nhưng khi đã làm HLV tại Hà Nội T&T, tôi phải gạt bỏ tình riêng để giúp đội nhà giành thắng lợi. Khi ra sân chúng tôi vẫn là thầy trò, đồng nghiệp. Còn khi trận đấu đã diễn ra, tất cả đều là đối thủ và phấn đấu vì thắng lợi của đội mình khoác áo.

* Ông có nghĩ ngày trở về nắm quyền tại đội bóng sông Hàn hay không?

- Chắc chắn là có rồi. Tôi ở lại Hà Nội T&T chí ít là hết năm nay. Còn hiện tại tôi vẫn là người thuộc biên chế SHB Đà Nẵng. Bao nhiêu năm nay, tôi gắn chặt với từng góc nhỏ ở sân Chi Lăng. Bởi vậy, chuyện ra đi và lập nghiệp ở một CLB khác không nằm trong tâm trí của tôi. Ước mơ được nắm quyền cùng SHB Đà Nẵng thi đấu ở V-League hay tại giải đấu châu lục vẫn ấp ủ ở trong tôi. Nhưng hiện tại, HLV Lê Huỳnh Đức đã và đang làm rất tốt mọi thứ mà nhiều đàn anh đi trước như chúng tôi vẫn chưa làm được. Hy vọng là toàn đội sẽ giữ được thành tích tốt tại V-League và AFC Cup.

* Còn mục tiêu của riêng ông ở thời điểm hiện tại?

- Chắc chắn là giúp đội nhà từng tiến từng bước một tại V-League. Tham vọng lọt vào tốp 3 quả là không đơn giản vì V-League giờ không có đội bóng nào yếu cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ trở về nắm quyền tại U-21 SHB. Đà Nẵng. Dù sao, còn nhiều thứ đang chờ tôi ngày trở về Đà Nẵng cơ mà.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Về đầu trang
Đánh giá(?):
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, BongDa.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Phan Thanh Hùng, HLV Hà Nội T&T: Tôi chưa bao giờ biết hối tiếc
Phan Thanh Hùng là một cầu thủ giỏi và là 1 HLV giỏi, chắc chắn như vậy. Mong rằng ông ngày càng khẳng định được tài năng và cũng cần ở ông 1 phong cách, cá tính riêng cho mình để các thế hệ mãi nhớ đến Phan Thanh Hùng.
Được gửi bởi: Nguyễn Luật
Địa chỉ email: Nguyenluats@gmail.com
Gửi lúc: 10:27 07/03/2010
Trang:
1
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem
 
0 sao
Cập nhật: 26/05/2012
... lượt xem